1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các a chị giúp e với....e vướng mắc k giải toả đc...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viaimatoiphaibuon, 07/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viaimatoiphaibuon

    viaimatoiphaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em và cô ấy đang ko vui , hôm nay sau khi cô ấy đi chơi về , em đã nhắn tin hỏi cô ấy...
    Em à bây giờ trong lòng em , tình cảm của em dành cho anh còn như mới ngày đầu quen nhau ko , em còn iu a thương anh như ngày đầu không.
    Cô ấy trả lời e lại : A à thực sự trong lòng em bây h a không bằng lúc trước nữa.
    Em hỏi : Tại sao vậy...a biết a làm nhìu điều sai , khiến em không vui , khó chịu, a đánh mất đi phần tình cảm đó từ bao giờ.
    Cố ấy trả lời e : E không biết nữa, chắc có lẽ a biết...
    E trả lời lại : A biết a sai chỗ nào a có thể sửa , a có thể thay đổi , mình có thể hàn gắn lại với nhau mà , tụi mình vui vẻ bình thường lại nha e , mình làm lại nha e.
    Cố ấy trả lời : E không biết nữa...
    E hỏi tiếp : E vẫn nhớ lời e nói không bao giờ xa a cho dù có chuyện gì xảy ra chứ...
    Cô ấy chỉ trả lời : ........
    em cảm nhận được đang có khoảng cách giữa 2 tụi em và hình như đang có người thứ 3.
    A chị giúp em giải toả vướng mắc này , góp ý giúp e để e nới nhỏ khoảng cách lại , và e phải làm như thế nào để có lại vị trí trong lòng cô ấy , để cả 2 vui vẻ lại , để e và cô ấy hạnh phúc bên nhau.[r32)]...
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ đi!
  3. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi yêu thường rất chung tình ,tôi nghĩ nếu có người thứ 3 hay vì chuyện gì đó thì người biết rõ nhất phải là cậu chứ . Sau chuyện đấy ,có lúc nào cậu ngồi 1 mình ,suy nghĩ lại mình đã làm sai điều gì chưa ,đối với con trai đôi khi có những chuyện tự cảm thấy không sao nhưng lại là vô tình ảnh hưởng lớn tới người đấy.

    Không có khái niệm chuyện nhỏ ,chuyện lớn trong tình yêu ,mà chuyện nào nó cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm 2 người.

    Chúc bạn sớm tìm lại tình yêu đích thực của mình.
  4. viaimatoiphaibuon

    viaimatoiphaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi biết tôi sai chỗ nào,nhưng mai hoặc mốt tôi gặp cô ấy , tôi phải làm thế nào để mọi chiện tiến triển tốt chở lại
  5. khanhddl

    khanhddl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sai từ đâu sửa từ đó ,bình tĩnh lên ,đâu phải mai ,mốt gặp là có thể sửa được ngay,làm cô đấy thay đổi được ngay ...
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các siêu cấp sến xuất hiện như mưa.
  7. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sến cái méo gì, ca này là rất phổ biến trong xã hội

    Yeu được 1 thời gian ngắn ( tầm 3 tháng ) là có triệu chứng của sự nhạt nhẽo thờ ơ . Nguyeen nhân tại sao nào ?
    Tại gà hay tại cáo ? Tất nhiên là cả 2 rồi, tôi chỉ đưa ra 1 dấu hiệu mà dẫn đến việc cáo và gà thấy TY thật nhạt. Đó là 2 bạn k biết refresh cho tình yêu, chỉ chăm chăm lo lắng,chăm sóc ,quan tâm cho nhau k hơn gì khác. K biết cùng nhau tham gia những hoạt động tập thể có ích nào đó của xã hội,rồi đi chơi xa chẳng hạn. Quanh đi quẩn lại mấy cái trò xưa như trái đất: Cà fê, cinema, đi dạo... Ma'y cái trò này nó chỉ là điều kiện cần cho tình yêu, chứ lâu dần thì rất nhàm chán, do vậy phải luôn luôn tìm sự mới mẻ cho tình yêu. Yêu k phải là suốt ngày nhìn nhau mà phải cùng nhìn về 1 hướng, tôi nghĩ bạn hiểu câu nói này

    Lan man nãy giờ, quay lại vấn đề của bạn. Cô gái đang dần mất niềm tin ở ******** của mình, K chắc hẳn đã có 1 người thứ 3 hay k nhưng nếu nói bạn thay đổi thì cũng k hẳn. Có chăng bây giờ bản chất con người thật của bạn mới bộc lộ và cô ta nhận ra điều đó. Những tính nết xấu lúc mới yêu được che giấu rất kỹ thì qua thời gian yêu nó sẽ bộc lộ . Ai cũng vậy thôi, " Vô song thập vẹn toàn", Có thể 2 bạn đến với nhau chỉ vì bản năng con người, và khi 2 người yêu nhau tức là 2 tính cách kết hợp với nhau, chính những tính xấu của cả 2 giết chết tình yêu. Nếu như lúc mới yêu, hay đang tán thì 1 or 2 coi điều đó thật dễ thương,đáng mến nhưng yêu rồi thì nhận ra rằng mình k hợp nhau...

    Dù 2 bạn bây giờ có gặp nhau, vẫn ôm hôn thắm thiết nhưng chắc 1 điều rằng tình cảm của cô ta giành cho bạn k còn mặn nồng nữa. Co ta nói như vậy tức đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự chia tay. Tạm thời giãn ra 1 thời gian để cả 2 cùng nhìn nhận lại nhau. Một tuần là thời gian vừa đủ, bạn biết bạn sai ở đâu thì cố gắng hoàn thiện mình, thay đổi dần dần những tính nết xấu tồn tại bên trong con người. Mình ngĩ bạn lên là người chủ động cho việc này. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sớm muộn cô ta cũng sẽ rời xa bạn thôi
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Như thế nào thì mới được gọi là sát và khít theo tinh thần của chủ thớt nhỉ?
  9. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ không em? Hạnh phúc ngày xưa
    Mình đã trao nhau phút giây êm đềm
    Ngày tháng dần trôi , tình cũng bạc phôi
    Nồng nàn phai dấu , tiếng yêu đổi màu

    Đi bên em mà lòng ngỡ như mình đang vô hình
    Trôi miên man nhặt từng dấu yêu bên nhau thưở nào
    ..................................


    Những gì mình cần nói thì nikao đã nói hết rùi đó
    cũng đã từng trải qua ngày tháng nặng nề như vậy đó
    nhưng hãy tự khẳng định lại chính mình bạn nhé ....
  10. viaimatoiphaibuon

    viaimatoiphaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình hình cô ấy nói là , bây giờ em biết e làm như vậy a sẽ đâu , nhưng rồi mình sẽ bình thường trở lại , xin lỗi vì đã làm a bùn...
    cô ấy nói vậy là ntn vậy bà con

Chia sẻ trang này