1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cá tính người nhớn"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seu_sangmua, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em chẳng thích người ấy đâu, :), em vẫn nhớ anh nhiều. Thật đấy, đối với người ấy em luôn coi chỉ như một người anh nhiều hơn một chút. Vậy thôi. Và dù sao chăng nữa thì người ấy cũng có bạn. Em biết, gặp em người ấy chỉ yếu lòng chút thôi, rồi sẽ lại quay về cuộc sống đời thường đầy lo toan và trăn trở, rồi lại quay lại với mối tình mà người ấy vẫn luôn thường trực mong sẽ có ngày đơm hoa kết trái.
    Còn em từ bây giờ em sẽ dặn lòng mình không nhớ đến anh nữa, em sẽ làm một "plan" cho cuộc sống của em. Cuộc đời không quá ngắn và cũng không phải là quá dài để em thở và than được nữa, có bao nhiêu điều em phải làm. Em đã đánh mất em: tự tin, yêu thích học hành, thích đi chơi, thích.......etc,...Bây giờ em chẳng thích gì cả, em chẳng muốn gì cả, chẳng còn đâu em con bé nói nhiều và cười nhiều trước đây, chẳng còn đâu em con bé thích đọc và thích học, thích gặm nhấm những câu chuyện, những bài thơ, những bản nhạc đôi khi hơi lên đồng một tí, nhưng đầy chất trữ tình.
    Em đã yêu anh, anh đã yêu em. Và rồi em chẳng còn là em, và rồi anh chẳng còn là anh. Nhưng em biết chẳng có lúc nào là quá muộn để bắt đầu anh nhỉ?..Em sẽ phải có plan cho riêng em, ừ vẫn cho phép mình nhớ đến anh, nhưng sẽ chẳng còn vẩn vơ,vơ vẩn nữa đâu.
  2. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Và rồi giờ đây, sắp lấy chồng. Ừ, yêu nhau thì lấy thôi. Nhưng chính bản thân mình cũng không nghĩ là mình có thể lấy chồng nhanh như vậy. Everything''s so confusing,...23 tuổi, trẻ quá. Chưa chuẩn bị tâm lý, chưa chuẩn bị làm vợ, và đặc biệt chưa chuẩn bị sẽ có một "ông" chồng. Cũng nhiều việc phải lo nghĩ nhỉ? Nhưng tất cả là tại mọi người cứ nói nhiều quá, tại người lớn cứ lo lắng quá. Còn mình, cưới thì cưới thôi, rồi ở lại, rồi đi làm. It''s not so hard. am i crazy?. Somone told me life is not always sunny. haha, ừ đúng, một người tốt. Cuộc sống đâu lúc nào cũng nắng đẹp và gió nhẹ..cuộc sống có bão tố và cả phong ba. Và hay chăng cứ phải làm cho mọi thứ bay tít thò lò và tung mù mịt lên? Take it easy...Mình luôn nghĩ vậy.
    Lấy chồng, chắc phải thay đổi thôi. Vì như mẹ nói, nếu không thay đổi thì lấy năm trước, năm sau bỏ...hà hà, hà hà, nghe cũng có lý... Được rồi, để coi, coi sự khác nhau giữa cuộc sống độc thân # với có một ông chồng (chị chồng và em chồng nữa chứ) khác nhau ra sao? Anyway, sẽ cố gắng hết mình sau khi lập gia đình để gia đình có cuộc sống tươi đẹp. Goodbye, my single''s life

Chia sẻ trang này