1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cá tháng tư???Có gì làm ta nhớ???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    cá tháng tư???Có gì làm ta nhớ???

    Hichic,wí pà con có khi nèo nhớ về những cái....gọi là "xú dzơ nia" vào 1/4 chưa nhể???Chứ em thì...có đầy,xin mạo muội "chích dẫn" dza vài cái "xú" mà em....hichic,nhớ mãi!!![r10)]
    Chuyện thứ một:
    Hùi đó,hùi ngày xửa ngày xưa mà....ngày nảy ngày nay em còn nhớ(hichic),lúc đó,em đang hoc cấp 3,hình như là lớp 11 gì đó(cái memôry của em hơi bị...ì ạch nên nhớ...hong chính xác),Chả là hùi đó,lớp em nổi tiếng là wậy nhất chuồng,í wên,nhất trường.Em thì là...wậy nhất lớp(hãnh dziện...hehehe),Mù em lại là....lớp trưởng nữa chế,hichic,lãnh đạo phong chào mè!!Hôm đó,vào giờ AV do "Lão Phật gia" đảm trách.(chặc... chặc,cũng phải nói thêm về...lão phật gia tí đã),lão phật gia...là một"bà" mới ra trường một năm trước,hichic,nại dễ xương nữa chứ,nàm chủ nhiệm lớp em!!Thí là khi Lão Phật gia vừa vào lớp,mà các bạn bít thủ tục...lâm triều của môn...AV gùi chứ,thế là bộ sậu bọn em,đứng lên,nghiêm chỉnh,đồng thanh(chi bọn con trai thui!!) hét lên:" I LOVE YOU,TEACHER".(thay cho cau good moring teacher đó mè).các bạn cứ tưởng tượng...gương mặt của lão phật gia...lúc đó,vừa đỏ vừa....xanh,ko thốt nên lời lun.Thế là...."mẫu hậu" ngồi đó,hong thèm dạy nữa,cũng hong lói,tí gần hết tiết,cái thèng lớp phó học tập mang sổ đầu bài lên,mà...ngày tháng nó vẽ lớn lên như....hoạ sĩ í,vậy là mới vỡ lẽ ra,cã làng thi nhau mà cười,Tí chừng đó,mí tháy nụ cười nở trên môi lão phật gia,sau khi buông thõng một câu:"Bọn em thật là....quỷ sứ"!!!(có` ai gặp trường hụp nì ko nhể???)
    Chuyện thứ hai:(Mới đây thui)
    Cho mình hỏi một câu nhé,Có bạn nèo đã đọc Hoa học trò tuần nì chưa???hichic,em bị nó chơi cho một vố đau nì!!Số ra ngày 1/4,nhưng mà phát hanh vào thứ hai,31/3,em thi...."nhắm con mắt bên trái,đỏ con mắt bên phải" nên...xớn xác,tưởng đâu lè....tí ngày "cá tháng tư "gùi,vậy là em....nói dzí nhỏ bạn em,rằng con bạn thân của nó....vừa viết thư tỏ tình..dzí.thằng bạn thân của em,co thằng bạn em...phụ họa mừ,hichic(mà nó có...cảm tình dzí bạn em mí chít chứ!!).Thí là...hai đứa nó giận nhau,rùi giận em,rùi....con bạn kia cung giận tuốt!!hichic.Rùi em năn nỉ,nói là 1/4,vậy mè nó còn chửi em dã man hơn nữa chứ,hichic,đến khi...thằng bạn em núi,em mí bít mới ngày 31 à!!
    hichic!!!nàm bị chửi từa lưa lun!!([
    r1)])
    Chuyện thứ.....bà con kể tiếp đi thui!!!



    Tình yêu như một...sợi lò xo!!
    Mà ta càng kéo, nó càng co
    Ước gì người ấy yêu ta nhỉ??
    Khỏi kéo lò xo,khỏi phải lo!
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hị hị , cứ nhìn cái ngày gia nhập của nick tớ là bít ngày này kỷ niệm lèm seo ...hí hí ............
    đó là 1 kỷ niệm , còn có 1 kỷ niệm hồi tớ học lớp 11 nữa . tớ chuẩn bị cho ngày cá tháng tư rất chi là rình rang , tớ( và 2 con bạn nữa ) chuẩn bị trước 1 tuần bà con ạ ....... hhị hị , chả là hồi đó tớ làm lớp phó học tập kiêm bí thư nên cứ đi đi , lại lại với mí thầy cô hoài à ... lên phòng mấy thầy hiệu phó, hiệu trưởng suốt .... thế là mấy con bạn của tớ xì xào , thì thầm với nhau rồi cứ giấm giúi đưa sổ lưu bút ( mà cố ý để bọn trong lớp thấy nhá ) , còn tớ thì mặt rầu rĩ , cứ đi lên phòng thầy hiệu trưởng rồi cầm mấy xấp Hồ Sơ Cá Nhân , Học Bạ về ( hẹ hẹ , tất nhiên toàn đồ giả , về để ghi cho thầy mà , tờ nào dư tớ ghi tên tớ ..hí hí ) ... Nói chung lớp tớ tám lắm , có 27 đứa muh ...hị hị .... chẳng bao lâu cả lớp đã xôn xao chuyện tớ đi du học ...hí hí đang giai đoạn rút hồ sơ trên trường và chỉ mấy tuần nữa là chính thức đi .
    Tự nhiên chúnng nó đằm thắm hẳn ...hị hị .... đến hôm 1-4 , tớ sụt sùi đứng lên phát biểu .... rằng tớ sắp đi xa , tớ yêu lớp mình lắm ....v...v tớ xách lưu bút chìa cho chúng nó ... hí hí đám con gái thì rơm rớm nước mắt ........... bon con trai thì buồn ra mặt ..hẹ hẹ tớ nhớ thằng Khánh lớp tớ lúc viết lưu bút còn cặm cụi vẽ hình con Kangguru .... vì nó bảo tớ sanng bên ấy (Úc ý ạ ..) có chuột túi thì nhớ đến nó ...hi hí ........ rồi nhiều chuyện yêu lắm của cái ngày cá tháng tư đấy .
    Hôm sau tớ cố ý đi học muộn ........ chẹp ........ chúng nó thấy tớ là rú lên ...... :" Dung chưa đi hả? ..." tớ và 2 con bạn liền thú nhận trò lừa đảo ấy ..hí hí ........ cả lớp mặt nóng lên , xạc tớ 1 trận , nhất là mấy đứa quá mùi mẫn vào hôm đó ......... hị hị ... tớ cũng không ngờ lớp tớ nó lại hiền đến nỗi không nhớ ngày cá tháng tư , thậm chí không biết ngày đó là ngày gì luôn ạ ( chắc không đọc Đôrêmon - vì tớ biết 1-4 nhờ Đôrêmon mà) . Một trò lừa đảo quá xuất sắc. Nhờ đó mà tớ biết lớp tớ nó yêu tớ thế nào ........... nhớ lớp mình quá lớp mình ui ........
    Năm sau , lớp tớ chúng nó rút kinh nghiệm ( hic không những rút kinh nghiệm ..mà còn ... quái luôn ấy ) ......... chúng nó lừa nhau loạn cả lên ..hi hi ..nghĩ mà vui ghê



    Blue Angel Blue Angel
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tui cũng biết ngày 1-4 nì qua Đôrêmon, chắc bà con ai cũng rứa phải không????
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần, đứa bạn trai học cùng lớp hồi cấp 3 nói lời yêu mình, mà nhầm đúng ngày cá tháng tư. Chẳng biết thực hư thế nào, hôm ấy chỉ nhe răng ra cười, rồi đùa giỡn với cái mức mà nó không nên có. ... Sau này mới ngỡ ngàng là hắn nói thật.
    Qua rồi thì thôi. Chẳng biết ngày ấy là hên hay xui nữa
    Chẳng còn gì
     
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cá tháng tư! Một lời chia tay ...dối thật sự, but... tin! And...sad, nhưng no cry!
    ...
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...

Chia sẻ trang này