1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... cà phê mưa ở nhà ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngày mùng 1
    sinh nhật mà chả có ai biết đến
    một ngày sinh bị từ chối
    9 giờ 14 phút
    hôm nay không phải là cà phê một mình, mà là rượu vang đỏ với những người bạn, quá nhiều niềm vui đến nỗi không còn chỗ cho nỗi buồn
    they say i''m getting high and maybe too high to be sane enough to say something worth taking into consideration
    rượu vang đỏ và món bào ngư, những nỗi buồn chấm dứt, hôm nay anh không còn thời gian để nhớ em
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    vậy hè về Nha Trang nhé ! tớ sẽ đóng chai mang vào cho cậu một ít cái " mùi mặn nồng ở DN ", lấy bên xóm chài thì cậu yên tâm đi, nồng 100% , ngai ngái ngai ngái ...sợ là từ DN vào SG ra lại NT thì mùi kia bốc hơi mất !
    cậu Guill ngủ ở chân cầu hả ? có chú công an nào ra túm cổ không ? ở ĐN bây giờ người ta cấm lui cui ra đường sau 1a.m, liệu hồn đấy ! mà cậu biết " 5 Không " ở ĐN bây h là gì ko ? Nói cậu nghe 2 cái đầu :
    1. kHông ngắm cầu quay !
    2. Không ăn ốc mút !
    ........
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Uýt! Có vụ này nữa à?! Người ta ngày càng tiến bộ, thành phố không ngủ, đằng này lại ăn theo cái Hà Nội dở hơi. Đứa nào rủ tớ về tớ đánh cho mẻ trán nhé! Hmm...
  4. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được iem_ko_biet sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 03/03/2006
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    không chỉ ngủ một mình mà ngủ với một lũ
    ừ, thường thì người ta có những tiêu chuẩn nhất định dành cho 2 chữ văn minh, định kiến là định kiến, việc chúng ta có thích thú hay không chưa chắc đã làm được gì nhiều
    cái mùi ngai ngái mà đóng chai được cơ à ? thế thì hạnh phúc nhỉ, tưởng chừng nghe vỏ ốc đã là cực độ quê hương trên đất khách
    thế thì chắc sẽ tìm được không gian quê hương nhiều chiều
    chắc cũng đỡ xanh xao
    giữ lời hứa nhé !

Chia sẻ trang này