1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ANH CÁC CHỊ HELP EM VỚI

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chinsuman, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Việt tư vấn sai mục đính rồi chuyện còn trinh với chuyện muốn đc quan hệ nó khác hẳn nhau mà, có bạn lần đầu quan hệ nhưng bị đau cảm giác rát nên cũng chưa hứng lắm đâu
    Chủ Topic : đã có rất nhiều bài viết topic viết về **********, cách nhận biết, theo mình bạn chịu khó tìm lại đi tránh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi thành ra 1 sự nhàm chán cho Box GDGT
    CHuyện cái ********** là chuyện muôn thủa, thằng nào lúc yêu chả muốn đc quan hệ, lúc cưói thì đòi người ta còn trinh tiết, Chán
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thx cưng
    @ chủ topic : em thì nghĩ như thế này ạ ... con gái thì ko fải ai cũng thủ đoạn hay mưu mô xảo quyệt đâu cưng ạ ... em nghĩ chị ấy cũng là người tử tế _ ý thức về sự đạo đức trinh tiết ... cưng nên suy nghĩ và tìm hiểu tâm lí chị ý ... giúp đỡ chị ý ạ ... sau này có thể 2 người sẽ cùng ấy nhiều hơn ... và biết đâu tâm lí của chị ý sẽ thay đổi ... chị ý cũng ko muốn ràng buộc cưng nữa thì sao ... đã cùng nhau đến mức như vậy rồi thì fải yêu thương nhau hơn chứ ạ ...chúc cưng hạnh fúc ... đừng lăn tăn gì nhiều về vấn đề này nữa cưng ạ
  3. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc sợ phải chịu trách nhiệm thôi.
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    [blue]Việt tư vấn sai mục đính rồi chuyện còn trinh với chuyện muốn đc quan hệ nó khác hẳn nhau mà, có bạn lần đầu quan hệ nhưng bị đau cảm giác rát nên cũng chưa hứng lắm đâu
    [/quote]
    Lạy ông bạn vàng của tôi.. Đi đâu cũng lôi cái tên tôi ra. Gọi khác đi nhớ
    Được HectorViet_v2 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 12/11/2006
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi đã say mềm ra, nếu gái chưa quan hệ thì cũng không chơi và không bao giờ dám chơi tới bến với ông, bởi vì hoàn toàn chưa có kinh nghiệm làm chuyện ấy, thậm chí phản ứng thèm khát cũng vẫn còn mơ hồ, ông thì không nhớ gì nên khả năng ông làm được trò đó là rất ít.
    Tôi không khuyên chủ topic nghi ngờ bạn gái mình, nhưng cũng có nhiều gương lợi dụng được tình thế để xóa đi quá khứ nhập nhằng.
    Chuyện mình là lần đầu hay lần sau của gái không quan trọng, ai cũng biết cần phải tâm sức cho tương lai, nhưng chuyện gái lừa mình thì quả là không chấp nhận được. Thà cứ nói toẹt sự thật ra cho vui vẻ còn hơn.
    Ngay hôm đó đi khám còn được, chứ giừo thì bó tay, vui vẻ đi.
    Ai bảo say, còn may hơn ra đường chui vào gầm xe tải.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện lừa lọc nhau như thế ... em mạo muội nghĩ : chắc chỉ có trên fim Việt Nam ... anh kia bảo say nên ko ý thức được mình làm những gì ... thì biết đâu chị kia cũng say ... ko ý thức + suy nghĩ được gì ...
    cái đoạn em bôi vàng vàng ý ạ ... xin lỗi cưng ... em cũng là 1 con khá thoáng ... nhưng cũng ko có nghĩa là em hất tung đi cái đạo lí của người VN mình ạ ... ai bảo cưng lần đầu là ko quan trọng ( suy nghĩ kĩ trước khi nói cưng nhớ ) ... cuộc sống fát triển thì fát triển ... nhưng con gái mà giữ gìn được thì vẫn là đáng quý đúng ko cưng ? ... và lần đầu là rất thiêng liêng ... để trao cho đúng người mình yêu và xứng đáng thì thật tuyệt vời ... nói chung là anh kia đi xin lỗi chị kia đi
  7. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em Mi ăn nói vẫn khủng bố như ngày nào :"cởi áo" bên box 85 nhỉ .Ngôn từ của em làm người chay tịnh nhất cũng phải chồm chồm lên suýt xoa , hehehe .Em viết hay đấy , nhưng con gái , nết na tí không thiệt đâu cưng àh
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thấy LucThaiMy nói đúng đấy, say mềm rồi thì chú em còn làm gì được cơ chứ mà lo, chẳng qua ny chú em chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Mà con gái uống say bét nhè để rồi chả nhớ chuyện gì xảy ra nữa thì cũng bó tay, nếu có chuyện gì cũng là do em ấy ko tự chủ thôi, chú lo làm gì.
  9. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người ta lừa mình vì quá yêu minh ko muốn mình biết. Và muốn giữ gìn hạnh phúc thì sao.Mà cái cậu chủ Topic này đa nghi quá.Đa nghi quá sau này sao sống với nhau được.
    Close Topic thui pà con
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cô My, tôi đã nói rồi, tôi không có ý xui ông kia nghi ngờ gì bạn gái, nhưng đó là trường hợp có thể xảy ra cơ mà, đấy là 1 trong những cách ứng xử của phụ nữ, cho dù đối với đàn ông thì đấy quả là điều ngu ngốc.
    Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự quan trọng của trinh tiết hay lần đầu tiên của con gái. Nhưng giả dụ có thể bạn gái tôi đã từng yêu một người, và đã từng đặt hết niềm tin hay trông đợi vào một tương lai lâu dài, và tất nhiên đã có chuyện đó rồi, nhưng vì lý do nào đó phải chia tay, quả thật những mất mát đó quá to lớn nhưng vẫn phải trông đợi vào một người tiếp sau, là tôi, là người khác nữa. Trên đời này, nếu mất một cái gì đó, thông thường sẽ được bù đắp một cái tương tự, như phụ nữ sẽ được thêm kinh nghiệm, biết bằng lòng với bản thân, biết lựa chọn người đàn ông phù hợp với mình để chung sống lâu dài, thậm chí cả kinh nghiệm về chuyện ấy nữa.... mà đôi khi, bản thân tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng cần những cái "được" kia hơn, nếu dấu vết của lần đầu chỉ là cái đó chứ không phải bệnh tật hay bạn gái tôi vẫn tơ tưởng ngày xưa...
    Tôi nói thế cô đã hiểu chưa ạ?
    Tuổi như cô, ai cũng nghĩ mình biết hết và là trung tâm của vũ trụ cả.
    Nếu theo ý cô, thì cô cũng nên suy nghĩ kỹ, vì cô sẽ giữ cái đó cho thằng sẽ là chồng cô chứ không phải là người cô yêu hay yêu cô, có lẽ nó yêu cô cũng chỉ vì cô giữ được cái đó thôi.
    -----------
    Với chủ topic, tôi không hiểu anh lập ra cái này làm gì, vì, nói thật, dù ai trên này nói sao, thì ít nhất trong anh đã có sự nghi ngờ, và anh sẽ chẳng bao giờ quên hẳn được nó, cái sĩ diện và đa nghi trong anh quá lớn, và anh chưa biết đủ về người yêu anh xem liệu cố ấy có thật lòng không,...
    Có lẽ anh cũng phải tự xem lại mình thật trước khi muốn xem người yêu mình.

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 13/11/2006

Chia sẻ trang này