1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh, các chị ơi! em phải đi ra mắt, giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khoanglang123456, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các chị ơi! em phải đi ra mắt, giúp em với!

    Tuần tới, là sinh nhật anh ấy. Và cũng là lần đầu tiên em sẽ diện kiến gia đình anh ấy.
    Huuu, em run và lo lắng lắm, dù đã được anh ấy thông báo về kế hoạch này từ đầu tháng trước rồi.
    Em càng rung hơn, khi hôm đó nhà anh ấy tổ chức sinh nhật cho anh ấy, híc, toàn thể gia đình (từ ông bà bố mẹ cô dì chú bác, các em, các cháu, bạn bè .... ) mà cả nhà anh ấy đều là sĩ quan, híc nghiêm khắc mà anh ấy là con trưởng!!!
    Em chỉ định tới vào buổi tối thôi, nhưng anh ấy bắt em tới từ sáng, ăn cơm, rồi tới chiều ...
    Huuu, em sợ lắm!!
    Đây là tình yêu đầu tiên, híc là lần đầu tiên, em ko biết phải làm gì từ ...cách ăn mặc , rồi ứng xử .....
    Giúp em một ít kinh nghiệm, cho em thêm bản lĩnh để bước vào cửa nhà anh ấy mà ko bị ...xỉu.
  2. nl7680

    nl7680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gay go nhỉ, nhưng cũng chúc mừng em, anh ý gthiệu em với toàn thể gđ vậy là rất tốt mà. Cứ bình tĩnh mà...run nhé lưu ý 1 số điểm sau:
    - ăn mặc nghiêm túc, kín đáo, lịch sự, đầu tóc gọn gàng
    - đến nơi chào hỏi lễ phép, tất cả mọi người nhé, chào từ người lớn xuống, nhớ là chào to, rõ ràng, đừng nói lí nhí quá
    -chào mẹ anh ý xong rồi nhớ hỏi han xem bác có phân công việc gì giúp không, Ban đầu bác ý mà khách sáo bảo là cháu không cần giúp gì đâu thì cứ nhìn việc mà làm nhé, đừng thấy thế bỏ đi luôn là k hay. Không cần làm việc gì lớn, chỉ cần nhặt rau, bóc hành tỏi, rửa bát đĩa bẩn...Trong lúc làm chịu khó hỏi thăm bác gái hoặc chị em gái vài câu. cũng k cần tỏ ra qúa xởi lởi nếu e là người ít nói.
    -Nếu tập hợp cả gia đình mà có trẻ con, đông người nấu bếp rồi, e có thể đề nghị trông giúp bé.
    - Mua 1 ít hoa quả gì đó, lưu ý mua ở hàng quen nhờ họ chọn cho ngon. K cần mua nhiều đâu.
    - Lúc ăn nhớ mời mọi người nhé, nhà toàn sĩ quan thường có tác phong ăn nhanh, e cũng đừng ăn chậm quá nhé.
    - Mọi người hỏi chuyện thì trả lời rõ ràng, hoặc không thì ngồi nghe chuyện cũng được, gặp lần đầu đừng tỏ ra quá xông xáo bạo dạn, nếu mọi ngưòi nói chuyện về bạn trai em mà e đã biết thì cũng nên lắng nghe, đừng ngắt lời kể thêm.
    - ăn xong thì nhớ phụ dọn dẹp bát đũa, có thể rửa bát hay không tuỳ thuộc tình hình nhà đông người làm hay ít
    - Nếu k phải rửa bát có thể phụ gọt hoa quả, pha nước uống...
    Mới nghĩ được thế, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của chị, để các bạn khác đóng góp thêm.
  3. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nhiều lắm!
    Thực tình em đang rối lắm, híc, chưa về nhà anh ấy mà anh ấy đã chuẩn bị tâm lý trước cho em là: "em sẽ bị soi kỹ đấy, con dâu trưởng tương lai mà"!!
    Huu, em cứ tưởng tượng chỉ vậy thôi là chân không muốn bước rồi. Đi làm mà đầu óc cứ hình dung ngày "nguy hiểm" đó, mà tính em thì nhát, lại không thuộc loại tài ăn nói.
    Em sợ lắm! em đang cuống cả lên đây.
    Được khoanglang123456 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 25/09/2006
  4. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chị nl7860 đã khuyên bạn khá đầy đủ rồi đấy. Cứ thế mà làm thì sẽ trót lọt mà. Nhưng mà đừng vì run quá, sợ bị mọi người "soi" và đánh giá quá mà cư xử lúng túng, cứng, mất tự nhiên. Người ta sẽ nghĩ mình giả tạo. Tốt nhất là từ giờ đến lúc đó bạn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa để khỏi căng thẳng. Đến lúc đó sẽ tuỳ cơ ứng biến, cư xử nhã nhặn, tự nhiên đúng như con người mình thôi. Chứ nhiều nhà thấy bạn gái của con trai mình lần đầu đến nhà khéo quá người ta cũng sợ đấy. Nói chung mình còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều nên các cụ cũng ko xét nét quá đâu.Chúc bạn thành công nhé.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cho dù gia đình anh ấy là những người trong quân đội, nghiêm khắc nhưng ko có nghĩa là bạn cứ phải lo sợ đến mức ko thở nổi vậy
  6. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hehe để kid bổ sung thêm một tý, về khoản ăn mặc, ấy nhớ mặc đồ gì lịch sự mà vẫn cơ động nhé, vì xác định là sẽ phải chạy qua chạy lại, đứng ngồi... nói chung nhiều động tác mà... nên là ăn mặc sao để mình có ngồi xổm nhặt rau, cúi xuống lau nhà, bế trẻ con đều thoải mải, ko bị mỏi, ko bị hở và cũng ko bị xộc xệch. Hehe quan trọng phết đấy, kinh nghiệm bản thân của kid mà. Quên nữa, tay áo nên gọn gàng vừa đủ để khi mình có lăn vào rửa bát, lau dọn xắn lên ngon lành, ko bị tuột tay áo xuống loè xoè rất mất vệ sinh, và mất...điểm
    Quên, nếu mọi người có nói điều gì về anh ấy mà mình chưa biết, ví dụ như là mấy chuyện yêu đương (có thể anh ấy từng có hoặc họ chỉ thêm mắm giậm muối để trêu mình thôi) thì cứ mặc kệ, ấy đừng tỏ thái độ bực dọc, giận dỗi gì gì nhé. Rồi sau mình có dịp tiện tiện mình nói riêng với anh ấy thì tốt hơn hehe
    Vậy đã, khi nào nhớ ra cái gì tớ lại bổ sung tiếp cho
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú này, đã ko trấn an ng` iu thì thôi lại còn bồi thêm wả này.
    Dâu nào mà chả bị soi.
    E Gái cứ bình tĩnh, ko có j` đáng sợ đâu.
    Đối với ja đình Lính thì sự cương trực là điều wan trọng, vì vậy e cứ thể hiện sự cương trực của e là đc.
    Tác fong nhanh nhẹn, hành vi zứt khoát. Nói chuyện rõ rành, mạch lạc, ko cần fải hồ hởi quá zễ zẫn đến hấp tấp. Trong khi nói chuyện, nên nhìn thẳng ng` nói chuyện, trả lời dõng dạc dứt khoát.
    Một điều nữa, e Gái nên ăn sáng no vào, tốt nhất là ăn xôi cho chắc jạ. Chứ cho zù nhà bạn trai e có thoải mái đến mấy thì e cũng ko ăn uống đc j` đâu.

  8. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh tự tin bạn ạ. Có vài lưu ý nhỏ bạn chú ý nhé:
    1)Chuẩn bị:
    - Quần áo, đầu tóc, gọn gàng. Gia đình lính chắc cũng ko thích điệu đà nên bạn hãy chọn lựa trang phục cho phù hợp nhé
    - Trang điểm: có thế nhẹ nhàng một chút cho tươi tỉnh và thêm tự tin nhưng ko lộ liễu. Có thể chỉ dùng 1 chút son.
    - Hoa quả, quà cáp: Không nhất thiết nếu bạn vẫn còn đi học.
    - Hoa tươi: Bạn có thể mua 1 bó hoa tươi để cắm vì là SN của bạn trai-> thể hiện luôn tài khéo léo. Còn quà cáp thì 2 người tặng riêng cho nhau thì hơn. Chú ý hỏi bạn của bạn trước nhé. Như trường hợp mẹ chồng tương lai của mình chỉ thích hoa tươi, ko gói ghém gì hết, vì cụ bảo lãng phí và cầu kỳ, nên mình cũng phải biết ý.
    - Chuẩn bị tinh thần: Luôn tự tin nhé, và trao đổi trước với bạn trai cho thêm yên tâm
    2) Khi đến nhà:
    - Chào hỏi rõ ràng. Cảm thấy mọi người chưa nghe rõ thì nhất thíêt phải chào lại.
    - Quan sát -> hỏi xem có việc gì cần làm không? và dù câu trả lời là có hay không thì bạn cũng nên tham gia vào 1 việc gì đó.
    - Nói chuyện: Không nên nói nhiều, không nên xông xáo, ít nói và chăm chỉ là tốt nhất. Tất nhiên ko có nghĩa là lầm lì. Cái này có thế nhận biết qua nét mặt và cử chỉ.
    3) Vào bữa ăn:
    + Bạn nên sắp xếp bát, so đũa.
    + Trước khi an phải mời mọi người, xin phép nếu ăn xong trước.
    + Giành phần ngồi đầu nồi nếu ăn cơm, hoặc gần lối ra bếp để tiện chạy đi chạy lại. Để ý xem món nào sắp hết thì chủ động hỏi bác gái xem có lấy thêm ko và đi lấy
    + Chan canh xong thì phải úp thìa(muôi) xuống.
    + Tuyệt đối ko dùng đũa của mình gắp thức ăn trong bát canh chung (Vd: gắp rau, thịt..). Muốn lấy thì phải dùng muôi(thìa).
    + Khi ăn phải dùng 2 tay (tuyệt đối không để bát xuống bàn rồi gắp thức ăn vào mà phải bưng bát trên tay.
    + Thức ăn khi gắp không được đưa ngay vào miệng mà phải gắp vào bát trước.
    + Cầm đũa gọn gàng
    + Rửa bát sau khi ăn (theo mình nên thế, dù có người giúp việc thì cũng nên vào giúp đỡ họ dọn dẹp)Vì chẳng có mẹ chồng nào lại ko thích con dâu chăm chỉ cả.
    Chúc bạn may mắn.
  9. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    E hèm ,thế có ai nhận tư vấn đưa bạn gái về ra mắt giúp ko?
    Chả là bạn gái tớ có ý muốn tớ dẫn về ra mắt rồi, nhưng 31 tuổi lần đầu làm chuyện này tớ không biết chọn lúc nào cho nó tự nhiên.
  10. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! hôm đó là thứ 7, em nên đến lúc mấy giờ. Khi đi lên mang theo gì hả chị?
    Mặc cụ thể như thế nào là lịch sự mà ko đơn giản. Híc anh ấy nói em mặc váy. Mà em thì chưa mặc bao giờ (ý em là chưa mắc ra đường), em là người đơn giản, chị giúp em cụ thể về chuyện hình thức với, như là tóc, trang điểm nè.
    Rồi đến đó chừng bao lâu thì về, lên mang hoa thường hay hoa bó sẵn (bó thật lớn) vậy các chị.
    mang cả hoa và trái cây sao?
    Em cám ơn các anh chị lắm!!!

Chia sẻ trang này