1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Sài gòn sáng cuối năm

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dangnguyenbhq, 26/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyenbhq

    dangnguyenbhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Sài gòn sáng cuối năm

    Sáng sớm chủ nhật, thằng bạn ở biên giới gọi điện thoại lên: "Tao thèm cà phê Sài gòn quá mày ơi- Uống dùm tao một ly nhé!" Thế đấy! Vậy mà đã 3 năm kể từ ngày nó tình nguyện về công tác ở biên giới Tây nam. Nó và tôi là 2 thằng bạn thân từ ngày còn học đại học. Ra trường, nó tình nguyện vào quân đội và ra biên giới làm lính biên phòng.
    Ừ, tao sẽ uống cho mày 1 ly cà phê ở vỉa hè nhé! Sáng Sài gòn cuối năm se lạnh . Lạnh hơn mọi năm mày à! sáng sớm đi làm tao phải mặc thêm áo lạnh đấy. Mày ở biên giới chắc lạnh hơn trên này phải không? Tao vẫn uống cà phê ở quán chị Hiền ở Võ Văn Tần. Thỉnh thoảng vẫn bị Công an rượt , ôm ghế cóc và ... chạy ! Sài gòn của mày, của tao và của mọi người hình như dễ thương hơn vào buổi sáng cuối năm, nhẹ nhàng hơn, đầm ấm hơn. Ly cà phê hình như đậm đà hơn. tao uống cho mày một ly nhé!
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Uh cảm ơn vì ly cà phê mày đã uống giùm tao .Ở đây lạnh nhất là dịp cuối năm này , nhưng mày yên tâm , 3 năm tao sống cũng đã quen .Đôi khi cảm thấy ray rứt vì nỗi nhớ SG , nhớ cái quán cafê chị Hiên quen thuộc , nhớ cả mày nữa .
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cafề Sài Gòn... Vẫn như ngày nào, lang thang mãi khắp cả cái thành phố để tìm một góc nhỏ, có khi là ngồi cả ngày. 603 Trần Hưng Đạo, rồi cũng đóng cửa, lại lang thang lại tìm....Vô Thường, Tưởng Niệm, Windows, AQ, Chợt Nhớ,... vô vàng.. rồi cuối cùng lại là quán cốc. Những đêm lang thang, những ngày cô đơn trên thành phố, nhớ quá, thèm quá! Một góc cà phê chiều.
  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cafe vì?a hè? sàng chù? nhẶt
  6. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cafe SG không hiểu sao lại mang đến cho tôi những cảm giác rất khó tả. Tôi k biết vì sao? Tôi yêu SG vì cafe ? Có lẽ cafe SG gắn liền với những kỉ niệm ,những khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên...
    Ngày đâu tiên tôi uống ly cafe trên mảnh đất Sài thành là trước vỉa hè của trường. Lần đầu, không cảm thấy vị cafe... Lần 2 tôi đã quen được với những thằng bạn đầu tiên của trường KT. Cảm giác chia sẽ nỗi nhớ nhà thật tuyệt vời...Là nơi chúng tôi có thể ngồi suốt cả buổi trưa để nhìn người đang đi trên đường, là nơi chúng tôi ngồi nói về tương lai, là nơi tôi ngồi trầm ngâm đeo đuổi một điều, có lúc tưởng trong tầm tay nhưng lại có lúc cảm thấy thật xa vời...
    Cafe ...là nơi chúng tôi tìm đến sau những trận "chén tác chén thù"... Những cảm giác thật khó tả. Thực thực, hư hư... Cứ thế, thằng này nói, thằng kia cũng nói, nói như chưa bao giờ được nói! Cứ nói đi mấy chú,cứ nói đi, nói đi ...chứ khi chú mày tỉnh, chú mày còn đủ can đảm để nói nữa không???
    Cafe...cafe...đối với tôi còn nhiều kỉ niệm...cafe sg thật khác,thật lạ...
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày học đại học, 7h30 bước ra khỏi nhà, lên Tí Nị ăn sáng, một mình, lặng nghe chim hót, nghe tiếng xe, tiếng mọi người cười nói bên ngoài... Có vậy thôi mà sao thấy ấm áp.
    Lại nhớ những hôm Sài Gòn có áp thấp nhiệt đới. 10h sáng mà nắng cứ nhè nhẹ, dìu dịu, không khí se se lạnh đủ để đứa ngồi sau áp sát đứa ngồi trước cho ấm rồi chạy vòng vòng khắp các ngả đường thành phố để kết thúc ở một quán cóc nào đó ngoài đường ngắm nhìn thiên hạ tất bật qua lại. Không biết bọn chúng nó có nhớ như mình nhớ không hay tiếng con khóc, cười là điều duy nhất chúng nó quan tâm đến.
    Bây giờ thì công việc khiến mình chỉ còn mỗi ngày chủ nhật. Biết bao nhiêu là thứ phải làm. Mỗi thứ bảy, mình lại ngồi nhớ xem chủ nhật này nên gặp những ai. Buổi sáng có muốn cafe một mình cũng khó. Có hôm muốn ăn sáng cùng BaMe ở nhà vì cả tuần đi suốt. Có hôm, hẹn bạn thân ra ăn sáng uống cafe để nói chuyện vì lâu quá không gặp nhau dù hai đứa làm cách nhau khoảng chục số nhà. Có hôm, dành thời gian đi chợ với Mẹ. Cứ xoay vòng như thế để một chủ nhật nào đó chịu hết nổi, dậy từ sáng sớm, chui ra khỏi nhà, tìm chỗ ngồi một mình cho đến khi nắng lên cao. Cafe sáng một mình giống như là tập thể dục. Khi rời khỏi ghế để bắt đầu ngày mới, hình như mình có nhiều năng lượng hơn, lạc quan hơn.
    Cách đây vài tuần, bạn bè đại học lại được một bữa cafe ở Tí Nị như ngày xưa. Đứa nào cũng đã ổn định, chuẩn bị cưới, chuẩn bị sanh, chuẩn bị dọn nhà... vậy mà vẫn có đứa ngố không thể hiểu được những câu chuyện mằn mặn. Mình nhận ra thì ra chúng nó vẫn như thế. Cuộc sống có làm chúng nó trưởng thành hơn thật nhưng chúng nó vẫn là chúng nó. Lâu lắm mình mới lại được thấy ánh mắt, niềm vui mà cả bọn đã có trong những năm đại học.
    Mai lại là chủ nhật. Gọi C già đi cafe sáng thôi. Thằng ấy từ hôm lấy vợ chẳng thấy mặt mũi đâu.
    Ngày chủ nhật vui vẻ.
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm dậy thật sớm , Hanội mấy hôm nay trời đã bớt rét nhưng vẫn còn quá lạnh đối với một người sàigon , nhìn xung quanh mọi người vẫn còn ngủ say, bước ra khỏi ký túc xá , trrời sương mù dầy đặc và không một bóng người, một làn gió thật lạnh len vào trong áo , thật buốt , rút người lại lấy xe chạy đi ăn sáng và gọi cafe " một lâu lóng nhiều sữa" hihihi , cầm tách cafe bổng có một cảm giác thật lạ, nghĩ mãi không ra tại sao mình lại bồi hồi lâu thế ,a à thì ra mình nhớ...............................nhớ................................................. nhớ saigòn tha thiết , nhớ cà phê saigòn , nhớ những buổi sáng cafe trước khi đi làm cùng những anh em cơ quan bàn chuyện "nhà lước ", những sáng chủ nhật uống càfe cùng thằng bạn thân tại Cát đằng, ngồi tán hươu tán vượn nhiều khi ngồi cả buổi sáng , thật hạnh phúc khi được ngồi nhìn những bé gái saigòn thật xinh bước ra bước vào, những đôi bạn ngồi tán gẫu, những người bạn lâu lâu gặp lại tay bắt mặt mừng , được nhìn ngắm phong cách sống saigòn, người sài gòn và quan trọng nhất là được uống càfe saigòn, giờ này saigòn cũng lạnh nhưng không thế này và mình cũng không phải một mình,Lâu lắm rồi mình không được tung tăng dưới cái nắng cuối năm thật đẹp của saigòn. Sài gòn ơi người thật đẹp và thật quyến rủ , ta yêu người
    Hảy một lần nói rằng , sàigon ơi ta nhớ người
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Rất thích cafe sáng SG. Sáng tinh mơ, bảnh mắt thật sảng khoái. Dù chẳng bao giờ vào quán uống 1 ly cafe
  10. chuotchutchit

    chuotchutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cafe có gì ngon lành đâu, ai cũng mê thế nhỉ? Ăn kem ngon hơn

Chia sẻ trang này