1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê Vinh....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    he he..anh Nico là mục tiêu số một rùi Angel nhỉ...hì hì...anh muốn xem anh Nico quằn quại...~~~> tử luôn...he he...
  2. san_u

    san_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hè , may mắn được về thăm quê một lần , đã rất lâu rồi , cũng chẳng biết gì nhiều về quê , có một buổi chiều lên cafe Vinh , hương vị khác cafe Hn nhưng vẫn có cái gì đấy đậm đà , nhớ mãi .
    San_U
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào hiểu được. Thứ cà phê ngoài tiệm khác hẳn với hương vị cà phê ở nhà, đó là điều mà đến hôm qua, mình mới nghiệm ra. Như thế này, uống cà phê ở một tiệm quen lâu lắm rồi, thế nên chẳng bao giờ uống cà phê ở chỗ khác. Hôm qua được ông anh vàng quý hoá mời đi uống cà phê với em út của ổng, thế là thử gọi cà phê để tối về còn xay mấy quyển truyện. Thế mà thất vọng, eo ơi là thất vọng. Cà phê Trung Nguyên đàng hoàng nhé. Tiếc đứt ruột 8000 cái ly cà phê đó. Biết thế rủ bà già đó về nhà ngồi chờ bố mình pha cà phê cho mà uống thì hay hơn. Chẳng biết đậm đà chỗ nào, kiểu này chắc còn phải đi thử ở những nơi khác để còn biết thêm nhiều mùi vị chứ như thế này thì chính mình cũng mù tịt mùi vị cà phê quán luôn.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    thế chưa ai ngồi cafe Trung tâm à? ngay chỗ ngã 4 trước kia là chỗ tập eva í !chỗ ấy cafe thì em chưa thử., vào toàn gọi cam tươi hay anh đào thôi , nhưng cái chỗ gần cửa sổ tiện ngắm người qua lại lắm .Mà điều thú vị nhất ở cafe Trung tâm là chỗ lan can bên ngoài,toàn trèo cửa sổ ra ngoài hiên tầng 2 ngồi , nhưng fải cúi đầu thấp thấp không chủ quán trông thấy họ lôi cổ vào . hè cứ 1 tuần 7 ngày lên đó, đến nỗi giờ dừng đèn đỏ ở ngã 4 cũng cứ ngoái cổ nhìn lên. nói chung là chỗ này hay hơn mấy Trung Nguyên với Sinh viên, Trà Mi... mới có thêm cái Trà Cung đình nhưng mờ ở chỗ chả có gì hay cả, đường nó cứ trơ trơ, chán!
    EVERYDAY IT''''S SOMETHING HIT ME ALL SO COLD...
    Được wandergal sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 08/09/2003
  5. Nhắc đến cafe Vinh tự nhiên mình cảm thấy nhớ bạn bè mình ở Vinh quá .Nhớ những buổi chiều tan học mấy thằng lại rủ nhau đi uống cafe .
    Nhờ đi uống cafe mà mình đã học được khá nhiều xảo thuật ở trên bàn cafe chẳng hạn như :Bẻ cong thìa bằng 2 ngón tay, nhấc cái cốc bằng điếu thuốc,thăng bắng thìa trên miệng cốc ,.....
    Ôi nhớ DHV quá thèm cafe vinh quá
    RING_FINGER
  6. kao

    kao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất là ngồi mấy cái quán Cafe ở Vinh .Ha ha ở đây hình như mọi người toàn pha cafe nhỉ , đã ai uống cafe nấu chưa .
    Cả năm 12 toàn uống cafe nấu
    The shine behind The frozen stream Reminds me of your eyes
    The spark of hope Still in my heart Shall dreams become true under the ice?
  7. chieu_buon

    chieu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cafe trung tâm đắt nhất Vinh pà con ạ! tôi thì cứ khoái nhất là mỗi khi ăn sáng xong lại ngồi vào quán cafe Trung Anh ơ đường Nguyễn Văn Cừ, buổi sáng ở đó thật trong lành và mát mẻ. Ngoài đó ra thi đến Ý Lan thưởng thức cafe tán gẫu cùng bạn bè cũng được.
    bây giwò cafe Vinh mọc lên như nấm ấy. trước nhà Ducbayer có một quán trông cũng hay ra phết.
  8. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    --> chú đùa đấy chứ? Lúc nào đi đường NVC tui cũng mỏi cả tay vì gạt bụi , trong lành mát mẻ ở đâu vậy trời?
    EVERYDAY IT'S SOMETHING HIT ME ALL SO COLD...

Chia sẻ trang này