1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá tính???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miss_U_new, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ừa...con gái cũng nhiều người buớng lắm chứ.......nhung chỉ là muốn được nghe dỗ dành chiều chuộng 1 chút thôi.....tuy là làm thế có hơi quá thiệt nh­ưng bỏ qua đi.....hãy nghĩ đến những điểm đáng yêu của bạn gái bạn....... đừng làm căng quá nhé......chúc 2 bạn luôn hạnh phúc.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn thử cách này nhé: hãy nhờ nàng rwã và gọt hộ mấy quả khế trong nhà hoặc rán mấy cái bánh gối, ấy, nếu là người bình thường khó mà đứng im được.
    Bí quyết là: khi nàng đứng như thế chứng tỏ nàng đang mất tập trung đấy, thực ra khi đó nàng chẳng nghĩ ngợi gì (hoặc nghĩ ngợi nhiều thứ lung tung phấn tán nên các suy nghĩ triệt tiêu nhau), và nàng cũng không hiểu được đứng để làm gì đâu, do đó, cần làm một cái gì đó cho nàng lấy lại sự tập chung suy nghĩ là ổn ngay, mà con gái thì ít người cưỡng lại được những món ấy. Bạn đã từng ăn khế chưa, này nhé, quả khế căng mọng... lưỡi dao vừa chạm vào đã ứa nước ra... một đĩa muối ớt nữa này...úi chà chà... còn nhớ hồi nhỏ, mình hay đi xem mấy chú thổi kèn trong đoàn ca nhạc, đứng cạnh các chú xem và ăn khế chua, nhăn mặt, cam đoan với mọi người là tiếng kèn nghe lạ lắm, bạn mình vẫn gọi là "tiếng kèn sặc nước" đấy....
    chúc mọi người vui vẻ
    ------------------------------------------------------------------------
    "Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong một ngàn triệu ngăn trái tim em..."
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    He he, lần sau như thế cứ ra đứng cùng, nhưng mà chỉ đứng một lần thôi, thấy mình thế mà họ không thôi thì đừng có cố.
    Với lại, còn mẹ mình nữa, chẳng bà mẹ nào thích nhìn thấy cái cảnh đấy đâu,he he.
    Lúc nào người ta vui thì nói vài câu cho người ta bỏ việc làm đó đi. Phải cố tìm cách hiểu được người ta, chứ những chuyện như thế không giải quyết được thì quả thật không có sự vững chắc trong tình cảm của hai người đâu..
    Chúc may mắn.
    KTĐ
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cá tính? Phải là mình, cho đứng ở ngoài một mình, mẹ gọi còn không vào ? -> láo toét! Cá tính gì mà ko tôn trọng người lớn thế không biết!

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thì cố làm ra vẻ là có cá tính mà,không khác thường thì đâu gọi là cá tính.

    "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    à à , cái đấy chắc là đang có chuyện gì roài , hehe , con gái là chúa phức tạp mà. Tôi mà thế á , ra hỏi " có vào không ?" 1 câu , 2 câu , đến câu thứ 3 mà không nghe thì bế quách vào cho êm chuyện rồi nhỏ nhẹ khuyên giải sau , đứng đó mà chết à ?,ra đứng cùng thì bà con lối xóm lại tọc mạch , miệng lưỡi thiên hạ ghê lắm
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, đấy mà là cá tính à. Có mà nhõng nhẽo phát rồ lên í chứ.
    Theo tớ Miss U nếu muốn trị cái tính bướng bỉnh nhõng nhẽo ấy, cứ nên ra đứng cùng cho em yeu khỏi dỗi. Nhân tiện thì cầm cái ô che lên trên nếu em yêu ko có phản ứng gì.
    Sau đó dăm ba hôm, bảo: "Hôm trước mẹ anh nhìn thấy em như vậy mẹ lo lắng lắm đấy, ko biết em về có bị cảm ko. Mẹ bảo mẹ ko chấp em khi em ko chịu vào nhà dù mẹ có mời hẳn hoi, vì me coi em cũng giống mấy đứa em anh. Anh nghĩ là em có thể đến xin lỗi mẹ được ko. Anh rất muốn tự hào về em trước mẹ. "
    Tuy nhiên lời khuyên chân thành với tất cả các cô gái đang yêu là, đừng có bướng bỉnh quá lố. Và thói xấu nhất của đàn bà là hay cằn nhằn. Thế nên tránh được hai cái đó nghĩa là bạn đã góp phần củng cố sự bền vững cho tình yêu của mình rồi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    So funny!!!!!!!!!!!!!! Anh làm em thấy buồn cười!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xoè, làm trò.......... Đúng đó, phải tôi hả, gặp cái trường hợp đó cho 4 đạp 5 đập vào mặt thì có, ghét nhất cái loại con gái chuyên làm trò như vậy. Mấy thằng ngu mới fải đi dỗ dành cái loại đấy.
  10. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi ghét nhất cái loại chưa biết rõ chuyện gì đã lắm mồm

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...

Chia sẻ trang này