1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁ TÍNH????????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    cá tính = tính cách của riêng cá nhân mỗi người ===> ai cũng có cá tính!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thật hả anh? Mà hình như là em gọi anh bằng anh rồi mà, chẳng wa em chỉ đùa có chut xíu thôi à.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Con người là phải có cá tính. Nếu ai không có cá tính thì chỉ là người sống nhờ trên cơ thể của mình mà thôi.
    Cá tính đó nhiều khi không thể hiện ra ngoài, nó có thể là trội hoặc là chìm. Cá tính nó khác vớia tính cách thông thường 1 chút thôi pà con ạ.

    YRML - hehe
  4. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cá tính hử? nó là tính cách mũi ngừi thể hiện xui mờ. hì hì tuỳ cách cảm nhận của đối tượng thui mừ . cũng chả có jề đáng bàn hết ạ.
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  5. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cũng đáng để thảo luận đấy chứ. Mình thấy đa số mọi người đều có thể định nghĩa được cá tính, theo mình nghĩ cá tính là sự thể hiện cái TÔI trong mỗi con người rất mạnh mẽ.
    Còn chuyện cá tính đối với con gái thì đúng là hơi phức tạp đấy. Nói thật con trai muốn chơi với con gái có cá tính, nhưng bảo họ họ quyết định lấy người vợ có cá tính mạnh thì . . . Mà thôi, cứ yên tâm, con gái có cá tính mạnh thì tất hữu có cao nhân trị, đừng quá lo lắng làm gì cho chóng già. Bây giờ fải sống kiểu ta phải luôn là ta
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ có cá tính thì sao chứ? Tôi thấy điều đó chẳng có gì là ghê gớm cả. Mà theo bạn thì sống theo kiểu :" ta luôn phải là ta" là sống thế nào nhỉ?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cá tính = tính cá, mà tính cá là tính toán để cá độ (bóng đá)đó mà, hố hố hố
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, anh này chắc là ham cá độ lắm nên mới nhìn cái chủ đề hay ho đến thế này của tôi thành chủ đề khác. cười zô ziên zễ sợ. Mà tôi wên mất, anh nì là con trai cơ mà nhỉ? Làm wái gì có duyên.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trời, em nói thế thì tụi con trai bọn anh zô ziêng hết à? Người ta có "duyên thầm" mà lị.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Xời ai nói em còn tin được chứ anh nói thì em thấy nghi ngờ lắm, anh mà đòi duyên cái nỗi gì chứ? Hì hì.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này