1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    e muốn đc nghe các a, chị cho e lời khuyên.E phải làm sao trong tình huống như thế này
    E sinh năm 90, chắc các a. chị nghĩ e vẫn chưa đến tuổi để yêu, k thì cùg lắm là còn trẻ để nghĩ tới chuyện yêu.Năm thứ I đại học e yêu một người, quá yêu nên đã trót lỡ k giữ mình, e biết lúc đấy là quá dại dột, nếu thời gian có quay lại thì chắc e sẽ không làm như thế,chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhưng k đc như ý của e, a ý chia tay e vì chê e trẻ con, k hiểu cho a ý( a ý sn 89).cũng chỉ vì đợt đi du lịch, e k đc đi đâu qua đêm nên e k đi với a ý mà a ý chia tay e==>lý do vớ vẩn nhất mà e từng đc nghe, e chấp nhận và nghĩ cũng may là a ý bộc lộ lõ bản chất hèn hạ của mình
    Sau đấy một thời gian dài e k nhận lời yêu ai hết, chỉ đi chơi linh tinh với bạn bè, với những ng mà bạn bè giới thiệu, chỉ dừng lại ở việc đi chơi
    Gần đây e gặp đc một ng, a ý hơn e nhiều tuổi, là ng` có học thức và rất vui tính, e thực sự rất vui khi ở bên a ý, và có cảm tình với a ý.Bọn e quen nhau đc khoảng 2 tháng thì a ngỏ lời y e, e thực sự rất vui, vui lắm vì nghĩ mình cuối cùng cũng gặp đc người như e mong muốn, ba mẹ e đều biết và cũng ủng hộ e và a ý, tạo điều kiện cho bọn e gặp nhau, đi chơi.vào đợt valentine vừa rồi e quyết định kể cho a ý nghe chuyện cũ của e,khi nghe đến chuyện e k còn, e thấy thái độ của a ý khác, mặc dù a ý ôm e và nói ks hết, a vẫn yêu e, nhưng e cảm nhận đc có điều gì khác.Hôm nay khi e hỏi trc kia, e với a còn là bạn thì a thấy vui chứ, a ý nói rất vui, và khi e nói giờ e với a lại là bạn như trc thì a có đồng ý k, a ý nói uh,khi nghe a ý nói xong e đã rất buồn, tại sao a ý k nói ra với e ngay lúc e nói ra chuyện của e chứ~X
    Giờ trong e rối bời,e k biết phải làm sao, e thực sự rất y a ý, trc kia e cảm nhận đc sự quan tâm, lo lắng của a ý bn thì giờ e cảm nhận đc sự lạnh nhạt bấy nhiêu, e phải làm sao, phải àm sao bây giờ, e khóc rồi lại lặng người đi, ngồi bần thần, rồi lại khóc, e k muốn mất a ý một chút nào, k muốn như vậy,các a chị hãy khuyên e phải làm sao bây giờ, e k muốn như thế này nữa:((:((:((:((:((:((:((
  2. xinhdepkieuky

    xinhdepkieuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    trời ơi, sao em ngốc vậy! mà đã vậy rồi thì thôi, nếu người ta ko chấp nhận thì thôi em ạ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chẳng ai dại dột như em!
    đã nói ra việc đó em phải dò xem người ta là người thế nào! chưa chi đã nói rồi! thảo nào nmgười ta bảo em trẻ con là đúng. Đáng ra em phải kệ câu chuyện đó và một lúc nào đó bịa một câu chuyện là em bị kẻ xấu hãm hại thì người ta sẽ cảm thông hơn. Đằng này em nói toạc móng heo ra thi fngười ta thất vọng là đúng rồi! Ngốc ơi là ngốc
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị nghĩ rằng em nên gặp người ta nói chuyện một lần nữa. Nếu con người ấy mà muốn cyhấm dứt vì sự việc em kể, Thì người ta cũng chẳng đáng để em yêu đâu. Hãy nói rõ ràng và xem thài độ của người ta thế nào em ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà thôi theo chị nghĩ thì thời gian này em cứ nén nỗi buồn lại, sau khoảng 2 tuần để cả 2 người suy nghĩ kỹ rồi thì gặp người ta như câu ở trên chị nói nhé. Em bé ngốc ạ
  3. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    e biết e nói thẳng ra như vậy là ngốc, nhưng mà chị ơi khi yêu e k muốn giấu hay nói dối ng e yêu một tý nào hết, tính e cũng thẳng, k muốn vòng vo, a ý cũng vậy, với cả a ý là bạn của chị gái e nên e tin a ý. có phải là người ta lớn tuổi nên cổ hủ quá k ạ
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lót dép hóng , nhanh.... tý nữa thì hết chỗ ngồi ;)) Em cứ chờ .... cao thủ vào ngay bây giờ ý mà ...
  5. nhitduc

    nhitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nếu ct vì lý do bạn k còn thì cũng chả fải tiếc đâu :-j thiết nghĩ việc 1 người con gái khi yêu có lỡ trao hết cho người mình yêu thì chả có lỗi gì, có chăng chỉ vì cô ý trao nhầm người thôi. Thế nên việc a kia k chấp nhận được việc đấy thì bạn cũng chả nên dằn vặt cắn rứt lương tâm làm gì ;) ( k biết có fải do mình suy nghĩ thoáng quá k 8-> )
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thời gian thì chả quay lại được nên em không phải xoắn. Chủ đề này trên đây nhiều lắm rồi, em cũng không nên tiếc cái a coi cái trinh girl hơn cả người con gái mình iu. Loại đấy quen thêm 1 thời gian thì cũng bộc lộ bản chất ra thôi mà, túm laij em mới năm I đại học nên cứ học xong rồi tính, đời còn dài, zai còn nhiều cưng ạ.
  7. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    e biết chủ đề này nhiều, nhưng việc mà e nói ra như thế có phải là e rất ngốc k, nếu như e giấu a ý thì liệu sau này khi a ý biết a ý có tha thứ cho e k, khi e nói ra e vẫn thấy a ý nói cười bt với e, e chỉ k hiểu tại sao khi e nói làm bạn như trc thì a lại đồng ý ngay như vậy, phải chăng lại một lần nữa e sai lầm
  8. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    anh rất thông cảm với em,tội nghiệp em nhưng k sao đâu theo anh nghĩ con người sống tốt với nhau bằng tương lai chứ k phải bằng quá khứ khi nào rảnh ra cổng sau học viện báo chí đi trà đá nói chuyện với anh nhóe!!
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cái j cũng cần thời gian cả, nếu bạn yêu anh ý như vậy hãy cho anh ý thời gian để chấp nhận. Còn nếu anh ý ko quên đc chuyện này thì bạn cũng ko nên quá buồn vì như bạn j trên kia đã nói đấy.
  10. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    k có quá khứ sao biết đường đi tới tương lai................k biết sao nữa, chắc e phải đi nhậu một trận cho quên, năm nay số e đen, ngay từ đầu năm, đi xả xui vậy, e cảm ơn những a, chị đã khuyên e, nhưng e vẫn lung bung lắm :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này