CÀ PHÊ Ư?? Tôi nhất quyết rằng đi uống nước trong quán sẽ ko uống cafe,nhất định thế !!!! uống cái thứ nước đó thật chẳng có gì thú vị cả ,vừa mất ngủ lại vừa bị "mặt mụn " chẳng hay ho gì cả !! Muốn ngồi ngẫm nghĩ thì có thiếu thứ nước uống khác đâu cơ chứ!!! Mọi người có biết ai đã nói câu này ko?? " Đó là một thứ chất lỏng như bùn nhão và nóng,có tên là cà phê " JACK LONDON đó ạ!!!!!!!!!! Ông ta thật sáng suốt, mọi người nhỉ??? Vô cùng xin lỗi những ai thích món cafe,nhưng xin mọi người hãy chỉ cho mình những điều thú vị mà cafe mang đến cho chúng ta đi nào????? Come on!!!!!!!!!!