1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nut_chai không thích uống cà phê nhưng lại thích mùi của nó. Lâu lắm rồi không còn được ngồi bên người bạn nghiện cà phê để nhìn làm khói mỏng tang bay lên rồi thèm thuồng hít hà mùi hương của nó. Anh bạn có lần nhắn cái tin đọc đến đau lòng: "em không trở về, mà cà phê thì gây nghiện..."
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên tôi đi zig zag cùng bọn bạn, trưa nắng nóng, và ngay khi vào quán tôi đã bắt gặp ngay được niềm vui, cái nhìn thân thiện và nụ cười dễ chịu, không câu nệ cũng không phải kiểu mời mọc của Mr chủ quán lẫn Mr waiter.
    hồi mới ra hà nội, điều tôi sợ nhất là các chủ quán ! trong khi ở trong tôi, người ta niềm nở và thân thiện thì ở ngoài này, họ khó chịu và thậm chí sẵn sàng chửi khách hàng không thương tiếc nếu không vừa lòng, đôi khi đi mua hàng mà tôi cứ có cảm giác như mình là người có tội vậy, những cáu gắt và hằn học của họ như ý muốn nói với tôi rằng " Này này, có biết tôi bán hàng thế này là tôi khổ lắm không hả, tôi không muốn bán hàng cho anh đâu mà sao anh cứ tới làm phiền tôi thế nhỉ ? ", lâu dần khiến tôi có ác cảm, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi ít muốn đến quán hàng, thay vào đó tôi lại tự tìm một chỗ cho mình ở nhà, còn niềm hạnh phúc trong những buổi trò chuyện với người chủ quán, tôi sẽ dành lại cho lúc về quê, cho nụ cười tươi rói và lá phượng vàng rụng vào ly cà phê
    Gửi artox : vừa ra thôi, dạo này cũng bận suốt, lúc nào rảnh guil sẽ nhắn, lol !
    còn quyển FOE thì guil su vơ nia bạn luôn, hè vừa rồi đi S tậu được thêm một quyển mới, guil nghĩ thơ không phải là thứ chỉ đọc một lần...
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chỉ ngửi mùi cà phê thôi, người ta sẽ thấy thật là thơm, thật là dễ chịu và cũng rất dễ say mà lại không cần phải nếm cái vị đắng của nó, cuộc sống trong những quyển sách lúc nào cũng thú vị hơn, có lẽ quan sát lúc nào cũng dễ dàng hơn là trải nghiệm
    tôi nói có lẽ, nhưng thực sự tôi cũng không dám chắc, dù sao trên đời này cũng đâu có nhiều thứ để mình chắc chắn, thước đo tốt nhất là thời gian, mà thời gian lại thay đổi liên tục, đành chấp nhận mọi thứ như nó vốn có
    em không trở về, mà cà phê thì gây nghiện...đó cũng là cái cảm giác sợ hãi không dám uống cà phê cùng người mình yêu mến, bởi tới một lúc nào đó phải ngồi một mình bên cốc cà phê, nổi ám ảnh là không thể chịu đựng nổi
    đôi khi người ta cũng phải học cách cô đơn
  4. Sombre_dance

    Sombre_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vài năm gần đây cứ xà vào quán cafe toàn gọi beer hoặc rượu . Bất chợt đến một ngày gần đây uống cafe lại và bây h cứ mỗi sáng lại thèm cái vị đắng này . Nhưng mà ghét thật , cứ có đắng lại thèm có khói vậy là lại làm vài ba điếu vina ,nhưng mà mình lại chả khoái vina trừ khi uống rượu . Biết làm thế nào đây
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Đừng uống cà phê nữa. thì sẽ không hút thuốc. tìm được nhà chưa bạn ơi
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    he he, nếu muốn có đắng và có khói mà không cần hút thuốc thì ngồi cạnh một chị ngô nướng nào đấy, có khói ngay
    uống cafe thì không thể không nghiện, đó là đặc tính hoá học lẫn sinh học lẫn linh tinh học của cà phê, thế thì người ta mới gọi là cà PHÊ chứ, ngay như em thuốc lắc thì cũng được đến LẮC là cùng chứ đâu có được gọi là thuốc PHÊ
    nhiều lúc ngồi quán nước ngắm mưa mà cứ lẩm bẩm : Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày, từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay...Hic hic, hay khiếp
    Cà phê + mưa + blues + một chút buồn + một chút nhớ + một chút gió thử lửa bao giờ cũng làm cho người ta điêu đứng
    lâu rồi không thấy cái bóng xe xích lô, thỉnh thoảng cũng thèm một lần được ngồi lóc tóc trên đấy, đôi lúc nghe cái tiếng xích lô mà rợn cả người, thấy nó gắn chặt vào mình không thể dứt ra
    đôi lúc cũng thèm những thứ ngu ngu...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Zic zag có một em bé , người bé xíu, tóc dài, chân đi guốc màu hồng. Tóc cặp mai một cái, đằng sau một cái. Hiền kinh khủng. Nhìn em í, thích lắm. Mỗi lần em í bẽn lẽn đặt cốc đựng giấy ăn, tôi lại nhìn em í một tí....
  8. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vậy...chúng ta có nên khiêng chị Codet này đi Thái Lan cho gần...ko hả các bác ? tớ nghi ngờ chữ CHỊ mà tớ vừa dùng tạm ở trên ! coi bộ ko ổn rồi !
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Zic zag có một em bé , người bé xíu, tóc dài, chân đi guốc màu hồng. Tóc cặp mai một cái, đằng sau một cái. Hiền kinh khủng. Nhìn em í, thích lắm. Mỗi lần em í bẽn lẽn đặt cốc đựng giấy ăn, tôi lại nhìn em í một tí....
    [/quote]
    Lạ gì ! Nó hay bẽn lẽn và hay nhìn trộm em lắm. Kết em hay sao ý
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này, suýt chết sặc vì buồn cười quá. Thâm nho thế. Mãi mình mới hiểu Thái Lan nghĩa là gì.

Chia sẻ trang này