1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cá tính người nhớn"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seu_sangmua, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Gió huynh có spam đâu, toàn lời chí tình đó ku. Người ta thấy anh sống vô tư thoải mái, mái đầy đàn...nhưng mấy cái món quay quắt của ku, anh đây cũng sẹo đầy mình rồi. Nhưng cuối cùng thì nhận thấy vẫn sống, cái gì rồi cũng phải vơi đi....vơi đi....co ro vào một góc....không thể khác được ku ạ.
  2. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehe, đợi em đi kiếm một "ku" khác thế chỗ cho "kỉ niệm" còn như "bát nước" đầy của em thì có lẽ, lúc đọc những lại những trang này thì, kỉ niệm chỉ còn là xa xăm.
    Em hiểu ý Gió, cái gì cũng vậy, có đến có đi, cái sẽ ở lại với mình, cái sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng...đến rồi thì..lúc ra đi vẫn để lại trong mình nhiều cái.. Luẩn quẩn, loanh quanh, loanh quanh, luẩn quẩn. Luyên thuyên.....hà hà, ...tóm lại là.....có lúc nào đó bỗng nhớ thôi, còn cuộc sống có nhiều cái cần và phải làm. Không thôi, cuộc sống đâu chỉ có yêu, đau khổ và thương nhớ cái đã qua đâu.
  3. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehe, đợi em đi kiếm một "ku" khác thế chỗ cho "kỉ niệm" còn như "bát nước" đầy của em thì có lẽ, lúc đọc những lại những trang này thì, kỉ niệm chỉ còn là xa xăm.
    Em hiểu ý Gió, cái gì cũng vậy, có đến có đi, cái sẽ ở lại với mình, cái sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng...đến rồi thì..lúc ra đi vẫn để lại trong mình nhiều cái.. Luẩn quẩn, loanh quanh, loanh quanh, luẩn quẩn. Luyên thuyên.....hà hà, ...tóm lại là.....có lúc nào đó bỗng nhớ thôi, còn cuộc sống có nhiều cái cần và phải làm. Không thôi, cuộc sống đâu chỉ có yêu, đau khổ và thương nhớ cái đã qua đâu.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe.....
    đời người là chuyến xe về chốn luân hồi, mải miết trên con đường Số Phận, người lên, kẻ xuống...Vui nhiều hơn vì những người lên, buồn ít đi vì những kẻ xuống...Người đi với ta một đoạn đường là quý rồi, dẫu có trở lại...hay không bao giờ...Như thế có lẽ tốt hơn.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe.....
    đời người là chuyến xe về chốn luân hồi, mải miết trên con đường Số Phận, người lên, kẻ xuống...Vui nhiều hơn vì những người lên, buồn ít đi vì những kẻ xuống...Người đi với ta một đoạn đường là quý rồi, dẫu có trở lại...hay không bao giờ...Như thế có lẽ tốt hơn.
  6. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi,
    Đôi khi thật là mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày, với bạn bè, với một cuộc sống tuởng chừng như đang yên lành..thì những cái.."sh." nó đến..hohơ thật là mệt.
  7. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi,
    Đôi khi thật là mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày, với bạn bè, với một cuộc sống tuởng chừng như đang yên lành..thì những cái.."sh." nó đến..hohơ thật là mệt.
  8. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ừ, bình thường thì anh, bây giờ đã là cái mà được gọi là "quá khứ" của em và em chẳng nhớ tới anh đâu,hay đúng hơn chẳng có thời gian để nhớ,....... nhưng, thỉnh thoảng, như giờ đây, em nhớ tới anh. Vu vơ thôi.
    Bây giờ đang mùa đông, lạnh lẽo, mưa gió: ly bắt đầu nở hoa. Trắng, màu trắng tràn ngập khắp nơi mà em qua.
    Ừ, thì biết rằng ly bắt đầu nở hoa, nhưng anh biết không cái nơi mà hoa ly to nhất, mọi năm ra hoa nhiều nhất và gần nơi mình ở nhất, thì năm nay không thấy nở hoa. Chẳng biết tại sao?!. Hoa Ly nơi ấy năm nay không ra hoa.!!.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sorry tớ hơi lạc đề nhưng tớ chỉ mún hỏi bác Gió 1 câu thui.
    Bác Gió ơi, có ai nói với bác là cái sign của bác thấy ghê hông .
    Hiểu là bác mún so sánh nhưng 2 hình ảnh đó khác nhau wá
  10. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi,
    Từ tháng 3 tới giờ mình không gặp nhau một lần nào anh nhỉ? 6 tháng, một nửa năm, ừ, cũng lâu rồi. Từ lúc anh đi, em có nhiều bạn bè hơn, quen nhiều người hơn, đi chơi nhiều hơn. Và cuộc sống của em bận rộn hơn. Và e muốn cs của em hãy cứ vậy đi cho đến khi e quay trở về vn, nhưng.........tại sao lại nhưng anh ơi?, e quen một người, một người từ bạn, giờ đây..e, ..ừ, anh ơi, e thật sự lo lắng, e không muốn bất cứ một thứ tình cảm mới nào nảy sinh nữa. Thời gian còn quá ít để hứa hẹn, để quen với một người nào đó, để giăng mắc vào một chuyện gì ngoài dự định của e. E thật sự không muốn vậy. Hay đúng hơn là em sợ như vậy.
    Tâm trạng mông lung, suy nghĩ mông lung. E vẫn nghĩ tới a, và e không muốn mất thời gian. Nhưng có những điều đôi khi mình kô muốn nó xảy ra thì lại xảy ra. Tình cảm đôi khi mình kô lý giải được. Có lẽ phải bắt buộc bản thân mình thôi, 3 tháng sẽ trôi qua thật nhanh để e sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở vn anh nhỉ?
    Người ta nói người ta thích e, nhưng e sẽ đẩy người ta ra thôi, chẳng còn cách nào khác. Anh giúp e nhé.

Chia sẻ trang này