1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ANH CÁC CHỊ GÚP EM VỚI .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubekisscobe, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi hôn rồi đi chơi em đá đá vài câu đại thể như: hỏi xem bé có thích lấy chồng ở quên hay khác quê các bác ạ.Bé bảo không thích lấy chồng ở quê tý nào .hiiii chưa gì mà em đã có cảm giác sướng hết cả người . .cũng trong khi đi chơi trả hiểu bé vô tình hay gì mà hỏi em có thích đoc sánh ko ? .thôi rồi đụng vào sở thích của em .>em bảo có :>thế là bé bảo hôm nào cho em mượn vì bé cũng thích đọc sách và cũng có nhiều .em thì cũng có 1 số sách thế là hai đứa khoe với nhau .và giao hẹn là sẽ cho nhau mượn để đọc.>>>> không hiểu qua vụ mươn sách này bác nào có cái chiêu nào hay hay chỉ dùm em với . .Nhưng đỉnh điểm của sự vui sướng khi hôm đi chơi vừa rồi bé bảo bé ko về quê mà ở đây đi học tiếng anh ,và bé rủ em đi học cùng ,thật sự em cũng vừa thích vừa no vì em học tiếng anh kém lắm các bác ạ.
    Em thấy có vẻ bước đầu ổn ổn rồi .nhưng giờ đây em chẳng biết làm những gi tiếp theo .{em gà mà các bác} uhh.
    Mong các bác chỉ giáo cho em ,không một mình em hành động nhỡ mắc sai lầm rồi hối không kịp các bác ạ.Em lo lắm cơ vì bé này em kết lắm rùi đấy ?? .các bác gúp em em cảm ơn các bác nhiều .
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đi học cùng thì vui lém...nhưng chả đc chữ nào cả...tốn tiền tốn time
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải đi học cùng,nhưg mờ bác cứ đi chơi với như thế này ,thỉnh thoảng tặng em 1 phát đưa đón cho em nở mày nở mặt ở lớp học thêm có thằng chờ đưa đón.
    Chú cũng ra vẻ là có kế hoạch học riêng rồi,tháy chú có ý chí có quan điểm riêng nó càng mê.
    Hỏi thật chú cầm tay nó chưa nhờ!Cứ cầm tay đi.rồi tìm lại bài viết kinh điểm của bác quaker mà đọc .
    Đang mùa thi,chú phải ôn thi cho tốt và làm cho nó cảm thấy chú quan tâm học hành .Đôi khi chú có thể từ chối đi chơi với nó vì bận học thi rồi hứa đền cho nó. Rồi lúc ôn bài khổ sở chú động viên nó rồi bày trò giao ước là cả 2 cùng cố gắng ôn thi này nọ sẽ tạo ra sự đồng cảm với nhau,đên lúc thi xong môn này môn kia rủ nhau đi chơi 1 tha hồ mà hỉ hả.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hớ,đọc cái này mới biết mình đang bị cáo chăn
  5. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nên đi học chú bé ạ!
    Nt vừa nâng cao kiến thức vừa có cơ hội gần em nhiều hơn!
    Không nên tự ti nhé!Chúc thành công!
  6. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cảm ơn mấy bác đã gúp em {thanh thật cảm ơn ạ} Em lại có mấy tin vui cho các bác đây ạ>>>chuyên của em có vẻ cứ tằng tằng các bác a.{nhờ có sự gúp đỡ của các bác ....câu nhậ các bác cao thủ thật}
    Hôm rồi bảo lặn 1 thơi gian nhưng quả thât khó các bác ạ.Như sáng hôm qua bé lại nhăn cho em ,em cương quyết ko nhắn lại .đến tối bé đi làm về và nhắn cho em ,em xin trích quyên văn tin nhắn đó đây ạ <<bé bảo sao ko nhắn lại cho bé ,bé giận nhóc rồi đó ,không chơi với nhóc nữa,nhóc đang làm gì đấy ?mai thi rồi học được nhiều chưa?>>> Em định quyết tâm ko nhắn lại ,Nhưng khó cưỡng lại lắm ạ.em cố kiềm chế lắm rồi nhưng cuối cùng khoảng 10 giờ cũng đành cầm máy nhắn cho bé thế này ạ""Bé giận nhóc lắn phải không ?nhóc cũng giận bé ,giận bé nhiều lắm ,thà rằng chẳng gặp bé cho xong gặp bé rồi đâm ra càng nhớ bé nhiều .hic ...hic.."""và 1 tin nhắn nữa cũng mùi mấn phết {theo em là thế }sau 2 tin nhắn đó bé gọi cho em các bác ạ.nhìn thấy số máy bé em sướng ,nhưng cũng tắt máy {}sau đó em giọi lại cho bé thế là 2 đứa nói chuyện .
    Bé bảo thứ 3 sang bé có quà cho nhóc {bé gọi em là nhóc các bác ạ.nghe có vẻ trẻ con tý nhưng tình cảm phết .ở nha mẹ em cũng hay giọi vậy}.Em thì em sướng rồi nhưng quả thật không biết lên làm thế nào với món quà này đây ..nhận hay không nhận...?hay làm cách nào cho hay nhất các bác .???gúp em với em gà à .cảm ơn các bác .
  7. invisible_s

    invisible_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoa lá cành quá, phải tay anh là xong rồi
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trời có thế mà cũg hỏi.Cái j` có lợi thì nhận chứ sao!Cậu này cầu toàn quá rồi đấy!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không thèm tỏ tình trước như thế mới cao thủ
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Anh có lời với chú gì đó chủ tóp píc này....
    Chú gà cũng vừa vừa thôi,qua cái bộ lòng mề mà chú phơi ra trên này,anh thấy chắc chú chỉ 15-16t thì phải...
    Anh tặng chú câu này: Vô chiêu thắng hữu chiêu.Chú cứ từ từ mà tiến...rồi fịch.Nhưng tuyệt đối kô được tỏ tình....nhớ đấy.Chúa đã ban cho chú thanh bảo kiếm...cùn thì chú phải biết tiền trảm hậu tấu nó mới ra mặt nam nhi.Chú kô trảm sớm thì anh e với bản chất gà tồ thiếu tự tin của chú,chẳng sớm thì muộn sẽ có 1 thèng trai khác nó trảm em gái của chú ngay trước cái bản mẹt của chú.....

Chia sẻ trang này