1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oái !
    bạn chamomile là ai thế nhỉ
    hồi này cũng ít nghe LP, lâu lắm rồi LP cũng có ra cái đĩa nào đâu, hôm trước đi ngoài đường, nghe quán nào đó xập xình : It''s easier to run...replacing this pain with something more... tự nhiên thấy nhớ hồi cấp 3 khủng khiếp, đúng là lúc nào người ta cũng có cái để mà mơ ước, con chim biến khỏi ***g rồi, tự do quá tự nhiên cũng có lúc thấy thèm một cái ***g gỗ, nghịch lý bó tay !
    còn cái tên Mặt Nạ Đen, nghe cũng quen quen...nhưng chả nhớ được gì cả, chỉ có cảm giác về một phim phương Đông, và một con tắc kè hoa, một người khổng lồ, một trận đấu, tất cả rời rạc và khó lắp ghép...
    hà nội mấy bữa nay đã có mưa....rửa bớt cái vị mặn hơi biển trong ly cà phê của mình, nhớ nhà.....
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! để lúc nào anh đền cho cái khác .
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh Tuấn Anh còn trên mạng không, sáng nay có việc xuống Hải Phòng, định ghé vào nhà anh xin chén rượu nhạt và ngủ nhờ một đêm. Nhưng đột xuất trưa phải về Hà Nội. Vài bữa nữa lại xuống Đồ Sơn, được biết quý anh là người hào hiệp, trọng nghĩa khinh tiền, rất muốn được ghé thăm bản gia.
    À, mà hiện giờ thằng Vui Là Chính đang ở đó vài hôm, ông bác Tuấn Anh có rảnh rỗi thì gọi nó một câu. Nó đi cùng thằng bạn em có số điện 0915662016.
    Chúc bác năm nay phúc trùng trùng lai, tìm thấy ý trung nhân tuyệt mỹ công , dung, ngôn , hạnh tứ toàn
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Uki ! Gọi nó đi uống rượu mà nó không đi . Dcm .Sao lại kiếm đâu được thằng thợ chuẩn mực thế chứ : Chưa xong việc chưa chơi . hji` ! Bảo lên làm hộ cho nhanh nó không chịu , chắc sợ mất việc .. Vì em làm máu hơn cả thợ ... hụ hụ !
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dm, chết đuối vớ phải bọt, tưởng nhờ bác , bác giúp đỡ nó xem có khó khăn gì. Bác lại rủ nó đi uống rượu.
  6. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn chamomile là một bạn hay đùa, gặp người quen thì chào tươi cười, gặp người lạ thì hỏi.[​IMG]
    bạn ấy lại chả bao giờ bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. [​IMG]
     
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ô hô
    này này, bạn là ai thế hả, sao biết nhiều chuyện về mình thế ?
    người yêu cũ à ?
    nếu là người yêu cũ thì liên lạc lại nhé, hôm nào qua nhà mình uống cà phê NT, ngắm mưa...
  8. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cà phê nhà lại gửi ra, hình như có cả mùi vui, mùi hạnh phúc và mùi thương yêu của cả nhà
    hôm trước nghe nói có bão, nghe bọn bão nói bão lan xa lắm ...có khi vào tận NT nhà mày cũng nên... tự nhiên hốt hoảng gọi về nhà ...má ngủ rồi, sao hôm nay lại gọi điện về nhà thế, hết tiền rồi à.
    Chẳng lẽ lại đi nói mình lo lắng chuyện bão bùng, uỷ mị khiếp, mà có khi nhà cũng chả tin, haha
    " Không hết tiền nhưng con hết cà phê rồi, ba gửi cho con một ít nhé, ba má giữ sức khoẻ "
    cụp máy cái rụp
    chắc 2 người được trận cười no nê vì cái kiểu kỳ lạ của mình, nhưng hôm sau mình lại được thêm cà phê ngon, tốt thế còn gì
    hà nội mấy bữa nay mưa nhiều, cái cây hoa sữa gần nhà được thể, bung hương tíu tít khắp nơi, mỗi lần phóng xe ra khỏi nhà là lại hít lấy hít để, sao người ta không pha cà phê với hoa sữa nhỉ, pha hoa nhài vào trà cũng được còn gì... thế là hái một đống hoa sữa, tối về nhét luôn vào hộp cà phê mới
    không biết có ra cái quái gì không, hay lại hôi rình lờ lợ như lần trước với đống hoa dại vác về từ TĐ
    kể ra mình cũng điên thật, nhưng ở đời làm quái gì có ai không điên, chỉ là ít hay nhiều thôi
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa lên Flagon, tầng thượng, đúng là một cái quán thích hợp cho những đôi yêu nhau, tối khiếp !
    phải cái là nó cũng giống một góc quen thuộc, hình như là hồi còn bé, cũng đứng trên một góc thật cao, xung quanh có nhiều cây, che kín cả đường phố, cũng một cái ghế không chắc chắn và một bụi cây hơi bẩn bẩn như thế, từ trên cao, một thằng bé lớp 5 vẫn ngồi thổi bong bóng xà phòng đợi má đi làm về, nó chưa bao giờ đợi ba, mà cũng không muốn đợi...
    nhạc ở đây thì....hic hic...thật là khủng khiếp, nghe mà cứ giật hết cả mình, không phù hợp với cái khung cảnh cũ kỹ buổi tối đem lại cho nó tí nào cả
    nhưng được cái là cà phê thơm, lại có vị hơi bột bột, cứ như pha thêm ngũ cốc, hehe, lại nhớ ngày còn bé, cứ tối má lại lôi ngũ cốc ra, pha một ly cối bắt phải uống, lâu lâu cũng giật mình thèm mùi ngũ cốc xay
    quán thích hợp cho những đôi yêu nhau là thế, mà thấy toàn các cặp nam-nam và nữ-nữ ngồi, lạ khiếp !
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chấm hết
    tôi sẽ không bao giờ uống một ly cà phê nào nữa
    tôi thù ghét cà phê
    tôi cũng thù ghét mưa

Chia sẻ trang này