1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cup79, 09/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Ca sĩ TRỊNH CÔNG SƠN

    Trịnh Công Sơn (TCS): ''Tôi luôn là người thể hiện thành công những ca khúc của mình đơn giản là vì tôi hiểu nội dung những ca khúc ấy''

    Tôi đã nghe một số bài do TCS hát và theo cảm nhận của tôi thì qủa đúng là như vậy. Hai bài tôi hay nghe là ''Lặng lẽ nơi này'' ''Một cõi đi về'' thì quả thật không dám chê Khánh Ly nhưng nghe TCS hát thấy đằm hơn, thấm hơn. Các bạn có biết chỗ nào có nhiều bài do TCS hát không?
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    I have no idea ... nhưng nếu TCS hát hay thì ắt chắc không cần đến Hỏa tiễn Khánh Ly
    Cao
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    tớ không tin là có phép "so sánh hơn" giữa hai giọng ca Ly - Sơn.
    Vì thế rất khó để tranh luận ai là người hay hơn. Sơn hát nhạc của Sơn thì tất phải có toàn bộ cái tình của Sơn trong đó rồi, dù yếu, dù khàn hay thế nào đi nữa thì người nghe nhận ra được Sơn hát vì tình yêu với tác phẩm của mình.
    Tớ thích nghe "Cũng sẽ chìm trôi" do Sơn hát. Nếu là Ly thì có chăng Ly chỉ nói hộ Sơn thôi. Bài này dường như là lời nói tận đáy đáy tâm hồn của Sơn, một lời nhạc chậm và trầm đến mức người ta muốn cầm tay Sơn mà kéo lại không cho đi xa đến thế này.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chợt gặp cái tứ này, thú quá bạn VictimNation ơi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tape, CD có giọng hát của Trịnh Công Sơn:
    Hát Cho Quê Hương Việt Nam 6 (1974)
    Mặt 1
    Do Khánh Ly trình bày:
    1. Diễm Xưa
    2. Mưa Hồng
    3. Ru em từng ngón xuân nồng
    4. Tình sầu
    5. Còn tuổi nào cho em
    6. Gọi tên bốn mùa
    7. Ca Dao mẹ
    8. Xin cho tôi
    Do Trịnh Công Sơn trình bày:
    9. Ngày dài trên quê hương
    10. Người con gái Việt Nam da vàng
    11. Đại bác ru đêm
    12. Tôi sẽ đi thăm
    13. Mẹ ru con ngủ
    Mặt 2
    Trịnh Công Sơn trình bầy
    1. Tình ca người mất trí
    2. Đêm bây giờ đêm mai
    3. Ngụ ngôn mùa Đông
    4. Đi tìm quê hương
    5. Gia tài của mẹ
    6. Xin mặt trời ngủ yên
    7. Vết lăn trầm
    8. Phúc âm buồn
    9. Du mục
    10. Tuổi đá buồn
    11. Xa dấu mặt trời
    12. Người già em bé
    Tất cả những bài anh Trịnh Công Sơn trình bầy đều do anh tự đàn guitar và hát , không có ban nhạc và hòa âm.
    Như Tiếng Thở Dài (1997)
    1. Em đi bỏ mặc con đường
    2. Ra đồng giữa ngọ
    3. Xin trả nợ người
    4. Bống không là bống
    5. Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    6. Có một ngày như thế
    7. Hoa xuân ca
    8. Như tiếng thở dài
    9. Hôm nay tôi nghe
    10. Chiếc lá thu phai
    Ru Đời Đi Nhé
    1. Ru đời đi nhé
    2. Chìm dưới cơn mưa
    3. Lặng lẽ nơi này
    4. Trong nỗi đau tình cờ
    5. Ở trọ
    6. Một cõi đi về
    7. Giọt lệ thiên thu
    8. Đời cho ta thế
    9. Cũng sẽ chìm trôi
    10. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... (TCS)
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Còn một Tape nữa là Kinh Việt Nam, Trịnh Công Sơn trình bày cùng với ba ái nữ của Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước: Vân Quỳnh, Vân Hòa và Vân Khanh. Danh sách nhạc cụ thể thì quên rùi chắc phải níu áo Temely
    Cao
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước, theo bạn bè đến Huế, đúng vào những ngày mưa lạnh. Trong hội có một anh bạn tên Hạnh rất yêu nhạc Trịnh và thường đi lang thang để tìm những cd của Trịnh. Vô tình, Hạnh lần mò được cd Tiến thoái lưỡng nan, do chính Sơn ca. Hạnh liền mang khoe tôi, hồi đó tôi có mang theo Discman và một đôi loa vi tính nhỏ, thế là đủ. Một trời Huế im lặng, mưa lạnh, vắng vẻ... tôi và Hạnh ngồi nghe bài "Tiến thoái lưỡng nan", lần đầu tiên nghe giọng Sơn và lần đầu tiên nghe bài hát này, lặng cả người đi. Giống như được ăn bánh đậu xanh Hải Dương mà nhấp ngụm nước chè sen, sự hoà quyện của trời Huế với giọng trầm ấm của Sơn làm cho hai chúng tôi chỉ còn biết ngồi im. Đó là cảm giác không thể gặp lại. Sau này trở về, ít có dịp gặp lại anh bạn Hạnh kia vì đều vùi đầu làm tốt nghiệp.
    Bấy lâu chỉ nghe Sơn nói, nói những gì cũng không hiểu nữa, Sơn mà nói thì nhiều ý tưởng lắm, nhưng nhạc của Sơn thì thật là giản dị, nghe đến đâu nhìn thấy đến đấy. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh Chiều hôm cửa nhà, mỗi khi gặp cảnh chiều, mặt trời ở sau, những mái nhà nhấp nhô in lên nền đỏ đó tự nhiên thấy mình cô độc, mọi thứ ở xa mình tít tắp và không còn rõ ràng. Một cảm giác giống như mình cũng sắp chết vậy.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trước khi gặp Khánh Ly thì các ca khúc TCS sáng tác đều do chí thể hiện luôn.
    Mình còn nhớ, ca khúc TCS thể hiện mới nhất, trước khi chú qua đời, là song ca bài hãy yêu nhau đi cùng Trịnh Vĩnh Trinh. Nghe thật hay.Còn nghe Cd Như Tiếng Thở dài do chú trình bày thật là hay.Nghe thật truyền cảm, đúng tâm trạng.
    Home còn nhớ, hồi trước bên dactrung@ bác Temely có khoe là tìm thấy một băng nhạc TCS , và một số ca sĩ thể hiện trong thời gian trước năm 75, trong phong trào Hát cho Đồng bào tôi nghe( đồ độc) . Không biết bây giờ bác ấy còn không? Thử hỏi bác ấy thử coi????
  9. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói TCS hát "Tiến thoái lưỡng nan" chán thì nghe cô KL hát như hôm nọ ở Sydney còn chán hơn nhiều
    Không biết, có phải chăng trong ý nghĩ của cô ở cái tuổi quá nữa đời người này "Tiến thoái lưỡng nan" không còn là điều gì ghê gớm? Để cô có thể chọn một nền nhạc đệm quá ư sôi nổi, rộn ràng đến thế. Tiếng hát của cô thật sự lạc ra ngoài ( cảm nhận của riêng tôi!!!)
    Được etopia sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 13/03/2004
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghe nhạc Trịnh, cái không gian, tâm trạng của người nghe góp phần làm bản nhạc trở nên tuyệt diệu hơn. Cho nên, với mỗi người khác nhau thì hiệu quả bài hát sẽ khác nhau. Có những bài hát mà tôi chỉ coi đó là một trong những tác phẩm của Sơn chứ thực sự đó không phải là một đêm tràn ngập tình của Sơn.
    Nghe Sơn hát, không phải nghe một người ca sĩ hát một bài hát mà là nghe một người thân nói chuyện, kể chuyện thời cũ. Những ai thích sống hoài niệm thì nghe nhạc Trịnh rất mê mẩn và thường cảm nhận rất sâu và rất xa.

Chia sẻ trang này