1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sĩ nào hiện nay hát nhạc Trịnh thành công?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nx100yt, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. berrylee

    berrylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhá, QD hát 1 vài bài thì hay, cơ mà nghe nhiều quá thì thấy nhạt dần. Ko hiểu cái sắc thái thể hiện của đồng chí này cứ mòn mòn ý. Hic.
  2. hk_rongthieng

    hk_rongthieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn về điểm này.
    Lúc đầu mình rất thích nghe QD nhưng anh ấy hát càng nghe càng nhạt.
    Không hiểu tại sao. Cũng có thể kiến thức của mình có hạn.:D
  3. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    VN mình tớ chỉ nghe Trịnh mà trong Trịnh chỉ nghe mỗi KL thế thôi là đủ
  4. kid1485_arc

    kid1485_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, nhân thể có topic này, em xin có mấy lời gọi là kể lể vậy, hình như là con đường đến với nhạc Trịnh của em ấy:
    Khi bắt đầu nghe Trịnh Công Sơn bằng những Cát bụi, Diễm xưa... từ cái cassette cũ của ông chú ruột (nghe ké thui ạ, vì chú ấy chê trẻ con ), không ai có thể thay thế được Khánh Ly. Da diết thế, chân thành thế...
    Bẵng đi một thời gian ko nghe (đang nhớn mà), lại thấy giọng Khánh Ly sao mà buồn thảm thế, đau đớn thế, mỗi lần nghe lại thấy là lạ. Vẫn tiếng ấy, vẫn giọng ấy mà lại như đến từ một nơi xa vời vợi, cô tịch, không có lối thoát (mà như một người bạn em giải thích: "cứ thấy sờ sợ thế nào ấy!", mặc dù cô ấy rất yêu nhạc Trịnh). Em tìm đến với những tiết tấu, những cú rif cào cấu của Rock để tìm sự giải thoát.
    Chợt một hôm được nghe một cái đĩa của Quang Dũng, hình như là Biển nghìn thu ở lại, anh ấy hát Đêm thấy ta là thác đổ, tự nhiên thấy ấm áp hẳn lên. Vẫn nhẹ nhàng, da diết như Khánh Ly, nhưng dường như khác hẳn, nó mang một niềm tin thực sự vào cuộc sống. Vần buồn đấy, vẫn sầu đấy, nhưng ấm áp biết bao nhiêu, nó ko chỉ còn là mô tả mà còn là sự cảm thông nữa. Em đã nghe suốt cả tuần bài này, chỉ nghe bài này và chỉ nghe Quang Dũng.
    Rồi lại được nghe những ca khúc Da vàng từ một buổi sinh nhật của một anh bạn sinh viên, bên cây guitar gỗ mộc mạc, sau những câu chuyện của những người bạn. Em lại trở lại với Khánh Ly bằng những ca khúc Người con gái Việt Nam da vàng, Đại bác ru đêm, Hát trên những xác người,... xúc động đến mê mẩn
    Như tìm lại được người bạn thân khi xưa, em lọ mọ tìm tất cả các đĩa nhạc Trịnh, cả chợ trời Thịnh Yên, cả những shop CD, cả trên net, tìm một cách say sưa, bằng tất cả tình yêu mình có với nhạc Trịnh.
    Thế là em biết đến nhạc Trịnh với sự trong sáng và nồng nàn của Hồng Nhung, sự sôi nổi nhưng cũng rất từng trải của Đàm Vĩnh Hưng, sự nhẹ nhàng, tinh tế của Tuấn Ngọc,ngoài ra còn rất nhiều, rất nhiều ca sĩ khác. Nhưng có lẽ, mình thích nghe giọng nam và giọng Khánh Ly, và đặc biệt giọng Trịnh Công Sơn tự hát hơn
    Trong văn nghệ, trong nghệ thuật ca hát và nghe hát, mỗi người có một cảm xúc và quan điểm đón nhận âm nhạc và tiếng hát người ca sĩ khác nhau. Chúng ta không thể ràng buộc khán thính giả phải có trình độ nghe nhạc giống nhau, như nhau, tùy theo bản chất văn hóa và cá tính. Chúng ta càng không thể ràng buộc người ca sĩ phải có tiếng hát, phong cách hát giống nhau, như nhau. Không thể nói người khán thính giả nào đúng hay sai khi họ bình phẩm, nhận xét về một tiếng hát ca sĩ. Càng không thể nói người ca sĩ nào hát đúng, hát hay, hát tới, hay hát đến mức ở những tác phẩm âm nhạc.
    Xin phép được nhắc lại lời của Tuần báo Việt Weekly, đây cũng là tâm niệm khi nghe nhạc của em: "Một người ca sĩ nếu cất tiếng hát, làm cho tôi ?ophê? bài hát đó hơn, làm cho tôi tình si với nhạc phẩm, tức là người ca sĩ đó đã hát thành công trong lòng tôi. Nếu ca sĩ đó mà làm chúng tôi ?otê mê? theo âm nhạc, chất ngất với lời ca, cảm xúc như thấy tâm sự mình đang được người ca sĩ trải bày giùm đâu đó, người ca sĩ đó hát đã tới rồi, đến mức rồi"
    Bài viết này chỉ là ngu ý của em thôi, nếu thấy còn ngô nghê, cần chỉ bảo thì các bác cứ bảo một câu nhá, em là ghét nhất roi vọt hay nặng lời đấy! (Bựa lòi nhỉ)
    Bác nào ko kì thị về Tạp chí Hải ngoại xin click vào đây để xem bài viết trên Việt Weekly http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n15/vanNghe/thuPhuongMajestic.html
    Trịnh Công Sơn, em kính bác một ly , em là em quý bác nhất đấy!
    Được kid1485_arc sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 03/12/2007
  5. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    [/quote]......
    Còn cái đoạn vàng vàng, hì hì hì, bác nghĩ thất tình thì có nghĩa là người tình đã chết à? Em gọi bài ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH là LỜI NGƯỜI DƯỚI MỘ.
    [/quote]
    -------------------------
    Chào bác...
    Xin cụng 1 ly với bác...Em có nói rằng Lệ thu hát hay hơn ai đâu nào...
    Đúng là có thể gọi" Đừng bỏ em 1 mình" bằng 1 cái tên nghĩa đen hơn :- "lời người dưới mộ"
    Thất tình là tình yêu đã chết với 1 người nhưng lại sống mãnh liệt trong lòng người kia....nhưng vơí mình và 1 số ít người khác ,thì thất tình cũng đồng nghĩa với người tình đã mất....
    Mình nghe nhạc bằng cảm nhận âm sắc,cảm nhận giai điệu và cảm nhận ngôn ngữ nữa...tuy nhiên có những ca khúc nước ngoài mình chẳng hiểu ngôn ngữ vẫn cứ thấy hay ..có khi còn bị nghiện nữa cơ...
    ví như người Nhật họ nghe bài Diễm xưa và phát biểu rằng họ thấy hồn Nhật thấp thoáng...Mình đã từng gặp 1 người Mỹ trong quán cafe...Anh ta coi những bức họa của TCS và lấy làm thích thú lắm..mình đã thử ngồi vào đàn và hát tặng anh ta bài Đêm thấy ta là thác đổ bằng tiếng Việt.Anh ta nói rằng cảm nhận được ngay cái gì đó buồn buồn như yêu mà 0 được yêu...mặc dù anh ta chẳng biết 1 chử tiếng Việt..
    Ôi mình lại lạc đề rồi...lạc tới bên kia bán cầu cũng nên....chẳng ăn nhập gì với topic này nữa..xin các bác tha lỗi cho em nhé...
    theo mình thì mình thích nghe nhạc TCS qua tiếng hát KL nhất ...còn ai hát TCS hay nhất thì chính TCS đã nói rằng KL hát nhạc của ông là hay nhất...
    Cụng với bác 1 ly nữa nhé...
    Thân ái
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 09/12/2007
  7. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Có pác nào đã nghe Trịnh Công Long, tên thật là Frank Gerke (người Đức) hát nhạc Trịnh chưa vậy? Em mới nghe nói chứ chưa được thưởng thức trực tiếp giọng hát của anh này.
    Nếu ai quen với TCL thì làm ơn giới thiệu cho em đuọc không ạ?
  8. neoclassic

    neoclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa: Khánh Ly, Thái Thanh
    Bây giờ: Các ca sỹ hát nhạc Trịnh gần đây khá nhiều, mỗi người được 1 hoặc một số bài mình cho là thành công, gồm Lê Dung, Ánh Tuyết, Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung, Hà Trần.
  9. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    +Giọng nam: KTS-casỹ Thái Hòa;
    +Giọng nữ: casỹ Lô Thủy;
    2 chất giọng đầy tâm trạng, trải nghiệm, nhẹ nhàng và tự nhiên...
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ai à ? - Khánh Ly - Đơn giản, ai cũng biết - Cứ fải bày vẽ!
    Buồn cười với cái bạn gì cứ nhiều lần nhắc đi nhắc lại Ly hát nghe không nhân hậu, cả khuôn mặt nữa ... kekeke
    Giọng hát có vấn đề gì à ? - Vậy thì màng nhĩ của bạn bị trái chiều cảm thụ âm nhạc rồi!
    Nếu mà xét kiểu chủ quan - về giọng hát, ngoại hình - như bạn, tôi có cả thúng danh sách đề cữ giải "Đĩ" cho ca sĩ nhạc trẻ từ trước đến giờ
    Người ta đậm chất phụ nữ Việt Nam, thế mà! cứ là! thì mà!
    Nè, xem chơi cho vui!
    [​IMG]
    Me. vIêT. nAm​

Chia sẻ trang này