1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca vướng,hóng cao nhân vào chống lưng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neverlove167, 03/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú pm cảm ơn nên a cảm động quá, vấn tiếp đây
    Biết người biết ta là tốt. Nhưng nên hiểu rằng, mục đích của chú là gì với gái này? Hoặc là chú chưa trả lời được hoặc là tránh né câu trả lời: phệt là bước cuối cùng. Nói thì nghe phũ quá nhưng lột trần trụi mọi ham muốn khác, đó là điều thực tế nhất
    Còn 1 ham muốn khác nữa mà chú bỏ quên: xóa gà diệt chã, điều này cao quí hơn nhiều so với việc phang phệt được một đứa dù cho nó còn xèng

    Thế nên, anh vốt cho chú tiếp tục.
    Các chú ko bao giờ biết rằng mình ko làm được điều gì, cho đến khi các chú làm thử xem là có được hay ko. Nói cho đơn giản, chưa làm mà cứ nghĩ ko làm được thì mãi mãi sẽ ko làm được. Tư tưởng này của các chú là an phận thủ thường, ranh giới rất gần với thẩm du tư tưởng; Tuyệt đối phải bỏ
    Ko có gái nào mà cưa ko đổ, do cá sấu quá hoặc lập di quá chả ma nào thèm cưa thôi. Đẹp mấy, chảnh mấy cũng là 1 con giống cái thôi, phỏng ạ?
    Cách cưa thế nào cho đổ? nếu tự tin, sáng suốt, tự bản thân các chú cũng nghĩ ra chứ chẳng cần ai vấn véo gì nhiều. Vấn chỉ là để tham khảo rút kn thôi

    Thế, mục đích là gì? Chính là xóa gà
    Thành công thì tốt, nếu ko thành công? chả ảnh hưởng tới bố con thằng nào hết. Nhưng chắc chắn là được kn

    Anh chỉ e rằng, gái ko đủ sức hấp dẫn để a phải bỏ công ra cưa, chứ thật, gặp đứa a thích thì a cứ cưa.
    Cưa đàng hoàng ko được thì cưa đểu, ko được nữa thì rình mò ăn trộm, ko ok nữa thì đạp đổ. Dĩ nhiên chỉ là chiêu thôi chứ anh đã thích thì ko có chuyện đạp đổ làm gì
    Vác cưa trên vai, a ko nghĩ tới sẽ thành công hay thất bại. Mà nghĩ rằng, phải ntn để thành công, nếu chưa có cách khả thi thì dùng phương pháp loại trừ

    Thật, a thấy là chú có triển vọng, bỏ 1 gái mà chú ham muốn thì thật là phí phạm. Cứ xem như luyện skill đi, mọi việc sẽ khác hoàn toàn
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1 bài học nữa cho chú, thằng đàn ông làm chứ không nói,
    thôi thì tự động thôi, không liên lạc, nhắn tin hay hỏi han linh tinh vớ vẩn nữa, cần gì chú phải "nói" gì với nó làm gì ?
    mong chờ cơ hội cuối à ?
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Top ạ, tớ thích lướt nhanh nội dung của thớt , Nhưng mà mấy cái icon cứ mọc lên như nấm cản trở hành trình dạo chơi thớt của tớ. Nên top nếu không biết dùng icon thì tốt nhất không nên dùng, ấy là tớ khuyên thật lòng.. ..
    Trước hết 1 tháng chưa nói lên điều gì, chẳng qua xã giao bạn bè, thêm một chút thích thích thì tìm hiểu nhân cách của nhau... Nên cái việc chú với nó nhắn tin qua lại, ngày khoảng chục tin thì cũng chỉ là tìm hiểu nhân cách của nhau. Chú gán cho nó cái tội thích chú, hoặc hạp với chú. Thì quả là đáng tội. Thứ nhất chú chỉ nên hiểu là nó chưa có người yêu, và có thiện chí tìm hiểu với chú
    Sau một tháng, chú làm nó sốc, nó còn chỉ mới nhận dạng người chú, thì chú lại treo cái status "...Nơi tình yêu bắt đầu...", anh hỏi chú, trong 10 đứa con gái nó chưa sẳn sàng, chưa yêu chú thì có bao nhiêu con hốt hoảng thất kinh, mà chạy xa.. anh đảm bảo tỉ lệ ấy hơn 90%
    Việc mang bánh cũng thế, nếu nói phóng đại lên một chút.Tự dưng có con vẹo nào đó mới quen mà mang bánh kem to tổ chảng đến nhà chú, chú dám ăn không, Có thể cái bánh ấy để từ hồi tết, sắp quá hạn sử dụng, nếu không cho chú mà vứt vào sọt rác thì phí... vớ vỉn chú có hiềm khích với ai thì nó dắt trong bánh ít bom, hoặc thuốc vào đó thì cũng vở mặt...
    Còn chú tuy không đến nỗi xa lạ, nhưng anh nói quá một tí để chú hiểu, phải có sự tin cậy,có quan hệ bên chắc, người nhận bánh mới cảm nhận được cái ngon và hương vị của bánh....
    Túm lại chú cứ status ong ve như đã làm không chỉ phản ánh cái thái độ buông thả tình cảm của chú trong đời sống tình cảm, mà còn hơi yếu đuối trong lối sống! Con vẹo nào cũng từ chối chú thôi!
    Một thợ cầm cưa phải khoan thai, tán mà như không tán, biết chờ đợi những thời cơ thích hợp khi công đồn.
    Dăm chú trống choai tự dưng thốt ra câu "anh yêu em"mà được mái nó hưởng ứng, họa chỉ mấy con phò!
  4. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    em xin trả lời các câu hỏi trên
    Như topic trước e đã nói,e thấy giữa e với e này có cái duyên mà kiểu trời định ấy. Những lần đầu e gặp thì đơn giản như kiểu thấy gái xinh ngoài đường,thích,nhìn,xong rồi thôi. Về cái mục đích phang phập thì bao giờ chả thế nhưng vs e thì e thấy gái xinh,ngoan thông minh và dễ gần,e cũng có cảm tình và có duyên nên e muốn nhìn nhận 1 tương lai xa hơn và nếu hợp nhau thực sự thì e muốn Cáo là vợ chứ k phải suy nghĩ tuần túy là phang phập và càng không phải suy nghĩ là chơi bời,kiếm kinh nghiệm.Trong cái chuyện tình cảm e rất nghiêm túc và kể cả chuyện xác thịt. Có lẽ do hóc môn e ít nên suy nghĩ của e là có tính cảm thì mời phập còn không thôi. E cũng tin vào cái luật nhân quả nữa nên càng không.
    E thấy bác nói rất đúng ạ,lời nói gió bay. Nói trước khi làm sẽ làm thì dường như cái ý chí,quyết tâm nó bay theo hơi ra hết rồi nên e thấy đúng là " Nói trước bước không qua" nên e đang ngày 1 sửa đổi nó.còn về chuyện " Nói ' với nó thì lúc đấy e không hề có sy nghĩ mong chờ 1 cơ hội nào cả. Chỉ đơn giản lúc đấy e xác định tạch rồi và e muốn cáo biết được suy nghĩ và cảm xúc của e thôi. Đã xác định là tạch rồi thì sợ gì tạch nữa nên e sống đúng với em,không chiều trò kìm nén nói chuyện bằng cái tâm của mình,con tim nói chuyện với con tim thôi,cáo không hiểu và không cảm nhận được thì càng ghét em. Còn e cũng biết được luôn thái độ của cáo và xác định toạch luôn để khỏi vấn vương nhớ nhung gì cả cho nhẹ cái lòng làm công việc khác,mọi việc kết thúc và chấm dứt như làm văn đã có mở bài thì phải có kết bài xong mới viết bài văn khác ấy ạ
    E xin nhiều lời giải thích:
    - Cách dùng icon ở đây là hoàn toàn đúng chiều cảm xúc suy nghĩ và tâm trạng của em để e muốn truyền đạt chính xác nhất suy nghĩ của e đến cho các bác,sau đó do e là 8x đời cuối nên cách dùng văn cũng có khác nhiều so với các anh chị 8x đời đâu,các anh chị thấy e có gì sai thì e rất mong nhận được góp ý chân thành và e sẽ sửa để các anh chị hiểu được câu chuyện 1 cách gần nhất có thể ạ
    - Có bác sẽ gạch cái vụ duyên số vớ vẩn và nói tất nhiên đấy là em xinh chứ e xấu thì còn lâu chú mới vớ vào là có duyên có nợ và cũng sẽ có bác gạch cái vụ gái xinh thằng nào chả muốn phang phập ạ,e xin thừa nhận cái đấy là đúng nhưng 1 lần nữa e xin nói lại,tất cả những câu chữ ở trên e đã viết là hoàn toàn từ cái tâm,từ cái thật và đã bỏ qua cả cái suy nghĩ : người khác đánh giá về mình hay là Cáo có thể vào đây đọc được và đánh giá thế này thế nọ về e, hoàn toàn là từ tim của e ra không 1 lời giả dối
    - Diễn đàn bị dở hơi @@ nên e viết lại lần này cảm xúc nó bị bay đi ít nhiều nên không được bằng lần 1 mong các bác thông cảm
    ____________________________________________________
    Tiếp chuyện về bức thư hôm qua,e đã nhận được tín hiệu mà vs e thì là tốt,viết đã dài e xin tạm ngắt để lúc sau lại hầu chuyện tiếp với các bác ạ
  5. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    E thấy giữa e với e này có cái duyên mà kiểu trời định ấy

    trời định thì chú sợ gì mà k thành công. :D

    e muốn Cáo là vợ

    muốn thì tán tiếp đi. :D

    bây giờ dùng chiêu lỳ + trai mặt

    đợi lâu lâu nhắn quả tin đang buồn hoặc nhớ nó xem thế nào

    :D
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú nên rút kinh nghiệm mấy điều này cho Ca Sau:
    1/ Bằng mọi giá chú phải cầm được cán cân,phải chủ động trong mối quan hệ. Có như vậy mới mong thuần phục được con mái.
    2/ Ko nên coi trọng,đặt nặng chuyện nói ra 3 chữ kinh điển mà lạc hậu ra với gái dù với bất kỳ mục đích nào: cho xong chuyện có đầu có kết hay vì cay cú ăn thua để đỡ phải tiếc. Chừng nào chú ẵm được gái lên chiếu,miệng hô hấp,tay vắt sữa,tay đút pháo vào động rồi tha hồ nói.
    3/ Một khi chưa biết được cái mùi da thịt,ngõ ngách,hang động trên người gái ra sao thì đừng vội mơ tưởng đến những chuyện xa xôi: gái làm vợ ngoan,mẹ hiền gì cả.
    Thế nhé!
  7. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    À quên,đi cưa gái thì Đừng có sến sịa thủ dâm mà nghĩ rằng gái với chú có "Duyên tiền định" hay rất hòa hợp,dễ thành đôi nhé!

Chia sẻ trang này