Cá tính Lại nóng giận, lại bực mình nguyền rủa. Trời đất em sao thế này. Luôn không giữ được bình tĩnh. Người ta bảo em cá tính, em thẳng thắn, thế gian ít gặp người như em. Em giống một thằng con trai hơn một đứa con gái nhu mỳ. Đồng nghiệp bạn be`...đều biết tính em và cho là thế. Nhưng em sợ, đôi lúc em sợ chính tính cách của mình. Em đang học cách kiềm chế bản năng mà sao khó quá...
Con cá đặt cạnh cái máy tính cũng gọi là cá tính. Em thì em nghĩ cá tính vất vả lắm, mặc dù mình sống không nhàn nhạt, không thiếu muối nhưng sao các anh giai lại cứ thích mấy nàng vàng hoe chả có tý cá tính nào kiểu gì cũng :- " Úi thế á, tớ chả biết đâu" hoặc :- " Cái này là cái gì, tớ chưa nhìn thấy bao giờ " Úi khiếp bó tay. Cá tính thì vẫn nên dùng đúng nghĩa của từ cá tính, cá tính tốt chứ, rất tốt nhưng thỉnh thoảng cũng đổi gió cho tính cách 1 tý kiểu như cả tuần đi giầy thể thao cuối tuần ta õng ẹo tý guốc cho nó nữ tính, cá tính + nữ tính hết xảy ( nói to nhưng làm ko nổi ha ha)
Cá tính = con cá biết tính Mình cũng có đứa bạn tính cách giống như bạn,mạnh mẽ,quyết đoán đôi khi nóng tính.Vậy mà khi có ng yêu nó trở nên khác,ko phải khác hẳn nhưng phần nào nhu mì hơn,ít ra là trong cách ăn mặc xưng hô
mình không biết các bạn định nghĩa cá tính là thế nào, chứ mình thấy con gái mà không đúng nghĩa là con gái, cái gì cũng thẳng tuột, nóng nảy, và thiếu tế nhị như con trai thì mình cho là chưa biết cách cư xử chứ mình chả gọi là cá tính đâu. mình xin lỗi nếu nói điều này có thể làm bạn phật ý. nhưng anyway bạn nhận ra điều đó là cũng có nghĩa sẽ sửa đổi được thôi. dù sao, mình là một cô gái cần biết phát huy cái lợi thế đó bạn ạ. bản thân mình thấy sự khéo léo dịu dàng của con gái có sức nặng nghìn cân lắm đấy hihi.. nhưng thôi nói thế thôi chắc bạn hiểu..
Đã cố gắng kiềm chế nhưng sao khó quá. Ngay cả lúc nóng nảy nhất, trong đầu cũng vẫn có câu nói: bình tĩnh nào, không được thế, không tốt đâu. Nhưng vô ích. hix, Cá tính là nét riêng của mỗi người. Chứ ko phải là tính con cá nhé. Tính con cá thì đã quá không ngoan rồi.
Bạn này ngược lại với mình Mình dường như chả biết giận ai bao h, không thick ai thì cứ lẳng lạng ít giao tiếp hơn hoặc có nổi nóng ngay tức thì lại bình thường vì nghĩ chắc họ làm sai có lý do riêng họ
Giống mình, mình cũng nóng, giờ đỡ rồi, trước đây có lần phải ghi chữ: ĐỪNG NÓNG NHÉ, MẤT HẾT ĐẤY vào lòng bàn tay.