1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotvitlonmuoi

    hotvitlonmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hồng nhan bây giờ " bạc triệu " em ơi .....:)):))... ( đùa thôi :-* .. em cứ làm như mọi người khuyên đó .... nhớ rút kinh nghiệm mà khôn lên em nhá ....Chúc em may mắn ...:-*)
  2. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :P nghe a nói làm e phì cười, e chấp nhận buồn bây giờ còn hơn, lúc mà e chưa có tình cảm quá sâu đậm với a ý, để lâu hơn chắc e die quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hì, thanks a, những lời a động viên e là giúp đc e rất nhiều rồi ạ :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)) e dở dở ương ương nên mới thế này đấy a a, biết vậy đã mang tiếng lạnh lùg rồi thì lạnh lùng nốt quãng đời còn lại đi, đằng này..=(( trong diễn đàn có hội độc thân k ạ
  3. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em gái hơi dại nhưng mà đánh giá cao tinh thần thật thà dũng cảm. Những chuyện tế nhị kiểu này, muốn nói khó nhất là phải biết lựa thời điểm, hoàn cảnh. Mới yêu mà đã nói như em thì cậu trai kia ko shock mới lạ. Nếu lại cứ thản nhiên cười hềnh hệch thì có khi giờ em lại là bó rau rồi chưa biết chừng.

    Việc em nên làm bây giờ là đừng tỏ ra tự ti hay cần tội nghiệp, cũng đừng tỏ ra có lỗi. Khi ta yêu ta có quyền làm điều mình muốn với người mình yêu, chằng có j có lỗi ở đây cả. Nếu em tỏ ra mình có lỗi sẽ chỉ càng làm cậu trai kia nghĩ rằng em có lỗi thật mà thôi. Trước em là con người thế nào thì giờ vẫn vậy, thời điểm khó khăn kiểu này thì càng nên vui vẻ và quan tâm đến cậu kia hơn. Một thời gian nếu cậu ta nguôi ngoai được thì sẽ lại nói yêu em mà thôi. Còn nếu ko được thì thôi đi tìm mối khác.

    Nếu ảnh trong avatar là em thì lo gì, chả thiếu anh xin chết đâu :)). Nhưng khuyên em đừng dại dột mà đi uống trà đá với cái cậu j ở mấy bài trên nhé, cẩn thận đời giờ nhiều sói lắm :))
  4. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @ cucfunkho : mất quan điểm
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À, tí quên mất.

    Nếu em cần 1 chỗ dựa tạm thời, 1 nơi để sẻ chia tâm sự, 1 bờ vai để em khóc thút tha thút thít về thằng kia, thì pm cho anh nhá.
    Tình đời bạc lắm em ạ, éo biết đâu mà lường, chỉ còn anh thôi!:x
  6. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn a, e cũngđang cố k suy nghĩ nhiều quá, và chờ đợi, e thấy chả thiếu= chả có a ạ [:D]
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không khẳng định là việc em làm là sai hay đúng , mọi việc trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ , tốt đẹp hay gian trá thì nó cũng không có một ranh giới nào rõ rang phân định nổi , đơn gian với người này điều việc em làm thật dại dột , thật ngu ngốc , với người khác có thể lại là đúng … khác nhau ở quan điểm và góc nhìn nhận của mỗi người mà thôi….

    Em 90 phỏng ?? chưa ra trường … những người trẻ tuổi thường trung thực và thẳng thắn, , điều suy nghĩ trong đầu phải được nói ra , rất khó kìm nén được, có thể trước khi nói cho anh ấy, em cũng cảm thấy một điều không hay có thể đến nhưng bên trong , nội tâm lại tự thôi thúc em phải cho anh ấy biết …. Vì sao ?? …. Việc dấu diếm điều gì đó với người mình thích quả thực mang đến cảm giác rất khó chịu….... Có chăng là về thời gian thì em nóng vội quá , tình cảm chỉ đang bắt đầu , chịu qua sự khắc nghiệt của giá lạnh mùa đông , mới chớm nở mùa xuân thì lốc xóay , bão bùng lại ập đến ,.. sớm quá … giá em cứ để cho tình cảm của hai người được kiểm chứng , có thêm nhiều kỷ niệm , vượt qua sự khó khăn nhỏ ban đầu… dần dần chắc chắn được tình cảm rồi hẵng cho anh ấy biết thì hay hơn … Bạn trai em là chàng trai tốt , anh ấy thực sự muốn xây dưng một mối quan hệ nghiêm túc …. khác với cậu 89 gì em nói ở trên….. vì thế khi đối diện với chuyện này giai không tránh khỏi bất ngờ và sốc là dễ hiểu , nếu phản ứng là quá đỗi thản nhiên thì mới phải nghĩ…. đừng quá lo , nếu tình cảm anh ấy dành cho bống là thật , mạnh hơn với định kiến và kiêu ngạo của bản thân thì anh ấy nhất định quay trở lại….. thời gian thì phải xem suy nghĩ của giai về vấn đề này như thế nào….. và tình cảm dành cho bống có đủ mạnh giúp vuợt qua hay không…. Tình yêu hay gia định một phần nào đó cũng nằm trong số phận … có duyên mới đến với nhau được… và dù rằng chuyện này đi tới đâu , kết lại là nụ cười hay nước mắt thì cũng bởi vì ta có thuộc về nhau hay không … Nhưng thứ tưởng như sai lầm à nghiệt ngã lại không đáng sợ…. nhưng thứ mà sự nghiệt ngã và nguy hiểm của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ hơn nhiều…. Anh sẽ cho em một lời khuyên nhỏ , nếu chàng có nhắn tin hay gọi điện hãy cứ im lặng…. cũng đừng gọi điện cho giai khóc lóc mếu máo rằng em nhớ anh , yêu anh..v.v.. hay trình bày giải thích gì cả…. bình tĩnh và điềm đạm… Nó là tốt nhất vào lúc này…;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác Sh... em đang đánh theo bài thì bác lại vào phá vỡ giây truyền của em rồi...[r37)].. đền đi
    Ngã xe đạp cũng hay đấy =))...
  8. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) tất nhiên những lúc này e cần 1 bờ vai rồi. nhưng bờ vai nào mới vững đây, toàn bờ vai lung lay, bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì mối mọt hết rồi
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh hiếm khi quote lại bài người khác, nhưng hôm nay anh phá lệ vì muốn em cảnh giác với mấy thằng viết vừa dài vừa tử tế như này.:))
  10. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn a rất nhiều...:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này