1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sĩ Trầm Hương cho rằng: Có nhiều đại gia túi thì to mà óc chỉ bằng trái nho

Chủ đề trong 'Public' bởi nhoxchucky, 10/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoxchucky

    nhoxchucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    http://khongtu.com/ca-si-trầm-hương-cho-rằng-co-nhiều-dại-gia-tui-thi-to-ma-oc-chỉ-bằng-trai-nho/


    Vừa qua vụ việc lùm xùm khi mà nhiều tờ báo đã cho đăng tải ca sĩ Trầm Hương là người đứng tên đồng tác giả trong bài viết chỉ trích nhạc Trịnh mang hơi hướng bi lụy, sầu buồn… May mà sự việc đã sớm sáng tỏ khi báo Giáo Dục TP lên tiếng thanh minh cho Trầm Hương. Nội tình sự việc thì Trầm Hương chỉ cộng tác và làm việc về các dự án âm nhạc với người viết mà thôi, cô không có liên quan gì đến bài viết về nhạc Trịnh cả. Hôm nay, buổi hẹn gặp phỏng vấn Trầm Hương trong quán café Gloria Jeans, Trầm Hương đã đến sớm hơn người viết. Trầm Hương dáng rất mảnh mai trong bộ trang phục thuần Việt, đầy chất… Style của Trầm Hương không lẫn vào đâu được so với những người khách có mặt trong quán. Tôi liền vào ngay câu chuyện như đáp lại một lời xin lỗi vì mình đã đến muộn.

    Nghe nói, trước đây trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại có ý muốn mời Trầm Hương về đầu quân, nhưng sao Trầm Hương vẫn quyết định chọn con đường bắt đầu phát triển sự nghiệp từ trong nước trước?

    Trước kia chú Lai giám đốc trung tâm Thúy Nga có đặt vấn đề mời Trầm Hương về làm việc, họ sẽ tạo điều kiện để nâng đỡ giọng hát của Trầm Hương bay xa. Trầm Hương thấy đó là một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp, bởi vì trung tâm Thúy Nga là một trung tâm lớn, có uy tín mà ai cũng biết đến… nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Trầm Hương càng lúng túng vì không quen xa nhà, xa gia đình và đã quyết định bắt đầu sự nghiệp trên mảnh đất quê nhà trước thì an tâm hơn. Có thể ở đây con đường đi sẽ chậm, nhưng được gần gia đình, gần người thân, nên Trầm Hương quyết định ở lại.




    Những MV vừa được tung lên Youtube cho thấy con đường đi của Trầm Hương rất cổ điển, hát những ca khúc trữ tình trước đây, thỉnh thoảng hát lại một vài ca khúc bất hủ. Cách thực hiện MV cũng rất nhẹ nhàng, không khoa trương, không bắt nhịp với giới trẻ hiện nay, có phải đó là lộ trình con đường đi của Trầm Hương mà Trầm Hương sẽ hướng đến?

    Có thể tạm gọi Trầm Hương là tuýp ca sĩ cổ điển hay bán cổ điển cũng được, điều đó không quan trọng, cái quan trọng mà Trầm Hương muốn hướng đến đó là một ca sĩ, một cô gái nhỏ nhắn luôn hát tình ca. Tình ca ở đây có thể nói không nhất thiết ca khúc đó phải viết trước đây hay bây giờ, mà cái chính là ca khúc đó phải hay, có ca từ và giai điệu đẹp. Ca khúc phải có tính văn học và nhân bản thì Trầm Hương sẽ hát thế thôi… Trầm Hương không quan tâm đến thể loại, đối với Trầm Hương âm nhạc không có khái niệm nhạc sến, sang hay thị trường. Còn về mặt hình ảnh thì Trầm Hương luôn thích sự tối giản ngay cả trong MV cũng như cách ăn mặc.

    Trầm Hương có thể chia sẻ với mọi người, ai là thần tượng của Trầm Hương trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc?

    Nếu nói đến trong cuộc sống thì Trầm Hương rất thần tượng Mẹ của mình. Mẹ Trầm Hương là tuýp người chịu thương chịu khó và Trầm Hương luôn xem mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, một tấm gương để mình noi theo. Còn trong âm nhạc thì Trầm Hương rất ngưỡng mộ cô ca sĩ Shakira người Colombia. Cô ấy có một giọng ca rất đặc biệt, lại tự viết nhạc cho chính mình. Cô ấy có lại phong cách biểu diễn khá độc đáo và rất chi là gợi cảm…




    Mới tham gia vào Showbiz, Trầm Hương có cảm thấy trong lĩnh vực giải trí cũng như con đường âm nhạc mà Trầm Hương đang theo đuổi có quá nhiều chông gai không?

    Trầm Hương luôn ý thức rằng, con đường nào rồi cũng khó khăn và chông gai cả… Cuộc sống thì có bao giờ mà giống như lòng người mong ước đâu! Tất cả chúng ta ai cũng đều phải nổ lực và cố gắng, cho dù là ở bất cứ ngành nghề nào, lĩnh vực nào. Còn về con đường âm nhạc mà Trầm Hương đang theo đuổi, nó là một con đường dài và không dễ dàng chút nào, cần phải có sự kiên trì thì mới mong có ngày tiến xa được. Trầm Hương nghĩ, giá trị đích đến trong cuộc sống không phải là mình thành công tới đâu hay mình đã kiếm được bao nhiêu tiền… mà là mình có sống được bằng chính khả năng của mình hay không, mình có tự đứng và đi được trên đôi chân của mình hay không? Đó mới là điều cốt lõi của cuộc sống và đó là giá trị mà Trầm Hương cần tìm kiếm.

    Trầm Hương nghĩ gì khi mà đa phần người đẹp trong giới showbiz Việt hiện nay luôn tìm cho mình một “đại gia” để lấy làm chồng hoặc chống lưng cho họ, để họ làm nghệ thuật. Và ngược lại, có người thì tìm kiếm danh tiến (bằng nhiều cách) để rồi lọt vào mắt xanh của một đại gia nào đó?

    Việc cái mốt hiện nay mà các người đẹp thi nhau săn lấy đại gia, đó là một thảm họa chung và đôi khi là một thảm kịch của chính họ. Trầm Hương nghĩ, nếu họ đến với nhau dựa trên tình yêu, thì điều đó quá tuyệt vời rồi không còn gì phải bàn cãi nữa. Còn họ lấy đại gia chỉ vì đồng tiền thì thật là rẻ rúm, chẳng khác gì là gái bao đội lốt người đẹp. Có nhan sắc, có tài năng mà không tự đi trên chính đôi chân của mình mà cứ tối ngày phải chiều chuộng đàn ông để kiếm tiền, để được nhàn thân thì chẳng khác nào đó là kiếp sống của những loài tầm gửi. Thân xác thì đẹp mà coi như tâm hồn thì lại bị tàn phế, què quặt… Chỉ có những người đẹp đầu ngắn, óc teo thì mới chọn con đường nô lệ đồng tiền mà thôi, người phụ nữ thanh tao thì chẳng việc gì họ phải làm như vậy cả! Còn đại gia mà để người ta săn thì chẳng khác gì là “bò tót”, Trầm Hương thì chẳng mê bò tót chút nào!




    Những người đàn ông được mệnh danh là đại gia, là những người thành công, thì đồng nghĩa họ là những người có tài?

    Chưa chắc đâu bạn! nhiều người đàn ông có tiền, đại gia ở nước mình chưa hẳn là người có tài, có tri thức thật sự đâu… thật đấy! Đôi khi giỏi lương lẹo, giỏi móc ngoặc một chút rồi gặp thời là phất lên luôn. Có người thì do của cãi cha mẹ để lại hoặc con ông này bà nọ… vậy thôi. Nhìn cách sống và cách show off của một số đại gia có tiếng hiện nay thì bạn sẽ thấy ngay, rất trẻ con và rẻ rúm lắm… Đại gia mà chỉ tối ngày đi săn chân dài óc ngắn, người đẹp óc teo thì đại gia đó chẳng khác gì “túi thì to mà óc chỉ bằng trái nho”. Trầm Hương thà lấy một người đàn ông bình thường mà họ có tâm hồn, còn hơn lấy loại đàn ông mang tiếng là đại gia mà chỉ có thú vui là đi săn gái, săn người đẹp, săn chân dài tận nách…




    Nếu có một đại gia ngõ lời yêu Trầm Hương thì sao?

    Thì Trầm Hương phải xem lại tư cách của người đó. Đồng tiền không có tội, chỉ có những người xài chúng mới có tội hay không mà thôi!

    Chúc Trầm Hương sớm gặt hái thành công trên con đường ca hát

    Hoa Duyên (Thực hiện)

Chia sẻ trang này