1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca sỹ Ý LAN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi anhdenthamemdem30, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em là thằng cu chứ không phải cái hĩm đâu anh ơi, ông anh cứ nhầm nhọt sang trồng trọt .
    Quan điểm của em thì cứ là cô Ý Lan điệu chảy nước, nhưng em đâu có chê và em cũng nào có dám chê .
    Em có ông anh nhờ cô Ý Lan làm MC cho ngày cưới của nó, xong nó vác cái DVD đấy về VN cho em xem, xem xong thấy khốn nạn vãi ơi là vãi .
    Có đoạn cô Ý Lan " chơi " bài Đưa em tìm động hoa vàng , Ý Lan hát ỏn ẻn trông yêu lắm cơ .
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 18/02/2005
    [/QUOTE]
    Hoá ra là một thằng cu à, anh xin lỗi chú nhé.
    Chỉ vì thế mà chú "khen" người ta nhỉ.
    Âu cũng là cô Ý LAN có một "fan cuồng nhiệt" quá
    Với lại, anh có nói chú là chọc ngoáy đâu, thì rõ ràng là quan điểm của chú mà.
    Được anhdenthamemdem30 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 19/02/2005
  2. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mong bác home- người kể chuyện - chuyên gia copy bài từ trang này qua trang khác nói chuyện cho nhẹ nhàng - có duyên 1 chút. Nếu bác đã không thích cái topic này thì cũng ko cần phải phô trương thế ạ. Hình như cái reply của cụ home ko đóng góp gì được cho topic này và cho xã hội này cả mà vẫn còn chình ình , xin lỗi nếu làm phật lòng người kiêu ngạo toàn diện như bác.
    Bác anhdenthamemdem30 còn xin lỗi, ko biết xin lỗi cái gì.
    Giọng ca của Ý Lan có thể nhiều người k nghe được, nh theo tôi nó cũng có cái đặc biệt, cái riêng của nó. Giọng ca này nhiều khi đẫm nước khi thể hiện ca khúc củaa họ Trịnh. Nhưng rất trong trẻo khi hát nhạc PD, đó là khi cô thể hiện những ''Cành hoa trắng", "bài ca sao", "ngàn năm vẫn không quên","con đường tình ta đi" .. Lúc này giọng ca Y Lan gợi cảm như được lọc qua màng nước , trong trẻo và đôi khi gợi lại hình ảnh của Thái Thanh ngày nào
    Ko thể so sánh Ý Lan với Thái Thanh được,
    còn có "điệu nghệ sĩ, điệu đỉnh cao, điệu nghệ thuật" sao -?? Thử đặt Ý Lan ra khỏi vòng tay Thái Thanh , rồi so sánh với các nữ sĩ khác được ko? , vì giọng ca trời phú mà -nếu ko làm sao ng ta nói giọng ca của Thái Thanh là bất hủ
  3. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhạc phẩm CÀNH HOA TRẮNG của cụ PHẠM DUY do cô Ý LAN thể hiện
    http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=1RT9QWCI0IHTC0Q7VNZLAPVGRY
  4. VPT

    VPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích giọng Ý Lan thử tìm 2 bài Xin mặt trời ngủ yên và Tình nghe thử, tuyệt vời
  5. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bác đã dạy thế, sao bác không pót lên luôn ạ. Em chờ.
  6. MonteCristo

    MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mà mắc cười gần chết.
    Đúng là điệu có nhiều kiểu điệu,nhưng đến cả "chảy nước" và "quằn quại" thì mình xin chịu ,không thể nghĩ ra mấy từ nào hay ho như thế cả .
    Mình cũng là 1 fan hâm mộ Ý Lan hơi cuồng nhiệt,nhưng tất nhiên là vẫn luôn đánh giá khách quan.Ý Lan hát bài nào đã hay thi đố ai qua được,nhưng cũng có nhiều bài chị ấy "quằn quại" quá thành ra đâm dở.
    Vừa rồi cuốn Thuý Nga số bao nhiêu ấy nhỉ,2 mẹ con làm bài song ca cực độc,nghe giọng à mẹ luyến láy sao mà hay quá chừng!Mình thích Ý Lan song ca cùng Vũ Khanh,2 ông bà giọng láy y như nhau,âm vực rất rộng,hát những bài hơi hướm dân ca nghe phê quá!
    Nghe Ý Lan,thích nhất là những bài chị hát trong 1 tuyển tập về TTKH,chẳng hạn như :"...Sớm nay vô số lá vàng rơi,người gái trinh kia đã chết rồi.Có một chiếc xe màu trắng đục,hai con ngựa trắng đứng hàng đôi.." ..Rồi dân ca "Khăn thương nhớ ai,khăn chùi chùi nước mắt..", rồi ''Đừng yêu tôi,xin đừng đừng tin tôi,dời tôi đó u mê có gì vui..Nếu anh vẫn còn yêu xin anh hãy nhìn xem,trên đời mưa vẫn đổ người ta vui cây lá vui.Nếu anh hãy còn yêu xin anh hãy nhìn xem con người tôi chẳng được như anh mong muốn tìm"..Ối chà chà.......Mình thì chẳng nhớ tựa bài hát,có gì các bạn bổ sung dùm.
    Ý Lan,Lệ Thu,Vũ Khanh,Tuấn Ngọc...4 ca sĩ mà mình thích nhất.

Chia sẻ trang này