1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Vinh....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Vinh....

    tết ni về cũng không biết đi đâu,gặp bàn là vào ngồi nhâm nhi...em thì dặc biệt chỉ uống caphê thui....công nhận thời gian vừa rùi ở Vinh có thêm nhiều quán Cà phê thật..nhất là khoảng giữa trường Huỳng với trường phan...chi chít...
    Nhưng không phải quán nào như quán nào...thực ra em đi uống khá nhiều nơi nhung chỉ thấy mỗi quán cà phê "xưa và nay" là biết cách pha nhứt. nói là biết cách thì cũng hơi quá đáng nhưng mà thật sự mấy quán khác pha rất chán...như Trà Mi,ở CLB,.......phong cách phục vụ cũng chán...làm mất hết cả hứng...
    Caphê ở nhà tự pha thì không ngon nhưng dù sao cũng...thấy ngon..nhất là ngồi học mà nhâm nhi ...vừa tuyệt lại vừa tỉnh ngủ....
    không buiết box mình có ai nghiện uống ca phê không nhỉ...???

    nếu có thì vô chia sẻ với em nha..


    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Okie, chuyện nhỏ như con thỏ!
    Anh ở Vinh chỉ uống ở mấy quán Trung Nguyên, chưa đi được nhiều! Mong là lần sau anh em mình sẽ nói chuyện về Caffe nhiều hơn, Okie?
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 07/03/2003
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ngoái về quê chơi, có ở lại Vinh chơi 1 đêm. Thằng em dẫn đi uống cafe, chả nhớ tên đường nữa, chỉ biết là dường đó có một loạt quán cafe liền nhau, phía bên kia đường là cafe Trung Nguyên, còn bên này la cafe sinh viên. Rẻ thì rẻ thật, mát thì mát thật, nhưng mà cafe nuốt ko trôi, cafe gì mà toàn râu bắp. chả thấy cafe đâu cả, bực mình làm hơi thuốc lào, ko quen ho sặc cả lên mũi
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..đúng rùi..có cái quán cà phê sinh biên ở đường gì nhỉ...hic,,gần đài truyền hình em chưa thử lần nào...thấy đông phết...... thế là anh Nico cũng nghiện caphê à??hic..thui hẹn anh tết năm ni vậy...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tui có biết một quán cà phê Ngọc Hà (nếu nhớ không nhầm), đối diện công ty xổ số. Bên ngoài trông cũng nhỏ thôi nhưng cà phê ở đó uống được lắm. Tui uống một lần mà nhớ mãi. Còn ở HN đã ai lên uống ở Quang Hà chưa? Có hai cơ sở: một ở cuối đường Nguyễn Chí Thanh(gần cầu Trung Hoà), một ở gần trường SPNN. Tui cũng thỉnh thoảng lên đó, trước đây pha còn được nhưng bây giờ thì dở lắm. Lên đấy cũng chỉ lấy cái không khí Nghệ Tĩnh, vì dân mình lên cũng nhiều.

    Zulu
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Các anh làm như thạo cà phê ở Vinh lắm không bằng. Thật ra chưa đi hết các quán cà phê ở Vinh thì chưa thể nói cà phê ở đâu ngon cả. Có những quán nhỏ mà em tin rằng các anh chưa hề đặt chân đến có hương vị cà phê khá đặc biệt. Như gần nhà em có quán cà phê 120_ Nguyễn Du. Hương vị rất đặc biệt mà em tin là các quán cà phê nổi tiếng ở Vinh như : Trung Nguyên, Trà Mi, Sinh viên, Ý Lan hay Tuấn Euro khó có được. Chỉ tiếc là dạo này không thấy quán đó mở cửa nữa.
    Mọi người hay uống cà phê, vậy đã bao giờ thử uống cà phê pha với bia chưa. Hay lắm. Khi nào uống bia, hãy gọi thêm một ly cà phê và cho vào bia một chút. Nó rất tuyệt. Đó là một thức uống mà bạn em đã bày cho em đấy. Ngon hơn cả bia đen nhiều.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 05/03/2003
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    tiếc nhỉ...chưa biết cái quán em Sương nói nhưe thế nào nhưng nghe thì có vẻ hấp dẫn.......
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Càfé ở Vinh về chất lượng thì ngang ngang nhau, cách phục vụ thì cũng chán phèo như nhau.
    Có quán "nỗi nhớ" trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng tàm tạm, hình như là quán café vườn thì phải.Thấy có mấy cái chòi...
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 07/03/2003
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..quán này là nhà chú của tui đó..uh`..quán này cugnx được..dưng mà uống thì mới có một lấn...ke ke...vào uống mà không mất tiền thì ngại wé...ke ke..
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chà, cứ nhắc cà phê là nhớ tết Dương Lịch vừa rồi. Hì, đón giao thừa bằng một ly cà phê sacker rồi gọi điện chúc tết cho người ta. Bình yên và ấm áp, chẳng hề suy tư hay ồn ào gì cả.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l

Chia sẻ trang này