1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca si Vi?t ki?u Elvis Phuong: Hãnh di?n là ca si

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ATC, 26/04/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Ca si Vi?t ki?u Elvis Phuong: Hãnh di?n là ca si


    Năm 1996, ca sĩ Việt kiều Elvis Phương đã về nước thực hiện VCD đầu tiên. Mới đây, anh lại có một chương trình riêng tại TP Hồ Chí Minh, biểu diễn thành công nhiều tình ca của các nhạc sĩ trong nước. Anh nói rằng, anh rất hãnh diện được hát bài hát Việt Nam ngay trên quê hương mình.

    Khó có thể ngờ ca sĩ 57 tuổi này lại hát hay và trẻ trung đến thế. Nhiều người hâm mộ anh từ trước 1975 khẳng định rằng, bây giờ anh hát còn say đắm và đằm thắm hơn cả 25 năm trước. Dù vừa trải qua một ca phẫu thuật tim và chưa hoàn toàn bình phục, Elvis Phương vẫn biểu diễn liên tục và hoàn hảo 14 ca khúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt các bài hát anh hát hay nhất lại là Thuyền và Biển (Phan Huỳnh Điểu), Tình ca (Hoàng Việt), Đất nước (Phạm Minh Tuấn), Xin làm người hát rong (Trần Long ẩn)... Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Elvis Phương.

    - Chúc mừng anh Phương vì buổi diễn rất thành công đêm nay!

    - Xin cảm ơn anh, tôi cũng rất hạnh phúc vì bà con cô bác trong nước vẫn nhớ tới mình, vẫn ủng hộ tiếng hát của mình.

    - Anh là một trong những ca sĩ hải ngoại đầu tiên về thực hiện băng đĩa và biểu diễn ở quê hương?

    - Trước tôi, chị Hương Lan đã nhiều lần về nước làm CD và biểu diễn, ca sĩ Jimmi Nguyễn cũng đã có một chuyến biểu diễn xuyên Việt. Tôi về nước làm VCD năm 1996 và từ đó, tôi gần như thường xuyên có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh.

    - Nghe nói anh chị em nghệ sĩ bên đó bây giờ hoạt động rất khó khăn?

    - Thực ra trước đây cũng chẳng dễ dàng gì nhưng bây giờ thì thực sự bế tắc, cả sáng tác lẫn biểu diễn. Nói gì thì nói, mình cũng chỉ là những người sống trên đất khách mà! Anh chị em sống được bằng tiếng hát như tôi hiếm lắm.

    - Bên đó anh có làm thêm nghề gì khác để sống?

    - Riêng tôi thì không vì tôi chẳng biết làm nghề gì khác ngoài ca hát. Cũng may là tôi đã sống được bằng tiếng hát.

    - Đêm nay, anh hát Thuyền và Biển, Xin làm người hát rong, Tình ca... thật hay?

    - Tôi cũng không hiểu mình hát các bài đó như vậy đã đạt chưa. Đây là những bài hát tôi rất ưa thích và tập luyện công phu nhưng mỗi khi biểu diễn, tôi rất hồi hộp vì biết các ca sĩ trong nước đã hát rất hay những bài hát này.

    - Khán giả nói rằng Elvis Phương bây giờ hát còn hay hơn Elvis Phương ngày trước, anh có thấy thế không?

    - Tôi đã 57 tuổi rồi, chắc chắn giọng hát không còn trẻ trung như trước nhưng tôi vẫn say nghề lắm. Tôi vẫn thèm được hát, được hát cho tới hơi thở cuối cùng, nhất là khi được hát ở trong lòng quê hương, đất nước. Trước đây tôi hát là để kiếm sống còn bây giờ thì không hẳn thế. Có lẽ vì vậy mà tôi có thể hát hay hơn chăng?

    - Nếu bây giờ được nói một điều ước, Elvis Phương sẽ nói gì?

    - Tôi vừa may mắn sống sót sau một ca mổ tim "thập tử nhất sinh", dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đã xin về nước ngay. Càng có tuổi người ta càng hiểu thế nào là quê hương xứ sở. Tôi chỉ ao ước phần cuối cuộc đời, tôi được trở về sống trong lòng đất nước, được ca hát trên khắp non sông đất nước, ở thủ đô Hà Nội, ở quê hương Hà Tĩnh của tôi. Tôi thực sự hãnh diện được là ca sĩ Việt Nam hát bài hát Việt Nam cho người Việt Nam trên đất nước Việt Nam thân yêu của mình...

    Hoàng Anh




    ATC

Chia sẻ trang này