1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị cho e lời khuyên được k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong90, 15/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng mới dã đc tật mà a, nhìn thấy những cặp đôi như thế thì e sẽ thấy đau và tỉnh táo hơn, quyết định yêu sau 2năm vậy mà [:D][:D] cố gắng tập trung mà đâu có đc, thấy mình vô tích sự thật
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    EM sinh tháng 8 năm 90 hả :D. Đừng tự giằn vặt mình nữa, Việc em nói cho gã biết vừa là 1 điều dại cũng vừa là 1 điều hay đó. !

    Ối cặp ly hôn sau đêm tân hôn đấy[:D]
  3. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :P e k muốn giữ bí mật với ng mình yêu nên mới nói, chẳng biết dại hay dốt hay ntn nữa nhưng che giấu mãi cũng k tốt
    k, e sinh tháng 5 a ạ
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 90 phải ko? 21 tuổi rồi thì còn trẻ gì lắm đâu, yêu thì cứ yêu thôi. Mà em cũng chẳng cần dằn vặt làm gì. Việc em chọn nhầm người để yêu mới là vấn đề, chứ tuổi em đầy gái đã mất rồi. Nó cũng chả phải cái gì xấu xa, cả thiên hạ đều làm, chẳng qua họ ko vô tư thật thà nói ra như em thôi. Thế nên em cũng ko phải suy nghĩ gì nhiều, coi như vấp ngã vài lần rồi lại đứng dậy thôi. Có phải ai cũng hoàn hảo đâu. Nhưng lần sau đừng có vô tư nói về chuyện đó với giai mới quen nhé, những chuyện như thế chẳng ai lại nói ra đâu, yêu nhau lâu rồi, nếu người ta có tra thì mình mới cần nói.
  5. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nếu như chuyện của e k đc thì liệu e còn có can đảm yêu lần nữa k ạ, e đang dần chán nản và mất sự tin tưởng vào đàn ông mất rồi, có thể làm bạn với họ tốt hơn, đàn ông tham lam và ích kỷ quá, e k vơ đũa cả nắm đâu chỉ nói những ng nào như thế thôi, ai ném đá e thì đấy là ng như thế ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thế thử lòng ntn ạ, e cũng muốn thử ngta 1 lần [r23)]
    a điều tra e kinh vậy :-O
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hỳ, gần ngày xynh ********* đây mà,
    @ NBT: Hỏi để biết chứ ngày tháng năm sinh cũng 1 phần nói lên được tính cách con người bác ạ !
    PS: ***** là *****
  7. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hì, sn 83, năm con ỉn đấy ạ
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    83 thuộc mệnh Thủy - Đại Hải Thủy
    90 thuộc mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ
    -
    Thủy khắc Thổ, nếu yêu người này cháu sẽ khổ sở vất vả, phụ thuộc. Thầy xem qua phán rằng nếu không có duyên nghiệp đặc biệt thì nên bỏ :D
  9. bong90

    bong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cũng tùy vào mệnh nữa, cháu đc thấy phán là k có tướng làm quan nhưng có tướng làm quan bà, ai lấy cháu sẽ thăng quan tiến chức, bất kể tuổi nào đi nữa, nên cho dù có khắc cũng ks [:D]
    nói vậy thôi, bói toán cháu k tin lắm đâu, xem để biết mà thôi, biết rồi thì.....@-)
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé : Anh nói 1 số điều về em gái như sau, trúng điểm nào thì em tự hiểu:
    Là 1 cô gái có thân hình cân đối, thông minh, sôi nổi dễ thương. TÍnh cách thì hơi ít nói này, hay mâu thuẫn với bản thân này hay cãi bướng này . Hay bi quan, cảm thấy bản thân vô dụng, khó có thể gắn bó với 1 người trong 1 thời gian dài hay 1 vật hay 1 thói quen nào đó. NÓi cách khác là em là người không kiên định,hay thay đổi.
    .... ... ....

    Vớ vẩn quá em bông nhể[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này