1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ANH CÁC CHỊ GÚP EM VỚI .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubekisscobe, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CÁC ANH CÁC CHỊ GÚP EM VỚI .

    Chào các anh các chị
    Mong mọi người gúp em với .cho em xin cảm ơn trước vậy
    Chuyên của em thế này a:Em quen bé được khoảng gần 1 tháng .trang khoảng thời gian đó em đã làm được nhưng việc sau kể ra mong các anh chị gúp em.

    Đầu tiên được bà dì giới thiêun cho .hiiii {lợi thế có chân gỗ.}chân gỗ của em ở cùng kí túc xã cung bé a.
    Em đi uốn nước với bé và bà chân gỗ của em 2 lần {{chỉ là đi ăn sữa chua vớ vẩn thôi .vì mới mà.}

    Sau 2 lần đó qua 1 thời gian nhắn tin nói chuyện :cũng chưa có gì chỉ hỏi han vớ vẩn thôi ,vì tinh em cũng nhát lắm ạ>khổ em thế chứ >bạn bè đồi nói vì cái tính này > nhưng chẳng biết làm sao .
    Làm cốc cho đỡ ngại rồi viết tiếp

    Sau 2 lần đó .đúng vào hôm 1_6 vừa rồi em vịn cớ là ngày của các bé các bác ạ:thế là em rủ bé đi chơi được ,cũng thấy vui . .Tối đóm và bé đi hóng mát và đi lên chợ đêm chơi .Em có mua quà tặng bé là 1 chú gấu.
    Sáu đó mấy hôm sau .không biết có chuyện gì mà bé đi chơi về và khóc > may em có chân gỗ >Em làm quả tin động viên bé ,rồi bé nhắn lại cho em thế này các bác ạ
    Bé vui rồi ,chẳng việc gì phải buồn những chuyện như vậy cả.Và giờ bé đang ôm gấu của em ngủ .hiiiiii.sướng gần chết >sướng ko học được luôn các bác a.
    Kể từ sau lần ấy em với bé cũng ít nhắn tin cho nhau vì em đang thi bé cũng vậy.
    TỐi thứ 6 tuần này em hẹn được bé đi ăn cơm rang các bác ạ.nhưng hiện giờ em không biết ăn xong 2 đứa lên đi đâu chơi ,và làm những cái gì cho bé vui vui,.Bác nào có kinh nghiêm trong vụ này gúp em với .em cảm ơn nhiều ạ
    Em đang có mấy điều thắc mắc hỏi đây ạ:
    1:Theo các bác em có thể tình tỏ được chưa hả các bác .hình như hơi sớm hay sao ý em thấy vậy >lại cái bệnh nhát của em đây.
    2:HAy bác nào có cách hay để kết thúc giai đoạn này thì gúp em nha .
    Trước mắt các bác gúp em vụ đi chơi đi a. làm sao để bé thật vui nha các bác.
    Các bác gúp em nghiêm túc nha ,vì em kết bé này lắm .
    Các bác gúp em .có kế nào hay em ứng dụng .sau vụ đi chơi có gì em up tiếp ,các bác gúp em tiếp >CẢM ƠN CÁC BÁC LẦN NỮA.
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mới thế đã có đêk gì mà cuống lên, đi chơi thì cứ đi chơi, đừng có manh nha trong đầu mấy ý tưởng bậy bạ tỏ tình làm chi, thích thì đồng chí cứ cầm tay em nó, siết thật chặt, thể hiện sự quan tâm khi em nó buồn, thế thôi. Nói chung tiến triển khá thuận lợi
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    úi,em nghĩ là ko nên tỏ tình đâu,giờ mà tỏ tình thì em ý chạy mất .
    còn đi chơi chỗ nào vui vui,nếu mà bác muốn kiểu vui hò hét,chứ ko phải ngồi tâm sự nói chuyện gì đấy thì cứ lôi lên Vincom mà chơi game,đảm bảo vui (dưng mà cái này áp dụng với những em trẻ trẻ và tính tình vui vẻ ý nhớ,chứ em nào mà sống nội tâm,sợ chỗ đông người thì em ko biết như thế nào đâu)
  4. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn hai bác trên nhiều .em cũng nghĩ vậy .các bác tiếp gúp em .học bài đã mai thi có gi sau em up tiếp vậy.hồi hộp quá.mà mai em thi em có lên điên động viên không nhẩy .
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nên nhá, không phải lên đâu.
    Điện đi chứ còn gì nữa, tranh thủ em ý đang thi, phải tấn công tích cực, mai mốt hết thi rồi, không còn cớ gọi nhiều đâu, mỗi ngày làm 1 cú điện, ôn thi thế nào, thi cử ra sao, tài liệu có chưa....
    Good luck!
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    bác thấy chỗ vàng vàng em bôi lên ko . Bác phải biết vì sao bé khóc . Nếu cái chuyện bé khóc là vì 1 anh khác thì bác ko nên tiến nữa mà phải lùi
    Có nghĩa là lúc này bé đang buồn vì 1 người khác => bác hỉ là cái phao
    Còn bé khóc vì chuyện khác thì bác cũng ko nên tỏ tình ngay . Mà phải bình tĩnh đã , bây giờ chỉ nên đưa bé đi chơi thôi và thỉnh thoảng dá đá mấy câu tình cảm vào xem động tĩnh bé thế nào .
    Nhưng baâ giờ bác điều tra 2 việc
    1 vì sao bé khóc , 2 là gần đây bé có ngườci khác ko ( thời gian tầm 2 tháng trở lại )
  7. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác roc...vừa nói .bé kể với em là có người bảo bé không tốt trong khi đó ,bé không làm gì người đó cả .thế là thế nào hả các bác ,bé thì có nhiều thằng ròm ngó lắm các bác ạ.khổ em thế chứ .mong các bác gúp nhiệt tình a.
  8. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Good, đây cơ hội tốt cho chú tạo dựng niềm tin, hãy ở bên và làm chỗ dựa cho bé (Gọi điện hỏi thăm thi cử, tổng động viên bé nó trước hôm bé thi) đồng thời xúc tiến các tiết mục nắm tay, nắm chân trong thời gian tới. Mới được 1 tháng thôi nhé. Tuyệt đối ko tỏ tình, chỉ hành động thôi Có tình hình gì lên Cốc kể tiếp anh em nghe
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chưa hôn nhau ma? đaf đo?i yêu a? ??
    con gái bây giơ? nó pha?i kiê?m ha?ng trước rô?i nó mới xem xét xem yêu hay không chú ạ
    Gái bi giơ? cáo lắm rô?i
    tư tươ?ng tiến bộ lắm rô?i
    cứ câ?m tay câ?m chân
    hôn hít đụng chạm chán chê đi đaf
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mới thế thì chưa có gì đâu. Chú mà tỏ tình thì mất cả chì lẫn chài đó. Cứ từ từ đã

Chia sẻ trang này