1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá tháng tư-Ngày tuyệt vời để "bày tỏ tình cảm"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi busicare, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cá tháng tư-Ngày tuyệt vời để "bày tỏ tình cảm"

    Ngày này là một ngày tuyệt vời nhất cho cánh đàn ông chúng ta, còn hơn cả ngày Valentin. (MK, hồi chưa bị "xích cổ" cứ đến ngày Valentin mình lại trốn như trốn quân dịch, hoặc là lại phải nghĩ ra một cách "thoát thân" nào đó).
    Các cụ nói con gái yêu bằng tai,
    quả cấm có sai.
    để 1/4 anh em mình nhai....
    kể cả là giòn hay dai.
    Ngày này sẽ tha hồ thề thốt, tha hồ chắp cho (các) em những lời có cánh. (kể cả loại cánh mỏng, có lớp thấm hút một chiều), mà không sợ phải áy náy vì dối lòng mình.....
    Đáng nhẽ phải nói "ngày 1/4 là ngày tình yêu của đàn ông"
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do tại sao tớ lại nói Valentine mình phải "động não" đến mệt mỏi.
    Trích từ bài của busicare viết lúc 21:14 ngày 16/02/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tiếc quá, hôm nay mới biết có cái topic này, tớ xùy tạm vài chiêu của tớ ngày xưa nhé,hồi còn học đại học(gần một thập kỷ rồi nhưng biết đâu vẫn còn xài được).
    Có gì thì gọi là chia sẻ kinh nghiệm.
    (Nói ngày xưa vì ngày nay tớ bị "xích" mất rồi, nhìn ảnh của tớ thì biết .)
    Cách 1: (rẻ, kinh tế nhất, tính hiệu quả vẫn cao) mua một hộp diêm Thống Nhất, loại có 10 hoặc 100 bao tùy theo số người bạn định tặng. Bỏ hết diêm đi, chỉ giữ lại cái hộp thôi. Chịu khó xem có nhà hàng xóm nào đang xây nhà, chạy sang chọn một ít sỏi đẹp đẹp vào mang về rửa sạch. Mỗi bao diêm bỏ vào 2 hòn (không được nghĩ bậy đấy nhé ). Dùng máy tính hay viết tay tùy theo độ ... lười của bạn, viết một mẩu giấy nhỏ nhỏ dòng chữ: "....về sau sỏi đá cũng cần có nhau.... ". Cho nốt cái mẩu giấy đấy vào bao diêm có 2 hòn sỏi. Nhớ là mỗi bao diêm chỉ cần có 1 tờ thôi nhé. Gói bao diêm lại cho đẹp, nơ tùm lum vào, tổng chi phí của mỗi bao diêm-món quà khoảng 1000 VND, gửi cho mỗi em một món.
    Các bạn thấy không, vừa kinh tế vừa có ý nghĩa, mà em nào cũng tưởng mình ngụ ý mình và em ý là "sỏi, đá" với nhau. Xúc động quá còn gì. Về sau có chia tay nhau thì đỡ phải giải thích nhiều, và... đỡ tốn.
    Cách 2: (tốn tiền hơn một chút nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa).
    Các bạn mua một vài thanh chocolate, loại rẻ rẻ thôi đấy nhé, số lượng thanh bằng 1/2 số lượng đối tượng bạn định tặng. Mỗi thanh bạn cắt ra làm đôi, gửi cho mỗi em (hay mỗi anh) bạn định tặng một cái nửa đấy thôi nhé. Tất nhiên cũng nên gói ghép, thắt nơ cẩn thận. Đảm bảo đối tượng mà bạn tặng sẽ âm thầm xúc động, tưởng là "chúng mình là 2 nửa của nhau". Trong khi thực ra chỉ là mình tiết kiệm một nửa và nhân đôi hiệu suất .
    P/S: Chẳng may có em nào ngày xưa nhận món qùa này của anh, nay lại đọc bài viết này thì cho anh gửi đến lời chia buồn sâu sắc nhất à quên, lời xin lỗi sâu sắc nhất. Thông cảm nhé, một thủa "nông nổi" ấy mà.
    P/S2: đừng ai cho đối tượng của mình làm mem ttvnol nhé, không thì lại.....
    Nguyễn Hữu Minh
    People''''s Committe of DongDa District
    Office: (04) 5111100
    Cell: 0953358689 - 0953368689
    --------------------------------------------------------------------------------
    hahaha....... sáng kiến hay, sáng kiến hay...
    đọc xong mà cười giẫy........ xin bái phục thân chủ.... hehe...
    vote cho ấy 5* nhá.....
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ ...
    Lòng em
    vỡ ...
    Sau lưng em ngày nắng tắt...
    ....*** To live is to dare, to love is to share ***....
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí , tỏ tình vào ngày đó người ta tưởng đùa , không nghiêm túc thi sao ? Chú cứ tự nhiên mà tỏ tình như vậy nhé , thiếu gì ngày đẹp mà không chọn , mùng 1-4 đi tỏ tình , mà còn lâu đến 1-4 , trước mắt 8-3 kìa , đi lo đi , a di da phật , lại thêm 1 mùa tốn kém
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Tại vì bác í chưa muốn mua dây buộc mình thật Giống em
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn nói lời chia tay với người ấy,chỉ cần nói"i love you" vào ngày 1/4 là xong.Làm như vậy sẽ dỡ thấy áy náy hơn.
    Các boy bây giờ chẳng tin được ai hết.
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ừa sáng tạo phết , trông ngố ngố mà thông minh nhẩy ? Chỉ có điều đừng vơ đũa cả nắm nhé , các girl bây giờ thật là khó tin
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nói: vì ko hợp nhau nên chia tay,thế rồi lượn 1 mạch mất hút con mẹ hàng lươn cho anh,thế là xong,cần dek gì tháng 4 mới chả tháng 5,chỉ vẽ chuyện
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    To Washabee: ở cái topic này yêu quý mỗi em đấy, thế mà hiểu lòng anh, mình vẫn còn trẻ, còn khoẻ, còn dai (và dài) thế thì đã cần gì phải có người "nâng khăn sửa túi". ( Khiếp thật đàn ông đíu gì mà có cái khăn mà cũng không nâng được thì làm sao làm mấy position "bốc vác" được ) Người ta nói :
    "Hãy là hoa xin hãy đừng là quả,
    hoa nồng hương mà quả lắm khi chua..."
    khi mà mình chưa thực sự muốn có gia đình thì cũng chẳng nên lạm dụng chữ yêu, để rồi nếu sau chẳng may có điều gì ... xảy ra thì lại chuyện tình mình ai khổ vì ai, thử hỏi thế thì có đau lòng không... mà một điều mâu thuẫn là nhiều đồng chí phụ nữ hở ra một cái là lại mắt chớp chớp, mồm đớp đớp câu "anh có yêu em không", mệt quá...
    Thế cho nên, khi người ta cứ thích nghe thì mình cũng nên cứ chọn một ngày để thích nói cho người ta... mát lòng mát dạ, mà mình thì cũng chẳng cảm thấy có cái gì cắn rứt cái gì..... Em WASHABEE nhỉ
    To Blackjack296: (Blackjack = Đen và Rách ) tất nhiên là ngày trước vào ngày đấy chú vẫn hay tỏ tình (bây giờ đôi khi ngứa ngáy thì.. cũng thế). Tất nhiên là chú không đến nỗi làm cho người ta nghi ngờ cái chân thật của mình (chân nào mà chả thật). Còn mùng 8-3 á, chú chỉ tặng quà hay tặng hoa cho bà thôi, đấy mới là người thực sự để cho mình phải trân trọng và nhớ đến, còn lại thì "Anh đang đi công tác, không ở Hà Nội để qua chúc mừng em, thôi tuy không có anh nhưng anh vẫn mong em có một ngày mùng 8-3 vui vẻ nhé..." 30s vị chi là có 600 đồng, vừa tình cảm lại vừa kinh tế nhỉ? Chứ nhiều đứa cứ chạy theo tiếng gọi của... đứa đíu nào ấy, trong khi chính những người sinh thành ra nó thì nó chả nhớ đến.....
    To Không như loài CÒ dại: em không nên nói thế, nếu em không tin một boy nào hết thì em hãy tin anh, vì anh không phải là boy, anh là MAN.
    Boy thì MICROSOFT (nhỏ và mềm) còn
    MAN thì BANANA .......
    To TVinh: mọi thứ có điểm khởi đầu tốt đẹp thì cũng nên có điểm kết thúc có hậu (có Forplay thì cũng phải có get pleasant feeling chứ ), sao lại để mọi thứ cộc lốc như vậy???? là thằng đàn ông thì không nên thế, ít ra nếu đã từng có những giây phút ngọt ngào bên nhau thì sau cũng còn chút gì dư vị, chẳng nhẽ lại để cho mồm miệng đắng ngắt thế sao
    TO ALL: ngày 1/4 là ngày cực đẹp chứ không phải như ĐEN và RÁCH nghĩ đâu mọi nhỉ, vì ngoài những gì mình suy nghĩ như trên, đó còn là birthday của U mình nữa. Nâng cốc chúc mừng ngày 1/4 nhiều ý nghĩa nào
  9. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    364 ngày trong năm mà ko dám tỏ tình thì ngày 1-4 cũng vẫn vậy thôi
  10. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên vào ngày đó bạn nói sẽ không yêu hay đeo đuổi victim nữa thì sao nhỉ

Chia sẻ trang này