1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sĩ Ái Xuân bị xúc phạm trước đám đông

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi bumbum84vn, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Ái Xuân bị xúc phạm trước đám đông

    )
    Ca sĩ Ái Xuân bị xúc phạm trước đám đông


    Ca sĩ Ái Xuân.
    Đêm 7/11, khi ca sĩ chuyên hát dân ca này đang biểu diễn tại nhà hàng Vườn Lan, quận 10, TP HCM, thì bị hai người khách xông đến trước mặt với những lời xỉ nhục và còn định hành hung. Đến hôm nay, khi trao đổi với VnExpress, NSƯT Ái Xuân vẫn còn xúc động và hoảng hốt.

    - Sự việc đó đã diễn ra như thế nào?

    - Tôi đang hát Giữa Mạc Tư Khoa, nghe câu hò Nghệ Tĩnh thì thấy hai người khách cầm hai nhánh hoa, một nhánh kèm 10.000 đồng lên nhử: Bên tiền, bên không, lấy bên nào? Tôi nói rằng: "Hoa của khán giả thì Ái Xuân xin nhận, nhưng xin đừng thiếu tôn trọng ca sĩ như vậy". Hai người khách kia liền sửng cồ nói tôi là "Nghệ sĩ hát vì tiền. Tao sẽ viết báo cho mày biết tay...". Khi tôi được ban nhạc đưa vào phía trong sân khấu, hai người này còn hung hăng đi theo định hành hung tôi. Người quản lý nhà hàng cho biết, một người là nhà báo ở TP HCM, một là công an ở Phú Quốc lên.

    - Sau sự việc này, chị có cảm nghĩ gì?

    - Tôi định nghỉ hát luôn. Cả đời tôi chỉ hát dân ca, bây giờ chỗ cho mình ở các show lớn thì không có, vì cuộc sống mà đành đi hát ở các tụ điểm, nhà hàng. Nhưng sự việc vừa qua làm tôi thất vọng ghê gớm. Giới nghệ sĩ cũng bất bình lắm vì những việc không tôn trọng ca sĩ như vậy cũng thường xảy ra.

    - Chị định xử lý việc này như thế nào?

    - Tôi đã làm đơn gửi Bộ Công an, Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM, báo về nơi làm việc của hai người khách đó. Là người thẳng thắn, không gây thù oán với ai bao giờ, nên tôi muốn mọi việc phải được làm sáng tỏ. Tôi bị làm nhục trước đám đông, bởi vậy, tôi muốn những người đó phải xin lỗi tôi trước công luận.

    Thu Hương
  2. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những người coi thường nghệ sĩ thì nhiều lắm! Thậm chí, nhiều khi nghe người khác nói chuyện phiếm mà tôi không phải là nghệ sĩ nhưng cũng xấu hổ!
    Bà con còn nhớ cái vụ Năm Cam mời cô ca sĩ Hà Nội đến hát, chuốc rượu, trả vờ đánh gió cho cô và sau đó trả thù lao cho cô 2.000 USD không? Tôi nghĩ họ là nạn nhân đáng thương và có lẽ, những khán giả kiểu "hâm" mộ này là phế phẩm của văn hoá và giáo dục xã hội!
  3. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ừa kì wá ....... Công An đâu sao kì thế ....... không ai lo hết sao .... Ca sĩ bây giờ fải có Ông or Bà Bầu thì mới đỡ lo . Có gì thì còn người kiện dùm ..... Tội Nghiệp Ai Vân nhỉ ....
    www.starsnova.2ya.com
  4. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi! Ái Xuân là em gái Ái Vân cơ mà!

Chia sẻ trang này