1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sỹ Ý LAN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi anhdenthamemdem30, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ca sỹ Ý LAN

    Ai cũng biết cô Ý LAN là con gái của cụ THÁI THANH, giọng mẹ tuyệt vời thì giọng con cũng thật hay.
    Các bác pót các bài mà cô Ý LAN hát nhé, các bác mở lượng hải hà cho em xin ba bài này ạ: LÁ DIÊU BÔNG, CÀNH HOA TRẮNG và ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái cậu này cũng hay thật. Cứ lập topic lên, rùi nhờ người khác post nhạc lên.
    Post mấy bản cậu nói thì cũng có đấy, nhưng thôi. Tôi không thích cái topic này lắm.
    Với lại đừng lập topic kiểu đó nữa, tôi không thích chút nào đâu.
  3. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em không biết là bác không thích,
    Em xin lỗi bác ạ.
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa danh ca Thái Thanh điệu nhưng điệu đỉnh cao, điệu nghệ sĩ, điệu nghệ thuật ... Còn bây giờ Ý Lan điệu chảy nước, nhìn là hết muốn nghe rồi ... Với lại Ý Lan hát cũng thường thôi chứ có hay gì lắm đâu .

  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Gớm thật, điệu cũng có nhiều kiểu điệu nữa
    Ý Lan hát quằn quại vậy, xem có ai lột tả được sự thất tình hơn được chị Ý
    Nghe Nha Trang ngày về, hay là Như chiếc que diêm, chị Ý quằn quại nghe phê vãi
  6. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đấy là quan điểm của cô.
    Còn quan điểm của anh: Nếu cô mà điệu được như cô Ý LAN thì anh không bao giờ nghĩ đến chuyện chê cô như cô đã chê ca sỹ Ý LAN đâu.
    Chúc cô luôn mạnh khoẻ.
    Anh ANHDENTHAMEMDEM30
  7. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe những khán giả cùng thế hệ với cô Thái bình phẩm cổ như thế nào:
    "...Sau buổi trình diễn tại rạp Maubert Mutualité, Thái Thanh còn trình diễn thêm một vài nơi ở Paris, rồi trình diễn ở một vài nước trên lục địa Âu Châu. Tôi có nghe loáng thoáng chị được đón nhận nồng nhiệt ở nơi nầy, bị hững hờ ghẻ lạnh ở nơi khác, gây một âm vang vừa đủ để hãnh diện ở chỗ kia. Tôi cũng có nghe vài lời bình phẩm ở lối trình diễn điệu đà và sự diễn tả quá mức của chị ở Washington D.C.
    Tại nơi đây, khi bước ra sân khấu, chị mặc áo choáng lộn như y quan của của gánh Hồ Quảng, lại khoác áo choàng như Người Dơi; lúc hát chị lắc lư hơi nhiều, rồi nhảy loi choi, vung vãi quá nhiều nhiệt tình, nhiều điệu bay **** thừa thãi. Song dù gì đi nữa, hôm trình diễn tại rạp Maubert Mutualité, chị vẫn ghi vào ấn tượng tôi hình ảnh một nghệ sĩ hát bằng tâm tình dâng hiến, bằng trái tim mẫn cảm, bằng cái đẹp muôn màu muôn vẻ của tâm hồn. Sau phần 1, đèn ở hí viện bật lên, khán thính giả đứng dậy vỗ tay hét lớn:
    - Hoan hô! Hoan hô Thái Thanh! ..."
    *từ Chân Dung Những Tiếng Hát - Hồ Trường An - NXB Đông Kinh - Nhật Bản 2000.
    cô Thái còn như vậy thì chị Ý ưỡn ẹo là đương nhiên ...nhưng chị Ý điệu có nghệ thuật ...mặc dù tiếng hát từ bản chất không được trời cho như cô Thái ...nhưng chị Ý hát rất điêu luyện ...đặc biệt khi xem chị Ý trình diễn thì khỏi chê ...chất ngất đam mê ... nhưng mà dạo gần đây hơi phiền là chị Ý luôn xuất hiện với những nhạc phẩm ướt át nhiều quá nên hơi oải ..mặc dù tài nắng chị Ý rất đa diện từ nhạc Trẻ Ngoại quốc đến Dân ca vui tươi chị đều làm láng và rất cuốn hút khán giả ...
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em là thằng cu chứ không phải cái hĩm đâu anh ơi, ông anh cứ nhầm nhọt sang trồng trọt .
    Quan điểm của em thì cứ là cô Ý Lan điệu chảy nước, nhưng em đâu có chê và em cũng nào có dám chê .
    Em có ông anh nhờ cô Ý Lan làm MC cho ngày cưới của nó, xong nó vác cái DVD đấy về VN cho em xem, xem xong thấy khốn nạn vãi ơi là vãi .
    Có đoạn cô Ý Lan " chơi " bài Đưa em tìm động hoa vàng , Ý Lan hát ỏn ẻn trông yêu lắm cơ .
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 18/02/2005
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ô, chị Ý về già có đổi nghề à
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nào có đổi nghề thay ngỗng gì đâu, chắc là tình thương mến thương chị Ý mới chịu đi làm Mờ Cờ cho đám cưới thằng anh của em . Nghe đâu thù lao là hơn 3000+ Đô thì phải, chả biết có chính xác không nữa, nghe nó nói thế thì em nghe thế và em mách lại thế .
    Anh trai gì gì ở trên thông cảm cho em, em chả có ý chọc ngoáy gì chị Ý của anh đâu .

Chia sẻ trang này