1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca sĩ Việt Nam hát nhạc gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi handsomeboy_hp, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    ca sĩ Việt Nam hát nhạc gì?

    Hiện nay các ca sĩ của nước ta toàn hát các bài hát nhạc nước ngoài thôi. Các bài hát tạo tiếng vang cho các ca sĩ đều là các bài hát nhạc nước ngoài, chẳng có bài nhạc Việt nào cả. Vậy lý do từ đâu?

    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn[/size=7]
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    chỉ là 1 số thôi chứ có phải "toàn là hát nhạc nước ngoài" đâu!!!!
    Có lẽ bạn "TOÀN nghe những ca sĩ TOÀN hát nhạc nước ngoài" nên kết luận vậy thôi!!!!
    NAMBOY@
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đáng tiêc là điều này lại đúng trong phạm vi hẹp.
    Tôi nói hẹp là cả về số lượng người hát và chất lượng giọng hát!
    Các ca sĩ trẻ mới nổi ngày nay dường như không dám đưa tiếng hát của mình đến với những ca khúc bất hủ của Việt Nam, cũng như giới nhạc sỹ ngày nay không dám thử đi theo những vết chân oai hùng và lãng mạn của cha anh trong chuyện sáng tác.
    Đâu rồi những Tiểu đoàn 307, Tình ca, Sông Mã anh hùng...
    Đâu rồi những Thiên Thai, Suối Mơ.
    Có phải chàng Trương Chi ngày nay đánh cá không đủ sống nên đã không thể thổi lên được cái tinh tuý trong tiếng sáo của mình??? Buồn lắm thay!!!!
    Giờ đây, các ca sỹ trẻ chỉ biết lao theo những tác phẩm được dịch, lao theo những bài hát uỷ mị não lòng của ngoại quốc! Mà chưa chắc là những bài hát đó đã ăn khách nơi xứ người!
    Rồi còn chuyện du học thanh nhạc, chuyện dàn dựng những cảnh quay tại nước ngoài... Toàn những chuyện tầm phào... không đáng có... Buồn thay!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    theo tôi các ca khúc bây giờ chỉ có thể nghe một thời gian la chúng ta đã chán rùi. Các ca sĩ hiện nay chỉ thích hát các bài hát các bài hát nhạc nước ngoài vì no dễ hát và phải còn chạy đua với nhau nữa. Như Thanh Thảo nếu không có bài "ôi tình yêu" thì đến bao giờ thì chị ấy sẽ đươc mọi người biết đến, còn cả Đàm Vĩnh Hưng nữa, chẳng nhẽ các ca sĩ Việt nổi tiếng hiện nay họ không thich hát các bài hát nhạc Viêt. Tôi chỉ thấy duy nhất ban chạc 1088 hát bài "5 anh em trên một chiêc xe tăng" trong "thế kỷ âm nhạc" còn lại thì chẳng thấy ai hết. Có thể là tôi không có dịp để nghe các bài hát mà họ hát, vậy các bạn thử nói thư coi
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là ca sĩ bị các bầu sô sai khiến mà thôi!!!
    Hơn nữa bầu sô thì lại theo gu của khán giả.
    Khán giả chuối thi bầu sô phải chuối và tất yếu là ca sĩ phải chuối theo!
    Vậy thôi!
    Bi giờ đố ai tưởng tượng Mỹ Tâm hay Thanh Thảo tết tóc đuôi sam hai bím và hát các bài Trường Sơn thì... còn chuối hơn nữa!!!
    NAMBOY@
  6. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe nhạc xịn xin mời nghe chị Ánh Tuyết hát nhé. Còn muốn xem các em hát thì tất lẽ dĩ ngẫu phải chấp nhận nghe nhạc Thương mại. Các em còn kiếm tiền để mở Shop, mở Bar chứ.
    He He, tớ cũng ít nghe nhạc nhưng thiển ý là như vầy.
    Cu lan nhat Hai Phong
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm thế nào ấy chứ. Hai đĩa mới nhất của Thanh Lam và Hồng Nhung là "mây trắng bay về" , " Ngày không mưa" và đĩa " Vàng Son" của Quốc Bảo( Anh cu_lan có tham gia sản xuất không đấy hì hì) là những đĩa mà gân đây tôi nghe cho thấy sự vững vàng của âm nhạc VN, nghe chúng bạn sẽ thấy những sáng tác của Phó Đức Phương , Quốc Trung,Dương THụ, quốc Bảo có giá trị âm nhạc thực sự.
    Còn những bài hát lại theo tôi vừa làm mất đi ý nghĩa rất hay của bản gốc(tiếng nước ngoài) vừa dở ẹc nếu không muốn dùng từ rẻ tiền ở đây như cái bài gì" Ôi Tình yêu " hay đại loại thế, nhố nhăng
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng không hoàn toàn chê các bài hát nhạc nước ngoài, nhưng các ca sĩ của chúng ta lại quá lạm dụng các bài hát đó như thế thì không chấp nhận được, họ cứ hát như thế mãi thì không biết họ nghĩ sao về nhạc Việt. Có nhiều bài nươc ngoài quá đến khi bài hát nhạc việt thì không biết đó có phải nhạc việt nữa không. Vi dụ điển hình là bài"Tình Phai" lúc đầu mọi người đều tưởng là nhạc hoa, đến sau này mới biết đó là nhạc viêt thật đau lòng
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nhạc Dịch cũng có cái hay, nhưng lại nảy sinh thêm chuyện này mới đau đầu: Một tác phẩm nguồn có thể có hàng chục bài dịch? Mỗi người dịch một ý, mà đáng tiếc là chẳng có ông nào dịch được cái hay của tác phẩm, toàn là yêu đương lăng nhăng, anh bỏ em, em bỏ anh, em chết, anh chết... v...v...
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông

Chia sẻ trang này