1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cà phê Vọng Nguyệt ở Nha Trang : Quá Bèo

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nqcuongus, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cà phê Vọng Nguyệt ở Nha Trang : Quá Bèo

    Cà phê Vọng Nguyệt ở Nha Trang quá bèo các bạn ơi!
    Hôm bữa trước tết tôi và các bạn tôi vào cà phê Vọng Nguyệt uống coffee, lên lầu uống để GIẦY CHO NHÂN VIÊN GIỮ. sau hơn 1 tiếng uống coffee xong, tính Tiền xong thì mất một đôi giầy.( đôi giầy xịn nhất trong 6 đôi, trị giá 250.000). Sau một hồi thương lượng thì người quản lý đền cho chúng tôi 90.000.( Dù chúng tôi không đồng ý)
    Các bạn nghĩ sao nếu mình đi uống cà phê, bị mất đôi giầy 250.000 và được đền 90.000. bèo quá các bạn ơi.
  2. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ thích nhất là cafe Mecca. Ở đó có một door girl tên Dự mặc áo dài rất đẹp.
  3. icebear

    icebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đôi giầy xịn nhất trong 6 đôi à? Mọi người nghĩ sao về việc này? Tớ cũng từng đến Vọng Nguyệt, nói chung là họ chẳng quan tâm mấy tới chuyện dòm ngó đôi giày của bạn đâu. Muốn đi vệ sinh chứ gì, chỉ cần xỏ giày vào và đi thôi, không cần biết của ai. Như thế thì việc mất giày có gì là lạ?
    Vấn đề là họ đền bù cũng khá đấy chứ? Đủ để mua một đôi... dép nhựa.hà hà
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Trâu lành thành trâu què, híc thàngh thật chia buồn cùng bác
    Vọng Nguyệt cà phê trăng tõ nó gõ trăng lu... khi vào supper M U.., khi ra giầy không cánh mà bay oh hay, có chín chục ngàn còn hơn cuốc bộ tuy lỗ, có còn hơn không, kính mong bà con xa gần cảnh giác
  5. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán quá.
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Được đến 90k là mừng rồi ! Lắm kẻ không còn tiền mà về nữa là ! Ha ha !
  7. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai làm chứng cho đôi giày giá 250 khìn của bạn ??? . Ngộ nhỡ bạn đi dép lào rồi khi về hô hoán lên là mất giày 250 ngàn thì sao ??? . Đời mà , có ai biết được chuyện gì trước đâu .

  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hôm Tết về nhà mình cũng không đi uống café nhiều nhưng mình nghe bạn bè mình nói thì nó cũng không đến nỗi nào, cũng được mà...Cũng có thể do sơ xuất bị người khác lấy thì sao?Với lại làm sao Nhân viên đó biết giầy của bạn 250.000 ngàn trong khi họ không nhìn thấy đôi giầy ấy?Nhỏ bạn mình hôm Tết cũng đi uống café, cũng để giầy phía dưới, giầy nó thì mắc rồi thì nhà giàu mà nhưng có mất đâu.....Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ lúc thôi bạn ơi.

Chia sẻ trang này