1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà rốt, trứng và cà fê!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn kinh hơn món sinh tố
    No matter what I do ...
  2. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Matnhung cũng thích giống cafe, hì hì
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích uống cà fê không đường, không sữa, bởi khi đó tôi sẽ cảm nhận được vị đắng thực sự cũng như hương vị tự nhiên của cà fê. Tôi nói thế chắc có bác sẽ lắc đầu:" đắng thế làm sao uống nổi". ĐÚng rồi, nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Bởi nếu nhâm nhi cà fê trong miệng, từ cảm giác đắng ngắt ban đầu sẽ chuyển thành vị hơi ngọt. Chỉ tiếc rằng không ai vượt qua được cảm giác run sợ trước vị đắng để được cảm nhận vị ngọt về sau.
    Les Diables Rouges
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái nì tui uống nhìu rùi, cũng còn tuỳ, thứ nhất là vào tâm trạng, còn thứ 2 là chất lượng của cà fê.
    Hùi thi Đh, hầu như tối nào cũng uống, chẳng thấy ngọt tẹo nào cả, mà còn thấy đắng hơn .

    I'm nothing, nothing at all!
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh, uống vào tưởng thức được ai ngờ vẫn ngủ, mà ngủ ngon hơn mới vui
    No matter what I do ...
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mà cứ ngủ ngon là lại mơ thấy PT,

    I'm nothing, nothing at all!
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tao cũng thế
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  8. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chắc theo nghĩa bóng và nghĩa đen , tôi thấy mình giống trứng hơn
    Catfish+Bread

    (^_^)

    smart
  9. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    To Phù Thuỷ: có uống bao giờ đâu mà kêu ngủ ngon với chẳng không. Đi xem bóng đá toàn uống Coca, với nước lọc. Thế mà cũng..........hêhhêhê
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này