1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca vướng,hóng cao nhân vào chống lưng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neverlove167, 03/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    thật anh khuyên chú nên kiếm con nào vừa sức.
    Anh thấy chú còn gà,mà gà thì kiếm mấy con cáo quá nó phũ cho thì càng đau lòng,anh khuyên chú nên tiếp xúc ,làm quen,kết bạn càng nhiều gái càng tốt,từ đó có cơ sở lựa ra hàng ngon cho mình,mà giờ chú làm được điều đó cũng là cả một quá trình đó.Một yếu tố nữa là giai kiếm gái ko hợp với mình,có cố gắng thì cũng chỉ hoài công thôi..
  2. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đã kể thì e kết cho chót vậy
    quay lại thời điểm cách đây 3 tuần lúc đấy mới gặp nhau :)
    Lúc đó hoàn toàn rất vui vẻ và khác bây giờ
    Lúc đấy rất vui vẻ và nt qua lại rất chuẩn
    e cũng không phải thẩm du cái điện thoại đâu,nhắn tin vừa phải k dồn dập và liên tiếp
    chỉ có là ngày nào k gặp thì cũng nói chuyện nhưng rất hợp hợp
    Phải công nhận và cáo quá quá sức với em và cái lỗi siêu to mà e mắc phải là e để cáo biết mình thích nó =)))))
    e không hề nâng nưu gì cả,vì xác định lâu dài và hợp thì cưới =))))))) nên e k hề nịnh bợ gì cả đôi lúc còn cãi nhau vs cáo =)) có lẽ đấy cũng có thể là 1 cái sai
    Đã đi xem phim với cáo 1 lần và đi chơi cafe vài lần
    e thuộc tuýt người lãng mạng quá :)) đúng lúc đọc về cái bùa dearmcatcher thế là mua tặng cáo 1 cái
    Tối về treo stt : " có phải khi yêu... giấc mơ là nơi bắt đầu "
    với lại cáo ngang lắm =)) nhiều lần cãi nhau quá nên e nói luôn là có luật nói chuyện : người nói người nghe thì mới nói chuyện
    lúc sau thì lại bình thường mặc lại,e cũng tiết chế 1 chút :)) cáo nhận xét là gia trưởng
    Hiện tại thì đang thất vọng vì cáo kiểu bơ bơ e ý =)))) ghét cái lúc nào thế
    Trong khi e vừa làm bánh su kem vs cả muốn mời cáo đi xem phim
    =)))) công nhận e thấy là gà không tôi luyện khổ thật,chân thành mà không biết cách thì đúng kiểu : ngu si + nhiệt tình = phá hoại ý
    ghét nhưng lúc muốn nt gọi điện bị bơ mình cố bơ lại mà mình thì lại đang điên chứ =)) nên e đang tu luyện tiếp đây ợ
    Phải lên đây lập topic để các bác chống cái lưng mà cho vững đây ạ
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạm dụng icon =)) , có dấu hiệu tự kỷ :|
  4. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vâng,e đang tậm trạng ==! hôm nay người mệt mệt,tại 2 tuần vừa rồi cáo về quê
    Nhớ nhung nên cố lăn vào bếp phụ bà chị làm bánh su kem
    thế mà điện để tặng cáo bánh thì nó lại tắt máy cái cụp
    có thể là bận bịu nhưng chả thấy tin nhắn hay gọi điện lại gì cả
    cũng ức chế ạ
    Tinh thần k được tốt
    biết là e đang thể hiện và xoắn quá nên e đang chờ nhận gạch để tình đòn ạ\:D/
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gái gú tính sau nhé, giờ sửa dùm a mấy cái này
    - Trình bày cho có trình tự, có logic trước sau. Hạn chế dùng emoticons vì đây là văn viết chứ ko phải chát chít linh tinh, nhìn ngứa con mắt lắm
    - Viết câu cú rõ ràng, ko xuống dòng bừa bãi như bọn teen, là để tôn trọng người đọc. Câu văn thay vì viết từng câu rời rạc như là xả stress lúc bấn loạn, thì cần động não rồi xâu chuỗi lại các sự kiện, sau đó viết thành câu mạch lạc

    Chú muốn nhờ ngta gãi thì phải vạch áo, quần ra rồi nói chỗ ngứa. Cứ nói là chung chung "em ngứa quá bác ơi, gãi giúp em với" thì bố thằng nào biết là ngứa ở trên hay dưới mà gãi cho chú được?
    Tránh trường hợp, lập thớt xong, trình bày dài dòng, anh đọc chả thấy chú nhắc tới đã từng rủ gái đi chơi những đâu, tay chân hoạt động gì chưa.. Thì chú lại bảo "để em kể hết, đã 9 lần đi cà phê, 20 lần đi cinema.." chú thấy có phí công anh vấn ko?

    Chú cần trình bày lại quá trình chú và gái ntn để người đọc tìm ra chỗ sai của chú. Với chú nó ko là sai nhưng với người ở góc độ khách quan, sẽ nhận điều đó. Mục đích của chú có phải là như thế ko?
    Còn nếu cảm thấy trình bày 1 sự việc mạch lạc là cực hình đối với chú, thì cái đầu tiên là chú hớp ít trà gừng nóng cho ấm bụng, bình tĩnh lại, lượn vòng mấy topic đọc xem trường hợp của chú có khi đã có người từng hỏi, đã từng có người vấn
  6. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác code47 đã góp ý cho em ạ
    Hôm này nhà em làm bánh su kem. Lúc làm xong khoảng 6h chiều, e điện cho cáo nhưng cáo tắt máy luôn [ e đoán là bận ] nhưng mãi lúc sau không thấy cáo gọi lại và cũng chả có tin nhắn gì luôn
    Em cũng mặc kệ đến 9 rưỡi tối máu phi sang nhà cáo chả điện trước,đến nơi điện thì cáo nghe bình thường và xuống lấy bánh,Em với cáo nói chuyện 1 chút nội dung là : em cảm ơn cáo gì đã share 1 clip rất hay dậy học tiếng anh và hỏi thăm sức khỏe cáo vì e biết cáo bị ốm. Cáo đạp 1 câu : " Tớ nhớ là tớ k nhắn tin cho ấy cơ mà " . xong e đáp : " cảm nhận mà ". sau đó thì e chủ động rút về nhà luôn ạ
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú để lộ cái đuôi gà xoắn xít nữa rồi đấy. Thông thường khi gái ốm nó sẽ làm nũng,mè nheo bằng cách ỉ ôi. Đàng này gái chả thèm nói với chú,chú gọi nó ko rep,nt cũng ko. Chú đưa bánh đến cho,quan tâm nó mà gái còn dở giọng bề trên chảnh chọe ra gặp anh là anh Next ko cần nghĩ nhiều. Bởi vì gái này là loại ko biết điều!
  8. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    e rất ấn tượng với buổi đầu tiên gặp cáo
    e đến đón và tất nhiên khi cáo lên xe em thì e gạt cái để chân sau xuống
    cáo nói ngay 1 câu : " tay không phải để làm những việc đấy "
    và 1 thời gian sau cáo lại xoáy lại : " t thấy ấy có sự thay đổi,dạo này không thấy gạt chân chống cho t nữa "
    Thì e đáp : " ấy k thấy ấy có bao giờ phải gạt chân chống không ? "
    và cái cách nói chuyện thể hiện cáo rât thông minh chứ k phải não ngắn,thậm chí cáo nó vừa chơi điện tử trên dd và vừa nói chuyện được với cả em luôn @@ Nên e bị ấn tượng k chỉ về ngoại hình và cả cách cáo đối đáp ạ
    Quay lại việc tối nay :) đến h này cáo cũng chả nt và coi như không. e bắt đầu chuyển qua suy nghĩ : " mỗi người đều có 1 cái giá của nó và em không muốn phải hạ mình thêm lần nào nữa,e cũng có giá của e và cũng chỉ đến thế thôi, Về tu luyện thêm lại bản thân và trình độ
    p/s : e xuống dòng 1 chút vì e cảm giác như vậy mọi người dễ đọc hơn,không bị rối chữ và loằng ngoằng ạ :) đấy là lý do e xuống dòng có hơi nhiều
    Với lại cái văn của em nó kém lắm,e bh việt xong cũng đọc đi đọc lại 2,3 rồi mới dám gửi lên diễn đàn,rất mong các bác thông cảm và chỉ bảo,thằng gà e sẽ cố gắng sửa chữa hết mức ạ
    Rất rất biết ơn các bác đã vào đọc và còn cho em những lời khuyên chân thành và bổ ích
    Kính chúc cả nhà ngủ ngon
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bh cáo mới nhắn tin : Cảm ơn ấy nhé,Ngon :)
    e đáp lại: Mau khỏi ốm đó :)
    Cáo : Khỏi từ đời nào rồi ^^ chỉ có ốm trong suy nghĩ là lâu thui :)
    Gà :Vứt bỏ suy nghĩ đó đi :) là con hay là người,hạnh phúc hay bất hạnh do chính mình quyết.Đừng phụ thuộc vào người khác vì đến cái bóng của mình còn có lúc bỏ rơi chính mình
    cáo : haiz ấy không biết hết chuyện mà.Ok ngủ ngon nhé vẫn thanks again :P
  9. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Nghe cái tiêu đề Anh mới vào.,
    Chú còn trẻ phạm nhiều sai lầm,thôi để anh nói các sai lầm của các chú phi công trẻ,một là quá tự tin,hai là quá bồn chồn,ba la khoái đề cao bản thân(trước mặt gái)((ba hoa đấy)),cái này hay gặp,Bốn là hay thích làm vừa lòng các em.vậy thôi.Chú cứ ngẫm đi xem mình đã phạm phải những sai lầm gì,nếu trình thấp thì kiếm gái vừa tầm mà thực hành.Thế nhé.[r2)]
  10. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    e xin cảm ơn toàn thể các bác gì đã cmt và giải đáp các thắc mắc cho em,e đã xác định tạch ca này hẳn rồi nên vừa rồi quyết định nói hết vs cáo luôn cho thoải mái và cho toạch luôn :) Em sẽ về học tập,trau dồi thêm cả kiến thức,kĩ năng [ không chỉ việc cưa gái mà còn nhiều cái khác nữa] và làm cho cuộc sống vui vẻ nhiều niềm vui hơn
    Rất rất chân thành cảm ơn các bác ạ :x

Chia sẻ trang này