1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :)) tất cả đều trúng tất đấy ạ, e là ng ntn thì ng tiếp xúc với e sẽ hiểu rõ nhất
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái blast của gã là rõ =)). Gửi trứng cho ác thì tèo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ờ ờ, phải tiếp xúc mới rõ nhỉ. Cho anh xin cái sdt cái nhỉ, khi nào cần ng tâm sự cứ call cho anh[:D]
    Xin lỗi em yêu nhé, anh hứa lần này là lần cuối=))
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cháu bông nghiêm khắc kiểm điểm bản thân khi đang để cho hai chú Virgo1102 và NeuBietTruoc đong đưa, nhá, nhá, nhá :D

    Chậc, cháu thật là dại dột mà! Có biết đang nằm trên ... thớt không hả, hả, hả :D
  4. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    đâu ạ, 2a ý đang xem bói mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vâng, thanks a nhiều
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chết, em nào có ý đồ gì với em bông đâu mà bác nói thế ! Ý đồ và động cơ của em hoàn toàn trong sáng bác ạ !
  6. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em định chỉ đọc thôi, nhưng bài này hay quá nên em phải cảm ơn anh hay chị ạ @}
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Cái vụ thằng kia nó ăn xong nó chạy anh không bàn , chuyện đời thường

    Giờ bàn về câu cô em hỏi : tại sao thằng zai kia đang yêu em say đắm mà bỗng tỏ ra khác thường khi hay biết em ko còn ư ? Câu trả lời là

    Chính do cái cách em "tiết lộ" quá tệ , quá mất căn bản , làm giai nó hoảng . Ví dụ như em ra chợ mua táo , em vừa cầm cái táo to bự , đỏ hồng lên miệng khen " ồ trông ngon vãi " . Bà chủ hàng liền tiếp lời " uk , ngon lắm cơ em ạ , mua đi em , bên trong chỉ bị ít sâu thôi " ==> Nghe bả nói thế em dám mua nữa khồng ?

    Cái tâm lý ích kỉ , phân biệt nam nữ , nam mất zin là chuyện nhỏ , nữ mới là chuyện lớn , từ ngàn xưa đến giờ vẫn chả thay đổi được bao nhiu ở đây . Thế nên trai hoảng , chán nản khi nghe thế là chuyện khó tránh . Vậy ko lẽ giấu không nói ? Giấu ko nói tới lúc tự nó khám phá ra , bể chuyện càng to hơn .

    Đối phó như nào ?

    Đó là nói , nói theo 1 cách khác . Cái kịch bản nó là như vầy"

    Zai : anh yêu em , em iu anh nhớ / em làm bạn gái anh nhớ

    Gái : Không , không được anh ạ

    Zai : tại sao ? em ko iu anh ư ?

    Gái : Không , em cũng có cảm tình với anh , nhưng mà ... chuyện của mình ko thành đâu anh

    Zai : tại sao ?

    Gái : Anh đừng hỏi , em dek nói đâu

    Zai : không dc, em phải nói cho anh biết , tại sao lại ko thành em nói đi

    Gái : nói chung anh chỉ cần biết là , em không xứng với anh đâu , chúc anh tìm dc con mắm khác

    Zai : khồng , em ơi , anh chỉ yêu mình em , em nói lý do đi , anh chịu hết nổi rồi

    Gái : bỏ về , im ko trả lời , làm mặt quyến luyến như đau khổ , khó nói lắm .

    Sau khi gài độ rằng : em cũng iu anh đấy , nhưng vì có 1 lý do riêng anh và em dek thể thành được ==> Lúc bấy giờ thằng zai nó sẽ ngày đêm vắt óc suy nghĩ , tìm mọi cách để bắt gái nói .

    Cho zai nó năn nỉ , nóng ruột chừng 2, 3 ngày . Đến khi nó ép gái đến đường cùng . Ok , lúc đó giả giờ ko còn cách nào khác đành nói " Em ko xứng với anh đâu , a bik cái gì quí nhất của người con gái không ?"

    Zai lúc này sẽ khá hảong , nhưng nó vẫn hỏi típ để khẳng định " cái gì , chã lẽ..."

    Gái : "uhm đúng đấy "

    Zai nó sẽ hỏi lý do

    Gái : trào nước méc , kể cho trai nghe 1 chuyện tình lâm li bi đát , gái bị thằng bạn zai cũ dẫn đi ăn , chuốc cho ngủ say rồi .... Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi , liền chia tay thằng ấy ...

    Zai nó cũng sẽ sock , nhưng khả năng rất cao nó sẽ thông cảm và iu thương gái nhìu hơn , vì cái chiêu này đánh vào tâm lý muốn thể hiện sự bảo bọc , che chở với phái yếu của zai . Đây là tuyệt chiêu thứ 4 trong ngũ đại tuyệt kỹ đong trai mà các nữ hồ ly hay sài nhất .

    NÓi cho dễ hiểu tý đó là phải biết làm cao tý , nó tỏ tình đừng có đồng ý cái rụp , mà phải cho nó chờ , nó nóng ruột , lúc đó gái đối với nó là 1 cái gì đó rất quí mà bằng mọi giá nó phải có được

    Dù là nát rồi , nhưng hãy là ngọc nát chứ đừng làm gạch nát :)

    Anh hướng dẫn những sai lầm để em tránh , sau này có thích thằng nào khác thì lôi ra mà dùng , còn vụ con gà kia theo anh thì nghỉ . Muốn tán típ ko phải ko có , nhưng khó . tốt nhất là nghỉ .

    Chúc em tìm dc thằng gà tốt sau này :)
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thổ khắc Thuỷ chứ, thầy phán thế này thì chết [r23)]

    Nếu gia đình chồng mà mê tín thì cũng gay đấy, lấy nhau về mà chồng khắc vợ thì còn đỡ, chứ vợ khắc chồng thì khó làm ăn, thử điều tra xem bà mẹ chồng thế nào rồi hãy tính tiếp ca này, về phía anh kia thì thế là tín hiệu tốt rồi, chúc em mọi việc suôn sẻ [r2)]
  9. nguyenngoc971

    nguyenngoc971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sặc .......sặc...lại sặc nữa rồi..bói với chả toán dẹp đi cho sớm cha nội.
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    haha...đọc cái này của bác mà chết cười mất...nhưng chiêu này xem chừng có vẻ hiệu quả đó:-"
    gái nào mà dùng chiêu này với bác chắc bị lật bài lun á ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này