1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê một mình>khoảng lặng giữ thăng bằng trong cuộc sống ^~^ . Tết đã đến, cafe đón xuân...hẹn ngà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi luongtamchau, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Mình giống nhau nhề!
    Giống phết...
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cafe thì gọi tớ mí nha!
    Tớ thích lèm đóa!
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chào cả nhà buổi sáng!
  4. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cafe thì gọi tớ mí nha!
    Tớ thích lèm đóa!
    [/quote]
    Bạn này bằng tuổi tớ,thế mà còn nhí nhảnh tệ.híc.....
    Làm bữa sáng của chủ quán,nó căng cả bụng,thank nhé.Cafe chủ quán pha có khác,ngon lắm.
    Chúc mọi ngườin gày mới tốt lành!
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có cái sở thích ngồi một mình làm cốc đá đắng.
  6. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    cho xin cốc cafe nào ế.
    mệt mỏi, buồn chán
    Gà , Mèo ,
    hôm nào anh mới chủ quán đi cafe Trinh đê
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Được thitnguoi sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 17/10/2007
  7. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Già sao vậy,sr Già thật nhìu vì nãy em bận quá.Già đừng mệt,đừng buồn nhé,ở đây có mọi người này,có cafe này,có Gà,có Mèo này,đừng buồn Già nhé!
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, Gà còn chán hơn Già nè! 23 nì về SG rùi nè!
  9. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vậy Gà?Mèo không biết chuyện của Gà để có thể chia xẻ với Gà.....HN có gì đó giữ chân Gà àh?Nhưng Mèo muốn nói điều này nhé,khoảnh cách về không gian,không phải là khoảng cách trong lòng mỗi người.Với lại SG cũng đẹp mà.Ở đâu không quan trọng,quan trọng là trái tim,lý chí của mình hướng về đâu thôi,phải không Gà?Đừng buồn nữa Gà nhé.
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Oài, cafe nào...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này