1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ... cà phê mưa ở nhà ...

    hà nội lại mưa suốt, mà sáng nào cũng phải dậy từ sớm rồi lại tung tẩy ra đường đi tập diễu hành... mỗi buổi được 20 nghìn, chả bõ tiền xăng !
    sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất, đành phải cố mà chăm chút cho cái phòng trọ của mình được dễ coi, may mắn có một cái góc cửa sổ đủ rộng nhìn ra ngoài phố, vác được ít cà phê hợp miệng từ nhà, ít đồ trang trí lặt vặt lê lết từ BT tới ĐH, từ trong quán đến các xó, rốt cuộc cũng nguyệch ngoạc được một cái góc xanh xanh, nâu nâu, nóng ấm và hợp mắt để đôi lúc ngồi một mình nhấm nháp cà phê, hoặc ăn bánh mì không, hoặc ăn bánh mì chan nước cà phê, đôi lúc còn chan cả nước mưa, nhìn mọi người cứ qua lại, đèn xanh xanh đỏ đỏ cứ nhấp nháy suốt mà phát thèm đi chơi, nhưng nghĩ mãi không tìm ra được cái tên nào để gọi, thôi thì kệ, một mình một cõi, ai hơn được ta nào !
    mưa thì cứ lất phất, cà phê thì thơm phức, vừa ngồi vừa lẩm nhẩm...being close to craziness and being close to you... thật hạnh phúc khi lúc nào mình cũng tìm được ở đâu đó một chút để mà vui
  2. deafening_silence

    deafening_silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chủ quán cũng là khách hàng duy nhất, hay nhỉ, mở một quán cà phê cho riêng mình là điều em chưa hề nghe thấy đấy
    hôm nào cho em ghé quán được không nhỉ ?
  3. n2t2

    n2t2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi phát nhỉ
    ăn bánh mì với cà phê thì nó như thế nào ? ngon không ?
    em chưa từng thấy ai ăn như thế bao giờ !
  4. trinhtuanthanh

    trinhtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã từng đấy sáng ra ko biết ăn gì mua 2 cái bánh mì ba tê vào quán cà phê gọi ly nâu béo và hút thuốc lào..nhất đấy thử xem nhé... à thế bạn gui ở hà nội hay ở đâu bữa nào lại uống cà phê nhé
  5. trinhtuanthanh

    trinhtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã từng đấy sáng ra ko biết ăn gì mua 2 cái bánh mì ba tê vào quán cà phê gọi ly nâu béo và hút thuốc lào..nhất đấy thử xem nhé... à thế bạn gui ở hà nội hay ở đâu bữa nào lại uống cà phê nhé gui có vẻ thích ROCK đó chứ?
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    gửi n2t2 :
    bánh mì cà phê ấy hả ? thế này nhé, một cái bánh mì nóng giòn, một ly cà phê đen đặc sệt cho thêm chút sữa, phết bơ vào bánh mì rồi bắt đầu trét cà phê lên ! Ngon cực ! Nhưng phải cà phê ngon và thơm kìa ( như cà phê nhà mình chẳng hạn ! ).
    Món ăn này xuất phát từ nhu cầu thực tế, bận quá không thể nhâm nhi cà phê được đành cho vào bánh mì, vừa phóng xa vừa gặm, tuy có hơi bất lịch sự nhưng cũng là bất đắc dĩ, hehe !
    gửi ttt :
    hehe, guil ở hà nội, rock cũng thích ( yêu anh Kurt Cobain đến chết, và thực tế là anh ấy đã chết rồi, nên đành chọn giải pháp yêu bọn con gái, hehe !), nói chung cái gì hay đều thích cả, bọn bạn thường kêu trời khi thấy 1 cái đĩa kết hợp giữa Krauss, Radiohead, Porcupine Tree, My Dying Bride, Backstreet Boys, Trần Thu Hà và Ưng Hoàng Phúc !
    trời mưa một mình nhâm nhi cà phê thì nghe blues thích hơn, nhẹ nhẹ theo kiểu Katie Melua chẳng hạn ! Lần trước đi bát tràng tậu được mấy cái chén ăn cơm đẹp đẹp đem về để uống cà phê, đôi lúc cũng muốn rủ bạn bè tới nhưng lại sợ lần sau uống cà phê một mình lại không chịu được...tốt nhất là dành một chỗ cho riêng mình, hehe !
  7. trinhtuanthanh

    trinhtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kurt vẫn đang sống mà... với tớ Kurt bất tử
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cà phê màu trắng, màu nâu dễ tin tưởng hơn. Màu đen đe doạ quá.
    Thích cảm giác đầy cả tin và thèm thuồng trước cốc cà phê mới pha còn bốc khói nghi ngút. Nó có lực hấp dẫn, thật đấy. Người ta có thể vui thầm trong những cách của bàn tay lúc cầm quai cốc, cái cách ấy, làm cái nhìn của mình đối với mình khác đi, nhất là đối với những người chuyên uống cà phê bằng 1 cái cốc duy nhất. Thực ra, cái cốc quen thuộc đó cũng biết đánh giá trở lại người dùng nó. Cẩu thả, vội vã hay vô ý, anh ta phải nhận lại những cảm giác bất an.
    Tôi thích vừa uống cà phê, vừa nghĩ ngợi đến độ quên khuấy. Và rồi bị mùi thơm quyến rũ trở lại. Sẽ nhận ra mình đang được có những phút bình yên để tận hưởng không chỉ cái thức uống ấy, mà đúng ra đó là sự êm ả. Với cốc cà phê thứ hai, cảm giác đó ít khi trở lại. Vì vậy, tôi không pha cà phê 2 lần một ngày, cách kéo dài khoảng thời gian ung dung ấy là ... mua một cái cốc to hơn.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 27/08/2005
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao cứ lúc nào nhắc tới 2 tiếng cà phê - trong khi những người khác luôn nghĩ đến một cảnh vui vẻ, hạnh phúc và trò chuyện, bao giờ tôi cũng tưởng tượng ra cảnh một gã bơ vơ ngồi một mình trong một góc quán nhỏ, cà phê ít đường để đừng đắng quá mà cũng đừng ngọt quá dễ làm cho người ta mất thăng bằng, nhạc thì nhè nhẹ thôi, và ngoài trời chắc chắn là phải mưa rồi, trong quán sẽ có rất ít người, mà mỗi người lại ngồi ở một góc bàn riêng, không quan tâm đến phần còn lại của thế giới, họ sẽ uống cà phê và nhìn về cửa sổ, không phải để ngắm cảnh đẹp của mưa mà là trông chờ có được cảm giác hạnh phúc khi cơn mưa qua, trời tạnh, mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ, dễ nhìn và thân thiện hơn...
    kể cũng lạ, từ ngày nhen nhóm được cái góc uống cà phê ở nhà, tôi chưa bao giờ gặp được mưa cả, chỉ dính mưa khi ngồi quán thôi, có lẽ tôi còn cần một người chủ quán, cần cái cười tươi của cô hàng nước và những câu bông đùa đôi khi có phần khó nghe của cô những lúc tôi sợ cái cảm giác phải ở một mình
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ra rồi à?
    Khi nào rảnh nhắn cho mình nhé. Mình trả guil quyển thơ. Dạo này mình hơi bận, nhưng vẫn có thể rảnh vào lúc 6h tối. Biết đâu ngồi với guil lại gặp mưa như cái lần ấy.

Chia sẻ trang này