1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC ANH CÁC CHỊ HELP EM VỚI

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chinsuman, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tốt nhất làm lại phát nữa, lúc đó thì chắc chắn rồi nhé, khỏi phải lăn tăn, được thêm cái tiếng tốt.
    Vừa sướng, vừa thanh thản, vừa được cả lợi danh, tiện cả mấy bề với một cú "dấn", tội gì không làm, nhể.
    Làm đê, làm thoải mái đê!
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái bác này ... thì em cũng chỉ dám nói ý kiến rất nhỏ là cái trường hợp giả dụ của bác ... nó chỉ hay có trên fim
    em cũng chưa có cơ hội được đọc, nghe và biết hết các ý kiến của bác từ trước đây ... em chỉ được đọc cái câu "... ko quan trọng" của bác mới thôi ... và khi em đọc thì em nghĩ gì nói nấy ....
    Bác nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi ạ ... nếu bác để ý, em rất lễ fép và lịch sự khi xưng hô với mọi người trong box này ... vì em biết em chỉ đáng tuổi em với hầu hết mọi người ... em vào đây cũng chỉ là học hỏi và giúp đỡ mọi người ( nếu em có thể ) ... chứ ko fải là vào huyênh hoang, ba hoa hay gây sự chú ý Bác ạ ... em ko còn nhỏ nhưng cũng đủ tuổi để biết suy nghĩ, biết trước biết sau rồi bác ạ ...
    Còn nữa ạ, người thực sự yêu em và xứng đáng thì cũng có thể chưa chắc là chồng em ... còn ví dụ sau này em vẫn giữ gìn được và dành nó cho chồng em ... thì em vẫn luôn hi vọng chồng em yêu em ko fải vì cái ấy ( ko như lời bác nói)
    dạ, em cũng chỉ muốn nói thế thôi, cám ơn bác đã góp ý [/size=4]
  3. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em thanks các bác nhiều lắm.có điều là em hỏi ko phải vì nghi ngờ bạn gái em.bọn em yêu nhau từ cái thời hôn chỉ biết chu mỏ vào nhau...vấn đề nằm ở chính bạn gái em.cô ấy cảm thấy tội lỗi sau khi ngủ cùng với 1 người con trai.cô ấy nghĩ rằng kình đã đánh mất cái quý giá nhất đời người con gái,đó là lần đầu tiên quan hệ,dù có thực sự là...quan hệ hay chưa.bây giờ cô ấy đang rất suy sụp,chán nản,cảm thấy tội lỗi.tệ hơn là ko cho em đụng vào người...hu hu.ko biết khuyên giải thế nào cả.em chỉ hy vọng may ra khi say rượu cái của em nó mềm ko đủ sức công phá may ra của bán gái em còn...bác nào biết cách check thì hộ em cái ko đưa nhau ra khám thì huhuhu........
  4. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Check qua Net thì check bằng niềm tin à bạn hiền. Thôi thì thế này, dân gian có một cách, tớ không đảm bảo sẽ chính xác đâu nhé.
    Tầm 1 tuần sau khi quan hệ lần đầu tiên, sẽ có một chút triệu chứng như phụ nữ mang thai từ 3 đến 5 tuần tuổi, cụ thể có vài dấu hiệu như sau:
    1. Chân mày, tức đuôi lông mày, nhìn kĩ thấy một vệt mờ mờ, như vết bầm.
    2. Phần xương đòn trước ngực cảm giác nhô cao hơn, lộ ra rõ hơn.
    3. Họng có biểu hiện phập phồng nhanh.
    Đó là do nội tiết tố được kích thích mạnh, và đang có sự chuyển hoá, chuẩn bị cho một...... giai đoạn mới, giai đoạn trở thành phụ nữ và chuẩn bị làm mẹ.
    Không chính xác lắm đâu, nhưng....... cứ thế đã.
  5. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thanks bro nhiều.em sẽ cố gắng khuyên nhủ
  6. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời, cậu bảo bạn gái tự kiểm tra ấy, với một cái gương con. Các cô gái biết mà. Có cái link về hymen này, đưa bạn í,
    http://www.soc.ucsb.edu/***info/?article=anatomy&refid=027
    Cái link này thì người thật việc thật nhưng mà cấm chỉ các anh em yếu bóng vía . Mà thôi, k đưa link vậy, bảo bạn cậu vào google search: gõ hymen rùi chọn images ấy. Có minh hoạ rõ,
    còn với không còn khác nhau thế nào.
    Tui nghĩ là chắc k sao đâu, chứ làm gì có chuyện xong rồi mà k có cảm giác gì, ít nhất là theo các cụ nói là thấy đau và đi lại hơi khó khăn chứ nhỉ.
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    (Vỗ đùi đánh đét) các bác thánh thật !
    Từ cái ********** các bác kéo nó ra thành vấn đề...ngôn ngữ, rồi xém chút nữa nó lại thành...đạo đức ********, ặc
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Điều chủ Topic nên quan tâm bây giờ là xem em ấy có triệu chứng có thai không? Rồi có biện pháp xử lý kịp thời. Còn muốn xem còn trinh không thì vẫn dùng cách đơn giản, cổ điển nhất là " Banh " ra và rọi đèn pin vào thôi...hehehe . Màn trinh thì có nhiều loại : luới, lỗ, sợi dây...chú kiểm tra xem thuộc loại nào :). Đã là người yêu với nhau thì cũng thoải mái, vô tư nhưng khéo léo kiểm tra . Mà chú với bạn gái cùng uống rượu đến say thì cũng là "tội lỗi" rồi chứ khóc lóc gì nữa
  9. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thanks bro này nhiều .thế sao bạn gái em lại ko biết mới lạ nhỉ.có khi từ trước tới giờ chưa nhìn thấy,lúc cần nhìn thấy thì mất roài.hu hu khổ thân bạn gái em.nghe đâu các cụ bảo mất là đau mất mấy hôm và thậm chí là hơi khó đi lại sao em o thấy nó thế nhỉ.chả hiểu sao thôi thanks các bác hôm nào cho nó ảnh để nó tự khám thôi.
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tui cũng tức u và muốn " banh " tư duy bảo thủ của u cho bớt cơn giận đấy. nhưng nghe bạn thanh minh như trên thì mình tạm chấp nhận.
    Theo mình vấn đề quan trọng nhất là hãy luôn bên cạnh tâm sự và là bờ vai rắn chắc cho bạn gái của u. Tình yêu 2 người sẽ tự tìm ra ánh sáng thôi.
    Tui và bạn gái của tui cũng thường ngủ chung phòng vậy nhưng có chuyện " người lớn" gì xảy ra đâu nào!!!

Chia sẻ trang này