1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà Phê Lâm - Rừng Xưa Đã Khép

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi cuadong_31, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuadong_31

    cuadong_31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cà Phê Lâm - Rừng Xưa Đã Khép

    Các họa sĩ thời ông Lâm chơi tranh nay hầu như đã lần lượt qua đời,ông Lâm cũng mất cách đây vài năm, đó là nguyên do đã làm cho quán không giữ được nét quyến rũ ,lãng đãng như xưa.Bây giờ đến lại Cà phê Lâm ,có cảm giác cả chủ lẫn khách đều cùng tinh quái qúa. Tranh thì vẫn vậy, cà phê thì vẫn thế và quán không có nhiều sự đổi khác nhưng dường như sự hào hứng và tình người đã nhạt đi nhiều lắm.

    http://www.buithanhphuong.com/BXP/cafelam.html
  2. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy hả , cà fê thì fa trước cả ngày trời chua loét , nhạt thếch.Khách thì đông như quân Nguyên xô bồ ầm ĩ , chủ thì tiền là trên hết
  3. oldoaktree

    oldoaktree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các chú đang nói cafe Lâm nào? có 2 cái cùng một chủ, nhưng cái cũ lụp xụp ở bên tay trái tôi thấy ngồi vẫn thích đấy thây! Thời thế thế thời, bây giờ khách cũng thay đổi. Thôi thông cảm cho người ta.
    Tiện thể hỏi, anh em mỹ thuật hay ngồi cafe ở đâu?
  4. talava

    talava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cái quán Lâm đấy với cái Tùng Hậu là như thế nào? Cà phê ở Lâm là một trong những cà phê dở nhất mà mình từng uống.
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Quán đó giờ chỉ còn cái danh thời cổ thôi, xô bồ từ khách đến chủ và những người phục vụ, xô bồ trong cả cách bài trí nội thất...Kể cả cái quán trông có vẻ cổ cổ và ít xô bồ hơn!
  6. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    kể ra các bác nói cung dúng tôi cung da tung uong ca felâm roi ke cung chan that nhung co le la do thoi cuoc doi thay con nguoi cung doi thay len ca fe lam cung doi thay roi chung ta ko the chach ho duoc co muon chach tho chi len chach chung ta da sinh hoi muon ma thoi neu cac bac muon uong cà fê that su thuong thuc thu uong ca fe that su xin moi cac bac len tay nguyen que em hoac len da lat chac chan cac bac se hai long
  7. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có thể chia các thể loại khách đến Lâm vào các dạng sau:
    1. Loại "hoài cổ": Đến với Lâm để vớt vát chút ảo ảnh quá khứ. Tưởng tượng và thủ dâm với ly cafe chua loét. Chút quá khứ năm nào len lén bò về
    2. Loại "theo đóm ăn tàn": Được nghe về Lâm từ loại 1. Ngồi, ngó nghiêng, miễn cưỡng chấp nhận ly cafe chua loét. Cứ thủ dâm cái đã và nghĩ là sẽ sướng. Lâm mà...
    3. Loại "đại tiện": Loáng quáng trên đường ngó thấy quán, vào uống thử. Không chấp nhận và không thủ dâm. Loại này vào chỉ 1 lần rồi ra.
    Em không chửi ai nhá. Vì hành trình của em là 2-->1-->3

Chia sẻ trang này