1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê lãng mạn và lịch sự!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi fly_man, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    phong cách quá già, không gian hơi hẹp cho đôi,nội thất bt,đồ ăn cũng bt và đắt => quá tầm thường.Nhưng mà hình như có kéo lại ở màn nhạc cổ điển sống à, k bít giờ còn k nhưng nói chung mấy cái quán quanh Bờ hồ chẳng thể nào mà rẻ được và ngon lành thì cũng k nhìu
  2. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nhìn lãng mạn như hàn quốc , nhìn 1 lúc nữa thì hình như kiến trúc kiểu Pháp , 2 kiểu mình đặc biệt thik, hum nào đc ai đó mời đi cà fê thì chắc quán này cho lên đầu list
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chỉ thích ngồi uống cafe cùng bạn bè ở vỉa hè ( nói tục cho đỡ ngại ) , ngắm xe , ngắm ng` , gió trời dễ chịu . Ngồi mấy wán lịch sự là thấy ko thoải mái rùi
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    hì hì nhiều quán cafe lắm. Nhưng em chưa thấy nhắc đến quán ilu nằm trên đường Yên Phụ. Ngồi trên tầng 7 nhìn thẳng ra hồ Trúc bạch cũng đẹp lắm mà. Buổi tối thì có nến cũng lãng mạng lắm chứ. Ngoài ra còn có Deco số 4 Tông Đản ngồi cũng thoải mái bán ghế kiểu nhật ngồi ấm cũng mà thoải mái. Ngoài ra còn có Align 18 chả cá ( Quán này dạo này xuống cấp không nên ngồi buổi tối bon chen lắm, nên ngồi buổi trưa yên tĩnh cũng được). Quán cafe thì còn rất nhiều mà các pác em thì hay ngồi ở 1 quán khác. Bí mật không muốn bị đụng hàng :D
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Quán kiểu này thì skid kết nhất 68 Nguyễn Du, đi mí mấy ông anh toàn lên đó ngồi, có món cacao và món chanh leo pha hơi bị được, giá cũng ổn hí hí, ngồi nhìn ra hồ Hale cứ gọi nà ...
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nếu thich thưởng thức nhạc sống, đồ uống, ăn rẻ lại ngon thì có OPERA cafe ở Back Khoa.(Mỗi tối chỉ biểu diễn 30->45 phút từ 9pm)
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Ở đó rẻ chứ ko ngon và ông Kim Cương cũng hơi kiêu
    Nhưng nói chung là được
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ, sao lại nhắc tới anh Kim Cương iu quý của mình í nhỉ !
    Cơ mà khoái Opera hồi trước hơn !
    Thích nhất lúc ngồi nhâm nhi một ly mơ muối và nghe anh Cương hát. Nét độc đáo nhất là anh Cương hay vừa hát vừa dành thời gian để giới thiệu hoặc đưa vào những cảm nhận riêng về ca khúc, rất tuyệt vời !
    Anh Cương chỉ hát vào tối thứ 4 và thứ 7 thui, còn những ngày khác thì có người khác biểu diễn, violon violin ...
    Lâu lâu rùi cũng k lên Opera ...
    Thích nhất Tell Laura I love her, bài đó nghe thật sự xúc động ... !
    @kaza : k bít đã bao giờ lên Opera gặp đại ca kaza ở đấy chưa nhỉ ??????
  9. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    cái này thì siêu ồn ào ạh. chỗ này chỉ lúc nào tụ tập bạn bè đông đông may ra mới mò lên chứ bt rất ghét. hồi xưa trên này toàn các bàn bài bạc, từ dạo bị công an tóm hồi tết thì chuyển sang cá ngựa cho nó lành nói chung là ko ấm cúng mà cũng chẳng yên tĩnh, lãng mạn càng ko
    Được keropi sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 01/01/2007
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Anh đến Opera từ những ngày đầu vì nhà anh gần đấy mà,lão Kim Cương đúng là hát cũng ok nhưng mà hơi kiêu,càng về sau quán càng đông lại thêm vào nhiều chú đến đấy nghe hát lại tỏ ra cái vẻ mặt vộ cùng trầm ngâm thưởng thức nên anh thấy chuối quá cũng ít quay lại,chỉ thỉnh thoảng lắm mới rẽ qua.Đồ uống ngày đầu thú thực là tệ ko tả được nhưng được cái rẻ phù hợp với SV và có lẽ chỉ có sữa chua đánh đá ăn là đc

Chia sẻ trang này