1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê một mình>khoảng lặng giữ thăng bằng trong cuộc sống ^~^ . Tết đã đến, cafe đón xuân...hẹn ngà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi luongtamchau, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quán nhộn nhịp quá!
    Thèm về quán nghe Trịnh mà ko dám order
    Cả đoạn đường đi làm ngày hum nay là bài này!
    Trời lạnh này chỉ thiếu ly cafe thôi....
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/10/05F642A6/
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước có trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

  2. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0

    Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
    Thịt da này dành cho thù hận
    Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên
    Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
    Quả tim này dành cho lửa hồng
    Cho hòa bình cho con người còn chờ đấu tranh
    Ai có nghe ai có nghe tiếng nói người Việt Nam
    Chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối
    Chờ mong một ngày tay ấm trong tay
    Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
    Đă lâu rồi làm sao chờ đợi
    Sao còn ngồi sao im lìm ngủ hoài các anh
    Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
    còn thấy gì ngoài bom lửa đạn
    Anh chị này sao vui mừng làm người cúi xin
  3. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    nhà mình bây jo đông vui thế không biết
    lại sắp có nhà mới rùi
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ lai láng ...nước chảy qoa 2 háng....tồ tồ...........
  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chợt nghe lại bài này thấy hay thế
    mọi người nghe xem nhá

    THÀ NHƯ GIỌI MƯA

    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    Có còn hơn không, có còn hơn không
    Có còn hơn không, có còn hơn không
    _oOo_
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    Dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
    Dòng máu chưa kịp tràn
    Dòng máu chưa chảy ròng
    _oOo_
    Người từ trăm năm về khơi tình động
    Người từ trăm năm về khơi tình động
    Ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
    Nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời
    _oOo_
    Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
    Ta chạy mòn đời ta chạy tàn hơi
    Quỵ té trên đường rồi
    Sợi tóc vương chân người
    _oOo_
    Người từ trăm năm về qua trường Luật
    Người từ trăm năm về qua trường Luật
    Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
    Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
    Đau lòng ta muốn khóc
    Đau lòng ta muốn khóc
    _oOo_
    Thà là giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
    Thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
    Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
    Những giọt run run ướt ngọn lông măng
    Những giọt run run ướt ngọn lông măng
    Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
    Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.
  6. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Giận thế
    tối hum qua làm chuyện ấy ở quán ng ta oy` chạ xả nước đi, để tớ phải kéo thằng jumaji sag dọn
    sáng nay lại chạy sag đây lần nữa

  7. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nhiều thể loại nhạc wớ,rối tinh măng miến hết cả lên,trật tự,trật tự nào!!!!!!
    Cafe cho tỉnh ngủ nào cả nhà[​IMG]
    xì pam phát cho nhanh sang nhà mới
    cho cả nhà nghe thể loại nhạc này nhá,trầm lắng,êm dịu,nhẹ nhàng
    ..................
    .................
    (không nhời)
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    vất vả quá
    thèm một tách
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chị mà còn làm bậy 1 lần nữa là em tóm òy ... đới nhớ .
  10. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Xuỳ xuỳ !
    Cái bọn lăng nhăng này có để cho khách khứa của nhà một khoảng lặng không hả
    biến đi chỗ khác cái
    cho bọn mầy mượn quả bóng nhựa, đi đâu chơi tối nhớ về nhà ná !

Chia sẻ trang này