1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ờ . chuẩn rồi ..... có khi anh em mình đi với nhau hợp đấy , anh cũng như em... nhưng không phải thất tình mà đơn giản là anh đang thèm nhậu [:D] Keng mất phát cho vui tai nhỉ
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Hãy để cho a ý một thời gian, nếu yêu e, a ý sẽ quay lại, còn không thì coi như kô có duyên vậy, kô thể níu kéo cái jì ko thuộc về mình đâu em gái ạ, tuyệt đối không phải vì trót làm chuyện đó rồi, mà cho phép mình dễ dãi hơn. Việc nên làm bây giờ là đừng dằn vặt mình nữa, tập trung cho học hành, và các mối quan hệ bạn bè khác. Chúc e sớm yêu đời trở lại.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy, các tồng chấy cứ cổ xúy cho cái việc phang phịch mất trinh con gái là thế quái nào nhể :D
    -
    Chú cho là cháu gái trong chuyện này không những ngốc mà phải nói là cực kỳ ngu =)) :
    - Cái ngu đầu tiên là cháu đã yêu một thằng sở khanh
    - Cái ngu thứ hai là không suy nghĩ kỹ trước khi cho thằng sở khanh ấy đục :D
    - Cái ngu nữa là lại đi kể với người cháu đang muốn chiếm tình cảm.

    Có thể nhiều cô chú ở đây sẽ lại nhảy dựng vì lên cái chuyện còn trinh hay mất trinh (lại chiến tranh phe phái :D) nhưng cá nhân chú cho rằng đàn ông thông minh có thể lấy một người phụ nữ đã ly dị (và có thể có con riêng :) ) chứ không nên lấy một đứa con gái sẵn sàng lên giường một cách vô trách nhiệm với kẻ-gọi-là-người-yêu (như cháu!)

    Bạn trai, người mà cháu đang muốn yêu ấy, sẽ có quyết định đúng! Cho anh ta thêm thời gian, có thể anh ta sẽ yêu quý cháu nhiều hơn hoặc đá đít cháu, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cháu :D

    Cháu cũng nên chuẩn bị tinh thần trả giá cho các hành động nông nổi, vô trách nhiệm với bản thân của cháu đi, đặng còn lớn! Thế nhé =))
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm đúng điều 5 lời Bác Hồ dặn: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm:)).
  5. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cháu biết trong quá khứ cháu dại dột rồi :(( . chú ở trên nói cháu như thế là đúng, nhưng ai chẳng có lúc sai lầm, chẳng lẽ như thế đã quy kết cháu là một đứa con gái thế này thế kia sao, cháu ngu, cháu dại nên cháu phải chịu, nhưng......nghẹn chẳng nói đc câu nào, chẳng biết viết gì nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    To:yeulakho102 ==> e k hiểu ý a
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Trai của em phản ứng như vậy là bình thường, kiểu như thần người ra hụt hẫng vì biết mình uống li cafe nước 2, không có gì phải xoắn. Nếu trai nghe e khai báo tin động trời xong mà nhe răng cười hè hè rồi chộp lấy em mà hôn hít thì mới đáng suy nghĩ, vì có thể em đang là bó rau tươi rói to đùng. Mới có một ngày, hãy cho trai thời gian, trai đang loạng choạng vì cú đấm tương đối có lực mang tên sự thật.
    Phản ứng của trai cho thấy tình cảm chân thành trai dành cho em, giờ chỉ việc ngồi chờ anh bạn thời gian cho em biết trai có phải là người bản lĩnh và suy nghĩ hiện đại hay không. Nếu câu tra lời là không, em chỉ nên buồn 2 tuần và tiếp tục thẳng tiến, vì trai loại này không đáng tiếc.
  7. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vâg, tất cả mọi ng đều nếu cho a ý thời gian, a ý chuẩn bị đi công tác 2 tuần, coi như là thời gian để a ý suy nghĩ, ngta nói hồng nhan bạc phận, sao e k phải là hồng nhan mà cũng bạc phận vậy :(( :((
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Anh thấy em hồng nhan đấy, nếu khéo léo, hàng giao đúng nơi đúng chỗ không bỏ sĩ bán lẻ thì sẽ có...bạc triệu (USD hẳn hoi nhé)
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bạc gì đâu em gái, tuổi em 10 đứa thì 9 đứa phang phich với giai cả rồi. Gặp giai khôn khéo và bản lĩnh thì nó cho qua êm ả, còn gặp thằng ít va chạm hoặc bảo thủ thì tất nhiên nó sẽ shock đôi chút.
    Anh chỉ phê bình em là tồ quá, lần sau em cứ thủ thỉ " Em....em bị ...ngã xe đạp..." cho anh, thằng nào kiểm chứng được, phỏng?
  10. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    k sao đâu em,đọc truyện của em anh thấy thương cho người yêu cũ của anh quá không biết ở phương trời kia người ta có tốt với cô ấy không,từ ngày cô ấy đi anh chán nản chẳng muốn yêu thương ai,hôm nay đọc đc chuyện của em bỗng nhiên anh muốn giúp em 1 điều gì đó quá!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này