1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthihao

    vuthihao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    9
    Em thật dại dột và ngốc nghếch. Ai cũng có sai lầm, có những sai lầm nếu biết nói vào đúng hoàn cảnh, vào đúng thời điểm người nghe sẽ hết sức thông cảm và tha thứ cho em! Nhưng em lại nói vào đúng ngày quan trọng nhất của những cặp đôi- ngày mà cả con gái và con trai đều đang say đắm trong mem tình, em nói như vậy có khác gì hắt một gáo nước lạnh vào mặt của người say! Họ không những đang choáng mà còn hết sức bực mình. Bạn đã không nói dối bạn trai của bạn về việc đó, mình thấy bạn rất dũng cảm và thật lòng với người yêu của bạn điều này rất đáng trân trọng, vì không có mấy người con gái dám nói sự thật đó với bạn trai của mình, họ luôn tìm ra muôn vàn những lý do để lừa dối người yêu và chồng của mình, rồi vào một ngày nào đó sự thật được phơi bày thì cái tổ ấm, gia đình hạnh phúc đó liệu có còn không??? Có lẽ sau khi nghe sự thật đó thì chắc là không một người con trai - người đàn ông yêu bạn thật lòng lại không choáng váng và đau buồn. Và có lẽ đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của bạn và bạn trai bạn! Bạn hãy cho anh ấy thời gian, cho anh ấy một khoảng lặng để lắng nghe nhịp đập từ con tim mình! Nhưng bạn cũng đừng để anh ấy quá cô đơn và trải qua điều đó một mình, thỉnh thoảng bạn nên nhắn tin hỏi thăm nhưng đừng quá thường xuyên vì quá thường xuyên sẽ làm cho người ấy nghĩ khác về bạn. Còn nếu anh ấy không chấp nhận được việc đó thì bạn cũng đừng buồn vì bạn vẫn chưa tìm được một nửa thực sựcủa mình vi tình yêu ngoài thể xác ra nó còn là sự thông cảm, nhường nhịn và hiểu biêt của hai tâm hồn. Và có lẽ đây cũng là bài học cho bạn trưởng thành hơn trên con đường đời đầy chông gai. Chúc bạn Hạnh Phúc
  2. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :) cảm ơn những lời khuyên có ích của mọi người, a ý đã liên lạc bt và nói với e rằng sẽ cùng e làm lại từ đầu và muốn e thực sự nghiêm túc trong tình yêu, ai mà biết đc sau này sẽ thế nào, nhưng đó là con đường mà e đã chọn lựa và đang đi, những lỗi lầm của quá khứ có thể k xóa đi đc, n tồn tại mãi mãi để nhắc e nhớ mình đã từng sai lầm ntn, để từ đó sẽ k bao giờ lặp lại hay đi vào sai lầm đó nữa
  3. lenhat04

    lenhat04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    4.926
    Đã được thích:
    1.009
    không ngoại trừ trường hợp anh ý muốn đùa giỡn bạn vì bạn không còn Abc nữa nhé
    để ngày cưới rồi làm chuyện ấy nhé [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    không thì 1 thời gian anh ấy cũng đá đít bạn thôi
    -và đừng nghĩ mình đãn có 1 lần sai lầm mà phải nghe theo sự sắp đặt của anh ấy,bạn phải có chủ kiến riêng của mình không thì người đàn ông nhanh chán lắm
    Chúc em chon đúng con đương MƯA :)):)):)):)):)):))

  4. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    shock tiếp ~X~X
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh bảo này,theo chuyên gia buôn bán bất động sản định nghĩa. Một bất động sản bao gồm trích lục đất và công trình xây dựng trên đó. Em đánh mất trích lục đất giá trị bất động sản giảm đi rất nhiều, nó được đền bù nhiều hay ít tùy thuộc công trình em xây dựng trên đó to đẹp như thế nào!
    Cứ thế mà ngẫm nó cũng hao hao giống em!
    Avatar lừa tình phết nhẩy? Cho 500vnd thông tin cá nhân!
  6. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss:-ss càng lúc càng thấy bất an thật đấy......có vẻ như nên một mình thì tốt hơn đây, càng lúc càng thấy phức tạp ~X~X
    ava k lừa tình mà là siêu lừa tình[:D][:D]
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn nhưng vẫn cần chỉnh chút em gái xynh xynh ạ. Thế này nhé:
    Trong thời gian tới, anh tin là em và anh kia sẽ tốt đẹp nhưng ai mà dám chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những sai lầm em mắc phạm phải trong quá khứ và hiện tại nó khiến em trưởng thành hơn nhưng chưa chắc đã khôn hơn. Những cái hố mang tên " thử thách sai lầm mới " nó vẫn đang hiện hữu tờ mờ trước mắt và chỉ chờ em bước chân vào mà thôi. Điều này sẽ không thể nào tránh khỏi được bởi vì em mới trải qua 1 mối và kinh nghiệm tình trường còn chưa nhiều ( có thể gọi Cáo Non ). Chúc em gái luôn tỉnh táo, yêu bằng cái đầu lạnh và đừng để tình cảm làm chủ lý trí. Đừng lên yêu 1 người bằng cả trái tim cũng như dâng hiến cho anh ta tất cả những gì mình có.
  8. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    e cũng đang cố gắng để n trở nên tốt đẹp, nhưng e cảm thấy như đang gượng ép vậy, e biết giờ ngta sẽ k như trc nữa mà sao e vẫn cứ cố hy vọng và gượng mình....chuyện tưởng chừng đã kết thúc vậy mà...càng lúc càng thấy phức tạp....e cảm thấy cô đơn..càng lúc càng cô đơn...=((=((=(( bây giờ nhìn thấy những cặp đôi bên cạnh nhau mà tủi thân...:P:P:P:P:P:P và lại ngồi cười một mình
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Kí rì thế này? Có hiểu tiếng Việt không mà dùng linh tinh thế.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thiếu gì trường hợp như em đâu, Còn bạn bè,người thân,học hành,thi cử... đầy chuyện để no nữa. Nếu anh chàng kia là nguời tốt, hiểu và cảm thông em gái thì tình yêu và hạnh phúc sẽ tìm đến em. Có thể sau này khi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, Có thể em sẽ k thể tránh khỏi việc anh ta lại lôi chuyện cũ,chuyện xấu để nhai lại, Cũng lên chuẩn bị tinh thần về việc này. Còn nữa thời gian này hạn chế ngồi nhà 1 mình, đến những nơi giành cho lứa đôi kẻo chạnh lòng. Tập chung cho 1 mục đích nào đó và quyết tâm theo đuổi nó em sẽ lại thấy yêu đời hơn, sống có niềm tin hơn, không bị tình cảm tri phối công việc, học tập, sinh hoat. Thế nhé !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình tin là ko gõ sai bạn à !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này