1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê tình yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanvthuan, 01/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Có những người đàn bà chỉ để ngắm và ********, nhưng có những người đàn bà bạn muốn ở bên dù chỉ trò chuyện hay im lặng.
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cơ mặt em nó giật giật các bác ạ.
    Sáng ra nó đã giật, giật theo cái tiếng chuông báo thức ở điện thoại. Có bao giờ em bị giật thế đâu, có lẽ do thời gian qua, và thời gian tới em thức nhiều ngủ ít, hay là ngủ ít thức nhiều các bác ợ. Mà cái điện thoại chết tiệt, _tau_ mới ngủ có nửa tiếng làm _đếu_ gì mà đã gào lên thế. Thế là em giậy, mặc dù muốn ném tan cái điện thoại ra rồi ngủ tiếp.
    Chuẩn bị đi làm em lại thấy giật giật.
    Hóa ra chỗ khác nó giật các bác ợ, sms của bạn em bảo đang tắc đường, xe bus ko đi được, can tội có cái cầu bé tí xíu mà cũng lại đem đi Rào vào thì xe đi thế đếu nào được. Thế là em mới nhàn tản đi làm. Đi qua cái chợ, nhà em cạnh chợ các bác ạ. Đi qua đó thì thôi rồi, bao nhiêu là hàng họ, bao nhiêu là rau cỏ, bao nhiêu là lợn bò, bao nhiêu là chó má, dĩ nhiên là bao nhiêu là người. Ở chợ có bao nhiêu là ngôn ngữ hay ho, em đi qua mà mặt em nó cứ đỏ hết cả lên, (may mà cái mặt em nó màu café nên không ai thấy nó đỏ), rồi cái cơ mặt em nó lại giật giật.
    Đi ra đường thì em thấy một đôi sinh viên đi bộ đằng trước, chúng nó làm cái việc mà mặt em trả đỏ tẹo nào.
    Cơ mặt em nó lại giật.
    Gọi điện cho bạn em _bẩu_ đi uống café (dạo này em uống café nhiều các bác ợ) nhưng mà nó đến cơ quan rồi nên thôi. Em đứng đợi xe bus một lúc lâu lắm, điên tiết em quay về nhà lấy xe máy đi, phen này thì em cho bọn xe bus sạt nghiệp, _****** đếu thèm đi xe bus nữa._
    Cơ mặt em nó lại giật.
    Về đến cửa nhà, chuẩn bị dắt xe đi thì nhục thay, hay là em tự làm em nhục, bạn em nó bảo hết tắc đường rồi anh ạ. Em lại đi bộ ra bến xe bus, tự AQ với mình là thể dục thể thao muôn năm.
    Lại đợi xe một lúc lâu lâu. Cuối cùng thì có xe rồi, êm giơ tay vẫy. ĐKM hôm nay chúng mày mà không đón bố thì bố giật tung tream chúng mày lên. (cái này em chém gió thôi nhé, chứ của em còn đếu giám giật, chứ nói gì của chúng nó).
    Đi đến gần công ty, xe dừng lại cho thanh tra kiểm tra, kiểm gì mà lắm thế, lại còn có một anh Sự lên xe ngó ngó. Cái bản mặt của em nó tái xanh đi các bác ạ, chắc do trời lạnh, may mà cái mặt em màu café nên tên Sự đó chẳng biết. Cái này em lại phải mở ngoặc là em chẳng quen biết rộng đến thế đâu, chẳng qua là năm nào cũng thế, đến dịp cuối năm này các anh Sự hay lên xe để khám xem có thằng nghiện nào đi ăn hàng về không rồi tóm lấy vài tên báo cáo thành tích ấy mà.
    Vừa rồi đến công ty, dĩ nhiên là em đến muộn như mọi ngày. Thế mà cái lão sếp của em mặt đã hằm hằm lên, quát tháo um củ tỏi.
    Mặt em nó đỏ đỏ lên các bác ạ.
    Cơ mặt em nó cấm có giật gì cả.
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Chiều nay đếu làm nữa, về sớm đi cà phê
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Có vẻ bức xúc, có khuynh hướng tỏ ra nguy hiểm.... ngầm
    Bác này thật vãi nón.
    Tí nữa chat giờ hành chính nha.
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Đêm qua cà phê có tác dụng gây dễ ngủ :D
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Mệt mỏi
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chán nản
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Tối qua về muộn, vào quán cafe ngồi kiếm chút thư giãn mà thế quái nào 9h tối cái quán đó lại đông thế, như là có hội vậy. Ầm ỹ, chẳng muốn ngồi lâu. Chắc tại đi vào đúng giờ các đôi đang tán tỉnh nhau.
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ao hử bác
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Uh, Ao, đông dã man

Chia sẻ trang này