1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    giả nai?lập topic giải trí, e đâu thừa hơi, rỗi chuyện mà đi ngồi nghĩ ra chuyện này :-w
    còn việc cho câu trả lời về acc lelinh90 thì a muốn hỏi về cái gì cụ thể :-w
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mất trinh mà gái thú nhận kiểu: em có lỗi, đấy là lỗi of em thì hỏng rồi :))
    Em yêu thật lòng và qhệ vs ng mình yêu, đó là chuyện bth. Anh chấp nhận thì chấp nhận, k thì nghỉ. Mà dù anh có vui lòng chấp nhận thì cũng đừng nghĩ là anh đang ban ơn cho em. Em vẫn là em vs lòng tự trọng of mình.
    Gái cứ thử suy nghĩ vs tư tưởng này xem có khá hơn ko ?
    Sau này, dù có lấn cấn, nhưng vs gái xì tin và hơi trẻ con như này, thì dù mọi người khuyên j thì vẫn sẽ vẫn yêu anh giai này. Nhưng đừng luỵ, và đừng quá cảm kích vì mình đã mất cái quý giá của đời con gái, anh í vẫn yêu và chấp nhận mình. Hãy cứ sống đúng vs con người mình, niềm kiêu hãnh of mình, đừng cho rằng mình có lỗi (em chỉ có lỗi là yêu quá sớm thôi :D) thì giai sẽ tự động quên đi chuyện đó. Còn nếu em luỵ, ngày đêm xlỗi vs cảm ơn, giai sẽ tự đặt mình ngồi chiếu trên, rồi đòi hỏi và đá em thôi.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    ^:)^. Chả muốn nói với em này nữa !
  4. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hì, chị nói nghe hay ghê :P e cũng đang dần k nghĩ nhiều tới chuyện này nữa rồi, sắp tới phải đi thực tập, rồi thi cử nữa nên có thể e sẽ....;))
    thích câu đỏ đỏ của chị :x
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong 1,2 tháng mà em và chàng ít có cơ hội tiếp xúc do khoảng cách về mặt không gian và 1 " rào cản mới được tạo dựng bởi chính em thì nguy cơ tạch là rất cao. Xa mặt cách lòng + thêm 1 mớ công việc vất vả phía trước sẽ khiến 1 trong 2 người thấy chán và k còn mặn nồng như trước. Và chuyện anh chàng kia đong đưa cô gái trẻ đẹp khác là chuyeẹn khó tránh

    Hãy cứ chờ thêm 1 chút thời gian nữa, khi 2 người có cơ hội gặp nhau, Đừng quá vồ vập, xoắn zai,hạ giá bản thân vì chuyện cũ. Bình tĩnh xem phản ứng, mức độ tình cảm của anh ta như thế nào . Anh tin là em sẽ có 1 quyết định đúng đắn
  6. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết là con trai các anh lúc nào cũng có tư tưởng cưa e khác trẻ đẹp hơn [r23)]
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời gái già (đoán thế!) này có mà toi cháu ạ! Riêng chuyện được yêu đã là một điều tốt đẹp mà cháu nên cảm ơn người yêu cháu (bất kỳ cô gái hay chàng trai nào cũng nên làm vậy).

    Chú đồng ý là không nên lụy tình nhưng sự trân trọng (tình cảm), lòng biết ơn (vì hạnh phúc đối tác mang lại) là nền tảng vững chắc của một mối quan hệ (yêu đương) lâu dài.

    Chắc cháu cũng nghe: Chuông khánh còn chẳng ăn ai/Huống gì mảnh chĩnh vứt ngoài rặng tre, đừng nghe lời gái già (và cáo già) xui dại mà đánh mất đi tình yêu (cơ hội tìm tình yêu) của mình bằng sự kiêu căng ngốc nghếch.

    Cháu nên ý thức được giá trị bản thân (với đối tác) trước khi bắt đầu mối quan hệ bất kỳ. Cơ mà chú sợ với độ ngốc (cao) của cháu thì chưa làm được - còn phải ngốc thêm vài lần nữa.

    Nhớ chăm chỉ vào Cốc để các cao thủ (ví dụ Virgo, NBT ;))) đong và đá thì may ra mới khôn được :D

    Thế nhé :-*:-*:-*
  8. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    độ ngốc cao :-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O
    đong và đá :-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chính xác rồi. Con gái phải nghĩ như thế này mới sống được với đám zai nhắng bây giờ :)) [r2)][r2)][r2)]

    @ Chumkhengot: Đang định quote bài để cãi nhau thì nhìn lại nick. Ra đường đánh nhau đê anh ơi, xem tư tưởng nào thắng >:)>:)
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có yêu giai và bít ơn giai thì cũng đừng đội giai lên đầu :))
    Còn các anh, các bạn trên này nghĩ mình già hay trẻ, cáo già hay cừu non thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, và cũng chả ảnh hưởng gì đến tư tưởng của mình
    Nghe lời ai là việc of gái, nhưng cứ thử làm lại từ đầu và cung cúc nghe lời giai xem, mãi mãi sau này dù em có bù đắp thế nào thì trong mắt giai em vẫn luôn thiếu sót, nhờ giai giang tay cứu vớt thôi.
    Đồng ý rằng nếu giai quay lại chăm sóc và chấp nhận em, đó là người tốt. Nhưng ai bảo người tốt thì ko ích kỷ nào :)). Ko cổ vũ sống buông thả, nhưng việc ĐÃ QUAN HỆ KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT ĐIỂM YẾU để các anh giai có thể dựa vào đó mà thích làm gì thì làm đc.
    Thôi k dài dòng nữa, tóm lại nếu chị là gái, trong mối qh yêu đương vs giai sau này, chị vẫn sống như chị đã từng, và đừng hy vọng chị sẽ bi luỵ, hay đội giai lên đầu chỉ và giai đã chấp nhận và tha thứ (thực ra giai cũng chả có quyền j mà tha thứ cho mình, người em mong đc sự tha thứ chính là cha mẹ em chứ k phải đứa ất ơ k nuổi đc em ngày nào cả)
    PS: Mình vẫn trẻ lắm, mới gần 40 và có 2 cháu thôi :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này