1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cá tính...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...cá tính...

    - anh đi với phụ nữ khác cũng được, nhưng đừng để anh biết đến
    - em có ý gì
    - có lẽ em hơi ghen, hôm qua anh có chọn được hoa tai đẹp không ?
    ...
    - lần sau anh sẽ thận trọng hơn
    - cảm ơn anh
    - đi nào, anh sẽ mua cho em những thứ đắt tiền hơn ngày hôm qua

    đó hoàn toàn là những thứ làm tôi ngột ngạt, cách vẽ nên màu cá tính giờ đây pha quá nhiều nhẫn tâm
    cá tính là để giữ, thế mà giờ đây người ta sẵn lòng đánh đổi sự bình lặng để đổi một chút gió lạ, rồi quy cho nó cái tên cá tính
    người ta chọn cá tính là trẻ con, thôi anh ơi em trẻ con lắm, những gam màu bắt mắt, những bước nhảy chân sáo, những cái bĩu môi và tròn xoe mắt, hẳn sẽ là đáng quý biết bao nếu nó không phải những nét vẽ nguyệch ngoạc đập thẳng vào mắt tôi
    người ta chọn cá tính là sống thật, là huỵch toẹt nói vào mặt nhau những lời vô cảm, là khệnh khạc vứt rác giữa đường, khạc nhổ và chửi tục, tao thế đấy, tao sống với bản thân mình, tao cá tính và tao mới thật làm sao !
    buồn thay khi thấy em đang đánh mất chính mình
    không còn những gì là quen thuộc, là nhẹ nhàng như khi em bắt đầu đến, giờ đây em có mùi thành phố, em đẹp ra thật, và em cá tính, có nhiều người đàn ông thích em, và yêu em
    còn anh chỉ nhớ cái ngày đầu tiên, dưới góc canteen nhỏ, cô bé nhà quê ngồi hát và nụ cười tròn xoe
  2. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bạn này update nhanh thật, mình vừa nghe đoạn đối thoại này lúc nãy ở trong phim, lần sau trích dẫn thì ghi nguồn nhá
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thì tớ đang chat tự nhiên nghe thấy đoạn đó, ngột ngạt thật !
    mà nhiều người khen anh ta cá tính cơ đấy
    chột dạ nên tớ viết lung tung thôi...
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này trong phim nào thế nhỉ? Tớ chưa từng nghe wa...
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay nhỏằ?!
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chắc nhà mụ này khan hàng, đến chủ còn chào mời, nhưng tã lắm rồi, có lột cái kính kẻ xanh đi cũng chả ma nào thèm , thật đấy!
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em giai ơi! Cô bảo này!
    Cô là cô biết cô già rồi, tã lắm rồi, nên cô cũng chẳng dám chào mời đâu em giai ạ. Chẳng qua trong Lầu Xanh của cô lúc nào không khí cũng nóng nên cô mới phải ăn mặc mát mẻ như thế. Em giai thông cảm! Nhìn mụ già học đòi mát mẻ quả có chướng mắt thật, dưng mà cô bị quen như thế từ hồi trẻ rồi. Mới lại đấy là "văn hoá ăn mặc Lầu Xanh", em cứ đến thì biết. Biết rồi là thông cảm cho cô ngay ý mà.
    Nhá, thế nhá! Hôm nào cứ đến Lầu Xanh chơi một bữa cho biết nhá! Cô là cô quý em giai ở cái tính thẳng thắn góp ý lắm cơ. Hay là em giai làm đầu nậu cung cấp hàng cho cô đi. Lầu Xanh không bao giờ khan hàng, nhưng được cái chuộng hàng mới, nên là tuyển hàng liên tục đấy. Nhá! Có gì cứ đến Lầu nhà cô, cô với em giai tâm sự. Nhá!
    Bye em!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tú bà i 2 ca là bé nào xế ?
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Tú Bà này hả? Chời ơi, zễ xương xế... ngần này tuổi còn được gọi là "bé" mới sướng chứ lị. hị hị hị... Ghét nhá! Cô là cô thích em rồi đấy. Em hát hay về làm Kiều lầu cô là nhất.
    Nhá! Về lầu cô nhá! Yên tâm cô dắt khách sộp cho nhận boa thoải mái. Nhá!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thương bé lắm !

Chia sẻ trang này