1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá rồng Thanh Long, nuôi 4 năm giá ? ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Vua_luoi, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cá rồng Thanh Long, nuôi 4 năm giá ? ạ

    Bạn em có con Thanh Long, nuôi đã 4 năm, nay muốn để lại cho em mà nó không biết giá nhiêu, em cũng vậy. Xin nhờ các bác tư vẫn giúp. Em muốn biết giá thị trường, chứ không phải giá tình cảm ạ.
    Vote nhiệt tình 5*
  2. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    699k, chúc bác buôn bán phát đạt
  3. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Cá rồng thì còn phải xem dáng, xem râu, xem vẩy mới định giá được chứ. Làm 500 ảnh lên thì anh em ra giá hộ cho chứ nói miệng thì bó chiếu
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ chỉ nghe Ngân long .Hồng Long ..Hắc Long ..chưa nghe Thanh long bao giờ ..Thanh long thì là trái thanh long chứ chưa nghe cá Thanh long bao giờ.
    Nuôi 4 năm nhưng phải xem cá dài bao nhiêu..vẩy co sáng ko?...thi mới biết giá chứ.. mà ngày xưa cach đây gần chục năm ..nhà bdd mua 2 con ca ngân long ..mỗi con dài bằng 1 ngón tay ..thì 1 con gần 2 chỉ vàng ....nuôi cá càng lớn càng làm ăn lên ...1 ngày mua cá con la 20 ngàn cho nó ăn ...ca đó chết là xui lắm ..nuôi 2 con tự nhiên 1 con lăn đùng ra chết ..ngay hôm đó mất 30 triệu...mua 1 con khác thế vào ..mấy ngày đầu chúng nó ko quen nhau ..cắn nhau ..quẫy tung cái hồ ...papa của bdd co lần thả cá con vào cho no ăn bị no phóng lên đớp vào tay chảy máu luôn.....nuôi được mấy năm ..đến lúc no lớn quá..dài gần 1 met ..bề ngang chỗ rộng nhất phải gần 20 cm ...vẩy của no to bằng cái đồng xu ...thì mama bdd nghe lời ông thầy bói bắt 2 con mang di phóng sinh ..huhuhu lúc bắt nó..phải nhờ thợ bán cá chuyên nghiệp ..2 người vào hì hục bắt mãi mới bắt được ra khỏi hồ ..cho vào bao mang ra sông SG thả..huhuh lúc đó bdd còn bé quá chẳng biết gì ..chứ ko la đã ko cho bắt 2 con cá đó đi thả sông đâu..mang ra sông thả xuống ..nó cứ bơi vòng vòng ở đó ..ko chiu bơi đi...đợi 1 lúc lâu sau cũng phải 30 phút mới thấy 2 con bơi đi... hic hic mà cá nó quen sống trong hồ rồi ..thả nó ra sông ko biết no co sống được ko ...rồi ko biêt nó co chết ko?..giờ nhớ lại thấy tội 2 con ca do qua..hic hic

Chia sẻ trang này