1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ANH CÁC CHỊ GÚP EM VỚI .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubekisscobe, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ă"ng bĂc nĂy toĂn xĂi dại em nĂ. Em Ă, em chY ngay 'ến....nhĂ ngh? r"i mu'n tỏ tĂnh sao thĂ tỏ. BĂc Minh 'ừng vĂo bảo em chĂm giĂ nhĂ! Em giờ lĂ em....cĂ vợ roĂi chứ khĂng lĂ em cũng...lĂm thật 'ấy.
  2. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác .Em vừa về đến nhà ,vào đây làm tý kẻo quên mất {tính em trái tính hay quên các bác ạ}
    Đúng như dự định với sự khuyên bảo của các bác khoảng 8 giờ là em có mặt ơ lơi bé làm việc các bác ạ.giọi điên bé ra đón ,sau đó em ra xem hát các bác ạ {ấy đừng hiểu lầm em là đi xem có 1 mình nhá các bác .vì em phải chờ bé bán hàng đế 9 giời bé mới được nghỉ cơ ạ} sau khii bé hết giờ bán hàng em với bé đi dạo phố các bác ạ ,đúng như kế hoạch các bác vạch sẵn cho em .cảm ơn các bác . sau đó em với bé dừng chân ở tràng tiền ,mà lên trang tiền thì phải ăn kem rồi .thế là em vào mua ken 2 đứa ngồi trên xe vừa nói chuyện vừa ăm .em hạnh phúc chết đi được .{các bác thông cảm vì như thế đã là tốt với em quá rồi vì em mới cưa bé .mà cưa của em nó còn cùn quá.} .sau khi đi chơi hoáng mát xong bọn em về kí túc rủ bà di em >làm chân gỗ cho em đấy ạ.tiếp tuc đi ăn chơi tiếp .sau khi ăn chơi về cổng kí túc .thấy mấy cô hàng ngô lai rủ lòng thương vì khuyê mà chưa bán hết ngô ,thế là làm 1 loạt ngô vào phòng các bác ạ{vì muộn lúc đó kí túc đóng cửa lên em phải về không vào phòng được ,ihiiii} .Em vui cả tối luôn .bỏ cả học mắc dù đang thi .vì hoc cũng chẳng vào vì nhìn vào sách lại hiện ra cái mặt đáng yêu của bé >vụ này thì em không biết giải thích kiểu gì ?????.sáng hôm sau vẫn đang sướng .chưa hết sướng đến trưa bé nháy máy em .em giọi lại thì các bác biết bé nói gì không ạ???Nghe xong mà em bủn rủn chân tay luôn >>bé bảo :thấy nhớ thì nháy đấy .thế này có phải là thành công qúa rồi phải không các bác .Giờ em xin các bác gúp em tiếp ,theo em em đang định như thế này các bác xem có được không ạ:
    1) Giờ em sẽ im ăng mấy ngày ,tạo khoảng cách tý được không các bác .{lăn mất tăm ,im thin thít luôn các bác nhỉ }
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bé này bảo sai: NHỚ mà HẾT TIỀN thì NHÁY MÁY.
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    QUả này bác cứ bình tĩnh . KO lắn mất tăm nhưng cũng ko xồn xồn quá . Cứ như lúc trưóc rủ bé đi chơi thế thôi , cần thận ko là ăn quả dưa bở đấy nha
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nghe cái giọng kể cuống lên vì sung suớng của anh này buồn cười thế,đọc mà cảm giác như từng giọt mồ hôi nóng hổi đi theo từng câu chữ.
  6. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Liệu bác có lặn đc k ...hay là em í nháy cho 1 cái thì cuống lên gọi lại í chứ......
    Theo em thì bác cứ bthg ...thi thoảng nhắn 1 cái tin mùi mẫn vào...em í mà có trả lời thì cũng kệ ...k nhắn lại mới có sức hút...em í fải chờ đợi lâu...
    mỗi ngày nhắn 1 tin yêu yêu thôi...k nt qua lại nhiều
    có j j thì cuối tuần gặp nhau buôn cho đc việcBác có chân gỗ cơ mà...lo j!!!!!!!!!!!!!
  7. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cần phải bình tĩnh chú bé ơi!Mọi việc đang tốt đẹp cứ thế mà tiếp diễn nha!Đừng vội mà hỏng việc!Có vẻ như cô bé đó kết chú rồi đấy!Mà cấm ko đc đi đâu mất tăm!Dễ gây ra hiểu nhầm lắm!
    Chúc chú e thành công nha!
  8. tyvungben

    tyvungben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng lặn mất tăm, cứ từ từ như lúc mới ý.
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá, nếu bác ăn nói kiểu gì mà bé rủ về quê là tốt . Còn nếu ko thì tấn công nhanh nhanh còn dứt điểm ko bé về quê thời gian xa cách cũng khá lâu là nhàn nhạt mất đó . Tốt nhất sau khi thi thì rủ bé ở lại đưa đi chơi vài hôm lựa lời mà dứt áo, à quên, dứt điểm chứ
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bé nì iu dễ xương nhờ, nghe cứ nhí nha nhí nhảnh í ^^ chẹp chẹp

Chia sẻ trang này