1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả trường Quốc Học chỉ có 10 người thôi sao?

Chủ đề trong 'Huế' bởi clbjavavietnam, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clbjavavietnam

    clbjavavietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cả trường Quốc Học chỉ có 10 người thôi sao?

    -----Original Message-----
    From: THI VAN TRINH,LE [mailto:tvtl1@waikato.ac.nz]
    Sent: Saturday, April 27, 2002 8:45 PM
    Subject: Cả trường Quốc Học chỉ có 10 người thôi sao?


    Hôm qua T vào trang web Quốc Học
    http://quochoc.hypermart.net/


    thì đọc thấy câu đó, nghe thấy tức cười, nhưng mà tính ra thì cũng đúng
    thiệt, vì thử nhìn tới nhìn lui trang hội viên thì chỉ thấy khoảng... 10
    người!!

    Trường QH năm nay đã gần 106 tuổi. Những năm gần đây mỗi khoá có khoảng
    500-600 người, những năm trước có thể có ít hơn, nhưng mà nhẩm tính trong
    vòng 27 năm từ 1975 trở lại đây thôi thì cũng đã có không dưới 10 ngàn cô
    cậu nam thanh nữ tú dã từng bước qua cổng trường vôi tím đó. Ðiều đó có
    nghĩa là chỉ có khoảng 1 phần ngàn cựu học sinh QH trong 27 năm trở lại đây
    đang tham gia trong diễn đàn này!

    T nhớ một câu chuyện như thế này, T đọc lâu rồi nên không còn nhớ nguyên văn
    lắm. Chuyện kể rằng nhà vua ra lệnh cho tất cả các cư dân trong kinh thành
    tối hôm đó mỗi người phải mang một bình sữa đổ vào cái bể lớn trước hoàng
    cung. Nhưng sáng mai trở dậy, nhà vua nhình vào bể thì chỉ thấy sóng sánh
    nước và nước. Số là những người dân kia, ai cũng nghĩ là những người khác
    mang sữa đến, chỉ một mình mình mang nước thì có đáng chi, làm sao nhà vua
    biết được. Khổ một nỗi, ai cũng nghĩ như vậy cả - trường Quốc Học từ trước
    đến nay có cả trăm ngàn học sinh, không có mình tham gia vào thì trường có
    biến mất đâu!

    Ðừng nghĩ rằng "không mợ thì chợ cũng đông", nếu tất cả mọi người đều nghĩ
    như bạn thì sẽ chẳng bao giờ có chợ. Bỏ ra vài phút ghi tên mình lên trang
    thành viên Quốc Học chắc không phải là chuyện "ruồi bu" gì lắm phải không?
    Chắc hẳn có không ít lúc, mình muốn tìm lại một người bạn cùng trường cùng
    lớp năm xưa mà đã mất liên lạc, và biết đâu cũng đang có một "cố nhân" nào
    đó muốn tìm mình? Chắc hẳn có không ít lúc mình mong muốn có một trang web
    về trường QH. Vậy thì bây giờ có đây rồi, tại sao lại làm ngơ?

    Hi vọng càng ngày sẽ có càng nhiều cựu HS QH biết đến và tham gia diễn đàn
    này hơn. Hiện tại thấy dân chuyên Toán và chuyên Anh Pháp đang có vẻ "lấn
    sân", dân chuyên các môn khác và khối phổ thông phải vùng dậy chứ!

    T chắc chắn rằng, các bạn, cũng như T, mỗi lần nhớ về một "ngày xưa" nào
    đấy, điều mà mình cảm thấy yêu mến tự hào nhất hẳn sẽ là mình đã có 3 năm
    mang trên ngực áo trái bảng tên trường QUỐC HỌC. T hi vọng rằng, bây giờ
    đây, không còn học ở trường nữa, nhiều người trong chúng ta còn ở Huế, một
    số khác đã ra Bắc vào Nam, và cũng không ít người khác đang ở Mỹ, New
    Zealand, Úc, Nga, Hungary, Nhật v.v... mỗi lần ghé vào đây, mình sẽ tìm lại
    được bao nhiêu kỷ niệm của "Một thời vui buồn, hờn giận, một thời chọc ghẹo
    nhau...".

    ***
    Cả trường Quốc Học chỉ có 10 người thôi sao?
    You tell me, we have a whole lot more than that, will you?



    Trường Quốc Học - Huế , Việt Nam http://quochoc.hypermart.net

Chia sẻ trang này