1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sĩ nào hiện nay hát nhạc Trịnh thành công?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nx100yt, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm lại được nghe chuyện CƠM THIU , KHÓA HỎMG .
    vớ vẩn
    à mà theo tớ thì chị Khánh Ly hát chẳng hay nhưng ..phúc hậu đấy chứ !
    mà sao bây giờ con trẻ nhiều đứa tên và đệm Khánh Ly thế !
  2. pizzavega

    pizzavega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều bài Khánh Ly hát không hay bằng các ca sỹ khác. Nhưng người thể hiện nhạc Trịnh thành công nhất vẫn là Khánh Ly. Tuy nhiên, người hát nhạc Trịnh mà tôi thích nhất lại chính là Bác Trịnh. Mặc dù không được nghe bác hát nhiều, nhưng với những bài như " Tôi ơi đừng tuyệt vọng", " Em đi bỏ lại con đường", thì bác Trịnh Công Sơn là người thể hiện hay nhất.
  3. bizoonzoon

    bizoonzoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một chút về sở thích của mình: Nhạc Trịnh
    Sở dĩ mình chọn tựa đề của entry này là Nhạc Trịnh đạo vì lẽ, Trà có trà đạo, võ thuật Việt Nam có Việt võ đạo, từ đạo ở đây được hiểu là những cái tinh túy, cái hồn của môn đó, của cách thưởng thức hay cách khác là cái gì đó mang tính chuẩn mực. Nhạc Trịnh đạo cũng như thế là đôi chút cảm nhận riêng của mình và cách mình thưởng thức nhạc Trịnh sao cho hay nhất. Tất nhiên thì đã là của riêng mình thì sẽ có cái đúng cái sai, nhưng mình cũng mong qua entry này để tìm được những người yêu Nhạc Trịnh. Bây giờ thì bắt đầu nhé:
    Một chút tổng quan về nhạc Trịnh: Rất nhiều, chưa ai dám khẳng định là đã nghe hết nhưng chỉ phần ca khúc Trịnh Công Sơn sáng tác sau cách mạng thì được nhiều người nghe và hâm mộ. Trịnh Công Sơn cũng viết nhiều bài hát về cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, điển hình như " nối vòng tay lớn ", " người con gái Việt Nam da vàng " tuyển tập Kinh Việt Nam hay da vàng. Nhưng những bài hát này không phổ biến nhiều lắm vì có lẽ chất trữ tình của Trịnh không hợp lắm với dòng nhạc cách mạng này.
    Riêng những bài hát Trịnh Công Sơn viết về tình yêu thì lại được nhiều người biết đến. Viết nhạc về tình yêu thì nhiều nhưng viết hay, viết nhiều và có một nét riêng không lẫn vào đâu được thì lại chỉ có mình Trịnh Công Sơn. Có người nói Trịnh Công Sơn thất bại trong tình yêu, đa sầu đa cảm nên mới viết nhạc về tình yêu hay đến thế. Thực ra con người nghệ sĩ phải có một chút gì đó phong trần, một chút gì đó lãng mạn và một chút phi thực tế thì mới có thể viết nhạc hay được. Cái hay của nhạc Trịnh ở chổ tuy viết những bài hát chia ly, tình yêu tan vỡ nhưng chẳng bao giờ thấy nói nhiều đến chia tay, chia chân, anh đường anh, em đường em hay sự đau khổ mà chỉ bằng những câu hát kết hợp với giai điệu là đủ thấy cái buồn, cái chia ly rồi:
    Ừ thôi em về...chiều mưa giăng lối...Bây giờ anh vui...đôi bàn tay mỏi...bây giờ anh vui...đôi bàn chân mỏi...thời gian nơi đâu....
    Hay một chút gì đó thất vọng khi tình yêu tan vỡ, khi người yêu đã không còn ở trong tầm tay:
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Mặt khác, mình thích nhạc Trịnh bởi lẽ cái sâu sắc, tính triết lý trong nhạc Trịnh rất đơn giản, nhưng rất thực tế và đời thường, đó là:
    Cuộc sống là sự biến đổi không ngừng, mọi thứ đều là ở trọ và sự sống - cái chết cũng chỉ là sự hoán đổi đương nhiên. Mình cảm nhận được một nét lạc quan, tươi vui trong suy nghĩ của Trịnh Công Sơn khi nghĩ đến cái chết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, là cái dĩ nhiên giống như: Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời...Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời...đời còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây.
    Hay, Những hẹn hò từ nay khép lại-Thân nhẹ nhàng như mây-Chút nắng vàng giờ đây cũng vội-Khép lại từng đêm vui-Đường quen lối từng sớm chiều mong-Bàn chân xưa qua đây ngại ngần-Làm sao biết từng nỗi đời riêng-Để yêu thêm yêu cho nồng nàn... bài Như một lời chia tay này. Bài tiến thoái lưỡng nan Trịnh Công Sơn viết vào những ngày ông nằm trên giường bệnh:
    Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận, tình tôi lận đận, tiến thoái lưỡng nan...
    Niềm khát khao sống và cống hiến, cháy đến tận cùng: Người nằm xuống, nghe tiếng ru...cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ..
    Có một điều gì đó khó diễn tả khi nói về ca từ của ông, hơi khó hiểu, hơi trừu tượng mà nếu có khi để riêng những câu đó ra ngoài thì nó sẽ hơi ngô nghê kiểu như:
    - Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín ( Người con gái Việt Nam )
    - Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao ( Mưa hồng ). Chính Trịnh Công Sơn dùng từ đỉnh cao sớm chứ không phải mấy dân chơi bây giờ mới dùng.:D
    Thực ra nói như vậy thôi chứ Nhạc Trịnh có chất thơ trong ca từ, ông thường dùng những câu 3 hoặc 4 chữ để dùng cho 1 nhịp, nhạc của ông nhiều câu mình cũng chưa hiểu được nghĩa của nó, nhưng ghép vào cả bài thì lại có một ý nghĩa cụ thể. Ca từ của ông rất phong phú từ chim chóc, đất đá, con vạc, con ngựa...Nhiều người nói nhạc Trịnh buồn có lẽ chỉ một phần thôi, mình thấy có nhiều bài vui tươi lắm chứ như bài " đóa hoa vô thường " một câu chuyện tình sử thi dài tới 12 phút, từ những ngày đầu tiên đi tìm tình yêu, rồi tìm thấy được tình yêu...tình yêu quanh bốn mùa tươi đẹp và rồi tình yêu kết thúc thật buồn...
    Một chút về ca từ, giờ mình nói đến ca sĩ hát nhạc Trịnh. Mình thích Khánh Ly..có lẽ phải nghe nhạc Trịnh một thời gian thì mới hiểu được giọng của Khánh Ly. Trước mình ghét Khánh Ly, thấy bà này hát giọng quê quê, nhừa nhựa và có gì đó ngang ngang, cùng với cách ghi âm những năm 75 khiến bài hát thật khác lạ, nhưng có lẽ Khánh Ly chính là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Nhạc Trịnh vốn mộc mạc chính vì lẽ đó hát nhạc Trịnh hay thì chẳng cần một giọng hát quá kỹ thuật. KhánhLy có một chất giọng lạ nhừa nhựa như keo, ngang tàng nhưng thật tình cảm. Hát nhạc Trịnh đâu có cần quá kĩ thuật đâu, bạn nào nghe Thanh Lam hát nhạc Trịnh thì sẽ thấy ngay điều đó....càng dùng nhiều kỹ thuật thì lại càng phản cảm. Nhưng khi nghe Thanh Lam cùng Hà Trần hát ca khúc Ngẫu nhiên trên nền ghita mộc thì có lẽ khó ai quên được. Có lẽ đó là bài Thanh Lam hát nhạc Trịnh hay nhất. Ngòai Khánh Ly thì còn có Hồng Nhung. Về phía ca sĩ nam thì sau này mới có nhưng tiêu biểu là Khánh Ngọc, Quang Dũng, Xuân Phú...những người có chất giọng ấm áp, và hẳn có 1 giọng nam thật hay để hát nhạc Trịnh đó là Trịnh Công Sơn.
    Nhạc Trịnh cũng chỉ cần đệm đơn giản chỉ piano hay guitar là đủ. Mình thích nghe những bài hát trên nền ghita mộc mạc, nó nhẹ nhàng và tôn lên giọng ca của người ca sĩ. Mỗi bài hát như những câu chuyện kể, những lời tâm tình, rủ rĩ, tha thiết. Mới đây Hồng Nhung cũng thử cùng Anh em band phối khí nhạc Trịnh theo kiểu jazz nhưng cũng không được thành công cho lắm
    Còn gì bằng khi một buổi tối tĩnh lặng, trời về khuya, ngồi một mình ở nhà, làm một cốc nước chè thật thơm, lặng lặng nghe những giai điệu nhạc Trịnh. Đó là một phần trong cuộc sống của mình . Mới thế mà đã gần tối rồi, tự dưng viết đến đây thì mình lại chẳng biết viết gì nữa. Đọc lại thì thấy cũng khá dài...có lẽ lài entry dài nhất từ trước đến nay rồi. Nghe nhạc Trịnh có lẽ làm cho mình sống chậm lại trong cuộc sống đang vội vã ồn ào ngòai kia. Hãy lặng nghe Mai Khôi tự đệm ghita và hát tiếng hát trong veo: Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không...để gió cuốn đi.....trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu, một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hát vang trong chiều gió lên
    PS: Bài này mình đã viết trong một entry trong blog của mình. Hôm nay thấy có topic này hợp hợp nên đưa lên đây để mọi người cùng thảo luận. Hiểu biết của mình về nhạc Trịnh không nhiều, nếu có thiếu sót gì thì mọi người góp ý nhé. Xin cảm ơn!

    Được bizoonzoon sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/01/2008
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đang tập viết ngắn gọn .
    " ngày 11 tháng 22 :
    - một hàng xóm chuyển đi . Hàng xóm mới sẽ thế nào nhỉ ?
    - lại một chuyện cơm thiu khóa hỏng .. .
    - hiện nay chị KHÁNH LY hơn 60 tuổi , hát mà hay mới là lạ !
    - đố chị hát nổi bài " 2000 năm nô lệ giặc ... " . chấp cả .. he he !
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với 1 số ý kiến của vài bạn cho rằng Khánh Ly đã già nên hát không hay.
    Một số bạn cho rằng người hát thành công nhất bài Hoa vàng mấy độ là ca sĩ Hồng Hạnh, nhưng các bạn thử nghe Khánh Ly hát Hoa vàng mấy độ trong paris by night 90, KL hát live, giọng hát rất cao, phong phú và rất đặc biệt, đầy cảm xúc, như thế mới đủ và đậm chất nhạc Trịnh.
    Các bạn cũng phải hiểu vì sao mà hàng chục năm qua tất cả đều công nhận KL là người hát nhạc Trịnh hay và thành công nhất, nếu KL hát ko hay thì hàng triệu người đã đánh giá sai???? xin đặt vài dấu hỏi chấm cho tất cả cùng suy nghĩ.

Chia sẻ trang này